Bơi 10 tiếng trên biển để vào bờ cứu bạn

| Bốn phương

Giadinh.net - Một người đàn ông đã bơi hơn 10 tiếng đồng hồ để vào bờ tìm sự giúp đỡ cho hai người bạn mà ông bỏ lại ngoài khơi, khi chiếc thuyền của họ bị chìm ở khu vực bờ biển phía Đông Australia.

Người đàn ông dũng cảm đã kiệt sức sau 10 tiếng bơi liên tục và được tìm thấy trên một bãi biển. Sau đó nhân viên cứu hộ đã tìm được một trong 2 người đàn ông còn lại đang bám vào một tấm bè. Cuộc tìm kiếm người còn lại vẫn đang được tiếp tục.

Phát ngôn viên của lực lượng trực trăng cứu hộ cho biết: “Một trong hai người đã sống sót qua đêm trên biển, hi vọng rằng điều tương tự cũng sẽ xảy ra đối với người đàn ông còn lại.”

Chiếc thuyền gặp nạn sau khi va phải một rặng san hô và những người này bị đánh dạt ra biển. Michael Williams đã dũng cảm dùng sức lực còn lại để cố gắng bơi vào bờ tìm người giúp đỡ nhưng đã kiệt sức và dạt vào bãi biển New Brighton, phía Bắc vịnh Byron. Chris Gort, người đã phát hiện ra Williams cho biết, trên người ông có rất nhiều vết thâm tím và chầy xước, ông hoàn toàn kiệt sức với những vết cháy nắng nghiêm trọng. Người bạn được tìm thấy sau đó 30 tiếng là John Jarratt tuyên bố, sẽ không bao giờ đi biển nữa sau biến cố vừa xảy ra.

Hà My (Theo AFP)

hoaianh
Ý kiến của bạn
Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Chuyện đó đây -

Diện tích hải băng biến mất ở vùng biển phía tây Nam Cực hiện tương đương diện tích nước Pháp, khiến các nhà khoa học lo ngại về nguy cơ nhiệt độ cực đoan, mực nước biển dâng và tác động nghiêm trọng đến hệ sinh thái địa phương.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.