Biếu Tết nhà ngoại gấp đôi nhà nội có sao đâu

| Tâm sự

GiadinhNet - Tôi thấy việc vợ chồng tôi biếu Tết nhà ngoại hơn nhà nội, thậm chí gấp đôi là hoàn toàn bình thường. Tôi làm việc đó trong lòng rất thoải mái bởi tôi nghĩ mình kiếm được tiền thì mình nên rộng rãi trong việc biếu bố mẹ vợ, đó cũng là cách làm đẹp lòng vợ mình và gia đình vợ.

Hôm trước tôi có đọc tâm sự của một chị nói rằng chị bị chồng chửi mắng thậm tệ vì đem 5 triệu biếu Tết bố mẹ đẻ. Là đàn ông, tôi thấy chồng chị ấy thật ích kỷ và suy nghĩ tủn mủn, chỉ biết nghĩ đến cái trước mắt mà không tính đến quãng đường dài vợ chồng chung sống sau này.

Tôi là kỹ sư, lấy vợ đã được 3 năm, thu nhập thuộc loại khá. Vợ tôi là nhân viên kinh doanh cho một hãng ô tô. Mặc dù công việc cuối năm vất vả nhưng cô ấy luôn dành thời gian quan tâm đến chồng con. Tôi cảm thấy tương đối hài lòng với cuộc sống gia đình của mình.

Do thời điểm giáp Tết, công việc vợ tôi rất bận rộn nên mọi việc liên quan đến tết nhất, “đối nội đối ngoại” cả hai vợ chồng đều bàn bạc, lên kế hoạch rồi sắp xếp cùng nhau một buổi đi siêu thị mua bán.

Về việc biếu tết hai bên, mặc dù vợ tôi luôn chu đáo để riêng khoản biếu nội ngoại như nhau nhưng tôi luôn bảo cô ấy biếu ông bà ngoại hơn. Bởi lẽ, bố mẹ tôi đều là cán bộ quân đội, lương ông bà hơn 10 triệu/tháng chưa kể thu nhập từ căn hộ cho người nước ngoài thuê mỗi tháng được 30 triệu. Trong khi đó bố mẹ vợ tôi ở quê, không có lương hưu, phải nhặt nhạnh từng đồng từ cửa hàng tạp hóa nhỏ. Đấy là chưa kể ông bà còn phải nuôi hai cậu con trai đang học đại học nữa.


Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Thực sự, tôi thấy việc vợ chồng tôi biếu Tết nhà ngoại hơn nhà nội, thậm chí gấp đôi là hoàn toàn bình thường. Tôi làm việc đó trong lòng rất thoải mái bởi tôi nghĩ mình kiếm được tiền thì mình nên rộng rãi trong việc biếu bố mẹ vợ, đó cũng là cách làm đẹp lòng vợ mình và gia đình vợ.

Tôi quan niệm rằng, vợ tôi đã vất vả hy sinh vì tôi và con. Cô ấy thương tôi và con thì cũng rất thương bố mẹ đẻ ra mình. Bố mẹ tôi kinh tế khá giả, ông bà không bao giờ để ý nhiều đến khoản biếu Tết của vợ chồng tôi nhiều hay ít. Tết vợ chồng con trai thứ có biếu ông bà nội chai rượu, bánh kẹo thì tốt mà không có bố mẹ tôi cũng không phàn nàn gì cả.. Ông bà chỉ mong con trai mình có cuộc sống hạnh phúc, con dâu hiếu thảo, cháu nội ngoan ngoãn. Hơn nữa, vợ tôi cũng là người biết điều. Em đối xử với gia đình chồng rất tốt, chăm lo cho bố mẹ tôi nhiệt tình khi ốm đau. Thế nên số tiền biếu Tết bố mẹ vợ có gấp đôi, gấp ba tôi cũng thấy không thấm tháp gì cả.

Thực tế tôi thấy nhiều người băn khoăn về việc nên biếu Tết hai bên nội ngoại như thế nào. Số đông cho rằng phải biếu hai bên như nhau, không thể “nhất bên trọng, nhất bên khinh”… hoặc cũng có ý kiến nói bên nội phải nhiều hơn ngoại. Tuy nhiên, tôi lại suy nghĩ đơn giản rằng, việc biếu Tết nội ngoại ra sao phụ thuộc vào tùy gia đình và hoàn cảnh. Nếu gia đình chồng khó khăn hơn nhà vợ thì nên biếu Tết gia đình chồng nhiều hơn và ngược lại. Chúng ta không nên nặng nề về việc này, có như vậy cuộc sống mới trở nên nhẹ nhàng và hạnh phúc.

Trọng Nguyễn/Báo Gia đình và Xã hội

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.