Bố bé trai 4 tuổi về quê ngoại chơi mất tích: “Tôi hỏi vợ cũ thì cô ấy bảo không thấy con đâu”
GiadinhNet – “Khi biết bé mất tích thì tôi có gọi điện cho bà ngoại luôn thì lúc đó bà đang đi chùa. Sau đó, tôi cũng có hỏi vợ cũ nhưng cô ấy bảo không thấy con đâu cả”, anh Thiện cho biết.
Như Báo Gia đình & Xã hội đưa tin về bé Thái Quang Minh, 4 tuổi, (An Dương, Tây Hồ, Hà Nội) mất tích khi về nhà bà ngoài chơi. Anh Thái Vũ Thiện ( bố bé) cho biết, sáng 26/8 anh đưa bé Minh về bà ngoại ở xóm 5 (xã Kim Thư, huyện Thanh Oai) chơi. Tuy nhiên, sau buổi chiều đi làm về đến nhà, anh Thiện hỏi mọi người để đón con thì không thấy bé Minh đâu nữa.
Theo thông tin từ Tri thức trẻ thì người thân của chị Lê Thị Liên (mẹ bé) cho rằng, người mẹ đã đưa đứa con đi đâu đó để tránh gặp cha chứ không phải mất tích.
Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội về vấn đề này, anh Thái Vũ Thiện cho hay: “Chiều tối hôm đó khi về đến nhà ngoại để đón con thì không thấy đâu, lúc đó tôi gọi điện cho bà ngoại thì bà bảo mình đang đi lễ ở chùa. Hỏi hàng xóm xung quanh thì không ai biết cả. Chiều ngày 27 tôi có lái xe đến nhà bà ngoại hỏi tình hình nhưng họ cũng bảo không tìm thấy”.

Anh Thái Vũ Thiện và con trai Thái Quang Minh (ảnh gia đình cung cấp)
Anh Thiện cho biết thêm, họ hàng bên ngoại rất đông anh em, mỗi lần anh đưa cháu về chơi đều mua quà cho mọi người. Bé Minh cũng không phải lúc nào cũng kè kè bên bà ngoại mà thường xuyên sang nhà các bác chơi.
Từ ngày vợ bỏ đi từ lúc con trai được 7 tháng tuổi, vợ chồng anh Thiện đã gần 5 năm không liên lạc với nhau. Bản thân anh cũng chỉ biết chị ấy sang Trung Quốc làm ăn.
Trước đây, do công việc bận rộn, anh gửi con cho bà ngoại chăm sóc. Đến khi bé Minh được gần 2 tuổi thì anh đón con về ở hẳn.
Tính đến nay bé Thái Quang Minh đã mất tích 11 ngày (ảnh gia đình cung cấp)
“Tôi có gọi điện cho vợ cũ hỏi con đi đâu thì cô ấy bảo không biết. Mấy ngày nay tôi không còn tâm trạng nào, trong đầu chỉ nghĩ đến con. Tôi cũng không dám nói nhiều việc con trai bị mất tích với bố mẹ đẻ mình vì sợ các cụ sẽ sốc. Các cụ cũng biết nhưng tôi luôn trấn an là mình sẽ tìm được cháu”, anh Thiện cho biết.
Cũng từ ngày không tìm thấy con, anh Thiện nghỉ công việc đang làm. Anh đã báo Công an huyện Thanh Oai để hỗ trợ tìm kiếm cháu bé. Ngày 6/9, anh nhận được cuộc điện thoại của một người ở Thanh Hóa nói là đã đọc được bài viết về việc con anh mất tích. Họ cho biết nhìn thấy một đứa bé rất giống bé Minh.
Trước thông tin này, anh Thiện cho biết mình đang xác minh thông tin. Chỉ tính riêng ngày hôm qua đã có rất nhiều cuộc điện thoại gọi cho anh, trong đó có cả những cuộc gọi hỏi han, động viên.
Nếu ai nhìn thấy bé Thái Quang Minh thì hãy liên hệ cho anh Thái Vũ Thiện (An Dương, Tây Hồ, Hà Nội) theo số điện thoại 01863506533.
Ngọc Thi