Bố dượng chia tài sản cho tôi gấp đôi dù không phải con đẻ

| Gia đình

Tôi biết căn nhà này là của bố trước khi bố đến với mẹ và sổ đỏ căn nhà cũng khẳng định điều đó. Nhưng theo sự phân chia của ông, căn nhà sẽ được chia cho tôi một nửa, nửa còn lại chia đôi cho hai em gái.

Tôi không phải là con đẻ của bố tôi nhưng ở cùng ông từ khi tôi chưa được 1 tuổi nên tôi luôn coi ông như bố đẻ của mình.

Mẹ tôi bị người yêu phản bội khi đang mang thai tôi. Bố tôi khi đó là trai tân nhưng quyết tâm lấy mẹ tôi và cưu mang mẹ con tôi. Từ bấy đến giờ, khi tôi đã gần 50 tuổi nhưng luôn coi bố là bố đẻ. Lấy ông, mẹ tôi sinh thêm được hai em gái. Anh em chúng tôi thương yêu nhau và không có bất cứ sự phân biệt nào. Tôi cũng cảm nhận được tình cảm bố dành cho mình.

Bố dượng chia tài sản cho tôi gấp đôi dù không phải con đẻ - Ảnh 1.

Lý do ông chia tôi phần nhiều vì tôi là người chăm sóc, lo toan cho ông bà mọi thứ, cả lúc ốm đau (ảnh minh họa)

Là con trai cả trong nhà, tôi luôn thấy mình phải có trách nhiệm hơn các em nên từ chăm sóc đến khi ông bà ốm đau, đều một tay vợ chồng tôi lo liệu. Các em gái tôi lấy chồng xa nên một năm mới đôi lần về thăm bố mẹ vào các dịp lễ Tết.

Cách đây 2 năm, mẹ tôi bệnh nặng rồi qua đời. Bố về sống với một trong hai cô em gái vì ông muốn thế. Mới đây, ông họp gia đình để thông báo chuyện thừa kế căn nhà của bố mẹ để lại. Giờ ông về ở với em gái tôi, căn nhà đó không ở nên ông muốn bán để chia cho các con.

Tôi biết căn nhà này là của bố trước khi bố mẹ tôi đến với nhau và sổ đỏ căn nhà cũng khẳng định điều đó. Nhưng theo sự phân chia của ông, căn nhà sẽ được chia cho tôi 1 nửa, nửa còn lại chia đôi cho hai em gái. 

Ông nói tôi không là con đẻ nhưng ông nuôi tôi từ bé, thương yêu tôi hơn con đẻ, tôi cũng vậy nên không có sự phân biệt con chung, con riêng. Còn lý do ông chia tôi phần nhiều vì tôi là người chăm sóc, lo toan cho ông bà mọi thứ, cả lúc ốm đau nên chắc hai em cũng đồng ý. 

Hai em tôi cũng thấy bố nói có lý nhưng tôi không muốn ông phân chia như vậy, ba người sẽ được chia như nhau. Nhưng bố nhất quyết không đồng ý, bố nói đó là ý của bố và ông sẽ không thay đổi.

Nhường hết đồ ngon cho con - sự chiều chuộng của nhiều bà mẹ khiến trẻ sống trong tội lỗi mãi mãiNhường hết đồ ngon cho con - sự chiều chuộng của nhiều bà mẹ khiến trẻ sống trong tội lỗi mãi mãi

GĐXH - Kiểu giáo dục này làm con cái luôn mang trong mình một cảm giác tội lỗi, giống như mình là gánh nặng của cha mẹ.

Loại rau giàu canxi vượt xa trứng và sữa, giá cả phải chăng, bán khá sẵn ở các siêu thị Việt

Ý kiến của bạn
Tags:
Đi qua nửa đời người mới hiểu: Người có phúc thật sự thường lặng lẽ giấu kín 3 điều này

Đi qua nửa đời người mới hiểu: Người có phúc thật sự thường lặng lẽ giấu kín 3 điều này

Gia đình -

GĐXH - Nhiều người trẻ cho rằng càng chia sẻ nhiều, càng được quan tâm và yêu mến nhưng sau nửa đời người, không ít người mới nhận ra: Những điều quý giá nhất đôi khi cần được giữ kín. Người có phúc thật sự thường không phô bày sự thuận lợi, không khoe cuộc sống yên ổn và cũng không vội nói hết những dự định tương lai.

Về già mới hiểu: Muốn con cái hiếu thuận, sau tuổi 60 cha mẹ nên giữ 3 nguyên tắc này

Về già mới hiểu: Muốn con cái hiếu thuận, sau tuổi 60 cha mẹ nên giữ 3 nguyên tắc này

Gia đình -

GĐXH - Nhiều bậc cha mẹ dành gần như cả cuộc đời để lo cho con. Nhưng khi con trưởng thành và có gia đình riêng, yêu thương không còn đồng nghĩa với hy sinh vô điều kiện. Biết giữ ranh giới, tôn trọng cuộc sống riêng của con và chăm sóc chính mình là những điều giúp tuổi già thanh thản và tình thân thêm bền chặt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.