Biết hay không biết?
GiadinhNet - Có những việc mà mỗi người dân Thủ đô cảm thấy "như bị xúc phạm", như vụ chặt hạ hàng loạt cây xanh, vỡ đường ống nước sông Đà, hay gần đây là tòa nhà 8B Lê Trực.
Một vị Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội đã nói vậy trong hội nghị của BCH Đảng bộ Thành phố hôm 13/10. Và ông nhấn mạnh rằng, có những vụ việc “lộ sáng” là nhờ báo chí và dư luận nhân dân chứ chẳng phải do cơ quan chuyên môn phát hiện ra.
Đúng thế, nhưng có lẽ chưa đủ. Có những thứ ai cũng thấy, ai cũng hiểu chứ chẳng riêng gì nhà báo hay người dân bình thường. Dám chắc rằng, nhiều vị ở phường, ở quận, ở sở, ở ngành… cũng biết cả, biết rõ nữa là khác.
Làm gì có chuyện nhà cao tầng trung tâm vượt phép hay các dự án chung cư giá rẻ nhôm nhoam của “đại gia điếu cày” xây không phép, vượt tầng, phá vỡ quy hoạch… mà không ai hay. Những người có trách nhiệm biết cả, biết sâu hơn mọi nhà báo vì họ còn được tiếp cận các loại hồ sơ, vì họ có quyền nói “yes” hoặc “no”. Vấn đề là có thích “xử” hay không thôi!
Một người dân lén lún xây bức tường rào cao hơn một tí, đống cát vừa đổ đầu phố vào buổi sáng thì chiều phường đã đến “xử lý” ngay rồi. Một hộ nghèo đông con lỡ cơi nới tầng tum lấy thêm chỗ ngủ cũng bị “ăn” biên bản ngay tức khắc… Thế thì, làm gì có chuyện sai phạm tại các công trình to tổ chảng nằm ở những vị trí đắc địa mà không ai hay?
Mấy hôm nay, hàng vạn dân mua căn hộ của “đại gia điếu cày” phát sốt vì vụ cháy ở Xa La. Đúng là hàng tá sai phạm bây giờ… mới biết! Người nghèo như thể được “ban ơn” để mua được một căn nhà vừa tầm với, sau đó sống dở, chết dở với điều kiện hạ tầng thấp kém, nguy cơ cháy nổ treo trên đầu. Nói chung, chẳng thể nào thanh thản!
Vài héc ta đất, 12 tòa nhà cao cỡ 40 tầng, làm gì mà cơ quan chức năng lại không biết? Không đảm bảo điều kiện an toàn phòng cháy, người ta biết rồi, phạt rồi, nhưng sau khi phạt hiện trạng nó vẫn thế, cớ gì lại cho nó tồn tại? Nó lồ lộ ra thế, lẽ nào lại không biết?
Hay là biết nhưng chưa làm gì được!?
Việt Nguyễn/Báo Gia đình & Xã hội