Bó hoa ý nghĩa 8/3 tặng người giúp việc

| Tâm sự

Tôi hơi bất ngờ về cách ứng xử của chồng dù rằng từ trước tới giờ, chồng cũng không có điểm gì khiến tôi đáng chê bai cả.

Chỉ là, trong cuộc sống vợ chồng, đôi khi gánh nặng cơm áo gạo tiền khiến con người ta quên đi những sự lãng mạn vốn có khi yêu nhau, và lắm lúc cũng quên cả những ngày trọng đại.

Lấy nhau được 3 năm, có với nhau một đứa con. Con còn nhỏ nên công việc càng bận rộn. Đi làm về, chăm sóc gia đình, lo bao nhiêu việc tôi cũng cảm thấy mệt mỏi. Tuy là chồng không giúp tôi nhiều nhưng có mấy việc hỏi han, động viên cũng khiến tôi được an ủi phần nào và có hứng thú hơn dù mệt mỏi. Chồng cũng là người hiểu chuyện nên gần như không mấy lúc to tiếng với vợ con dù có tức giận.

Con nhỏ, tôi bận chăm sóc suốt ngày, không có thời gian nghỉ ngơi. Tôi bàn với chồng thuê người giúp việc. Chồng cũng đồng ý, thuê một bác giúp việc ở quê, cũng thông qua mai mối này nọ mà có được. Bây giờ tìm được người giúp việc khiến mình tin tưởng và biết làm, thật là khó. Tôi cũng cố gắng bằng mọi cách để tìm được người hiền lành, chu đáo. Nên tôi chọn bác, dù rằng bác phải bằng tuổi mẹ tôi. Sức khỏe không có nhiều nhưng người già thường hay cẩn thận, cũng là dễ cho mình trong lối ứng xử.

Mọi năm, nhà chỉ có hai vợ chồng và con nhỏ nên nhiều khi cũng bận rộn, ít có thời gian ngồi nói chuyện, chia sẻ với nhau. Từ ngày có bà giúp việc, mọi thứ ổn định hơn, con cái cũng đỡ quấy khóc hơn và có thời gian gần gũi nhau hơn. Tôi cũng có thời gian ngồi câu chuyện câu trò với bà, với chồng, cuộc sống nói chung thảnh thơi hơn nhiều. Chồng cũng vì thế mà tâm lý hơn, dành nhiều thời gian cho vợ con hơn.

 - 1

Thì ra, chồng tôi là người rất chu đáo, rất biết nghĩ. Ngay chính người vợ hay chê bai chồng như tôi cũng không nghĩ được đến việc tặng hoa hay tặng quà người giúp việc nhân ngày này.

Hôm qua, thấy chồng mang về nhà 2 bó hoa, tặng vợ nhân ngày 8/3, còn tặng cả bác giúp việc. Chồng bảo, ‘tặng bác nhân ngày quốc tế phụ nữ, mong bác luôn trẻ khỏe, yêu đời để tận tâm chăm sóc con cái’. Nhìn hành động của chồng, tự dưng tôi nghẹn lại.

Thì ra, chồng tôi là người rất chu đáo, rất biết nghĩ. Ngay chính người vợ hay chê bai chồng như tôi cũng không nghĩ được đến việc tặng hoa hay tặng quà người giúp việc nhân ngày này. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng, có hoa thì chồng tặng vợ, không thì mua bó hoa về nhà cắm là xong, chứ bày vẽ gì tặng người giúp việc cả một bó hoa.

Có lẽ là tôi hơi ích kỉ khi chẳng bao giờ quan tâm tới những người như bác giúp việc. Vì lắm lúc, bó hoa của chồng dành cho vợ cũng chính là sự xa xỉ với tôi, thì nào dám nghĩ đến chuyện tặng hoa người khác. Trong cuộc sống, đôi lúc những bó hoa đơn giản như vậy thôi nhưng lại thể hiện được tình cảm, tình yêu thương và cả sự cảm phục của người khác dành cho mình.

Tôi biết, bó hoa ấy chính là tình cảm vợ chồng tôi dành cho bác, là sự trân trọng và là lời cám ơn gửi tới bác. Tấm lòng ấy là của tôi vì bác là phụ nữ, bác xứng đáng được nhận một bó hoa như thế trong ngày quốc tế phụ nữ 8-3.

Là người phụ nữ, dù ở công việc gì, dù là ở nơi đâu, ngày 8-3 cũng rất xứng đáng nhận được một bông hoa. Nhìn vẻ xúc động của bác giúp việc và ngấn lệ rưng rưng tôi hiểu, chồng tôi đã làm một việc thực sự ý nghĩa mà chính tôi cũng chưa từng nghĩ đến… Cảm ơn chồng.

Theo Khám phá

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.