Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bỗng có khoản tiền “trên trời rơi xuống”, làm gì để phúc không biến thành họa?

Thứ năm, 08:00 20/10/2016 | Gia đình

GiadinhNet – Thực tế, rất nhiều người trúng số độc đắc tiền tỷ, nhưng chẳng bao lâu sau lại lâm vào cảnh nợ nần.

Người dân ùn ùn đến xin tiền gia đình trúng 92 tỷ đồng Người dân ùn ùn đến xin tiền gia đình trúng 92 tỷ đồng

Rất đông người dân kéo đến ngồi la liệt trước cửa nhà ông Thái, có người mang theo con nhỏ, có người mắc bệnh hiểm nghèo, lặn lội hàng chục km.

Câu chuyện về người trúng 92 tỷ đồng xổ số kiểu Mỹ đang là tâm điểm dư luận những ngày gần đây. Thực tế đã có những hoàn cảnh cười ra nước mắt khi họ trúng giải thưởng độc đắc của xổ số. Vậy nếu có một khoản tiền lớn “trên trời rơi xuống”, nên ứng xử thế nào?

Ở nước ta đã từng có những trường hợp bất ngờ nhận được món tiền khổng lồ từ ‘trên trời rơi xuống” song không phải ai cũng có được cuộc sống sung sướng, hạnh phúc từ món tiền này. Thực tế, có không ít người phá sản, thậm chí gặp đại hạn sau khi trúng xổ số với số tiền thưởng quá lớn.

Nhiều người còn nhớ chuyện cụ già ở quận 11 (TP.HCM) trúng vé số độc đắc hơn 7 tỉ đồng nhưng chỉ hơn năm sau sau số tiền ấy chẳng còn bao nhiêu, có nguy cơ tái nghèo.


Hãy lập kế hoạch rõ ràng trước khi sử dụng số tiền trên trời rơi xuống. Ảnh minh họa

Hãy lập kế hoạch rõ ràng trước khi sử dụng số tiền trên trời rơi xuống. Ảnh minh họa

Chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất (Giám đốc Trung tâm tư vấn tâm lý An Việt Sơn) cho rằng, cuộc sống đang chật vật, đột nhiên có khoản tiền lớn “trên trời rơi xuống” trở thành tỷ phú, có lẽ bất kỳ ai cũng phải "tim đập chân run".

Số tiền trúng số có thể là cơ hội để đổi đời nhưng cũng có thể là con dao hủy hoại cuộc đời bạn nếu không tỉnh táo. Dù bạn ứng xử với đồng tiền “trên trời rơi xuống” như thế nào đi chăng nữa thì nó chỉ đạt hiệu quả khi bản thân được “ăn ngon, ngủ yên”.

Điều đầu tiên, mọi người hãy tận hưởng niềm vui khi bỗng dưng có món tiền lớn nhưng cần tránh sự kiêu ngạo bởi “sông có khúc, người có lúc”. Trúng số độc đắc đấy, có món tiền lớn đấy nhưng chưa chắc đã hơn người. Chẳng hạn chỉ cần bị bệnh thôi, số tiền đó chưa chắc đã tồn tại vĩnh viễn.

Khi đột nhiên có một khoản tiền lớn “trên trời rơi xuống” có thể khiến người đó mất lý trí, tỉnh táo, hành động theo cảm tính. Bởi vậy không nên đưa ra bất cứ quyết định tài chính lớn nào khi mới có số tiền. Hãy để bản thân có thời gian làm quen với trạng thái mới “giàu có”, ổn định cảm xúc và lý trí trước số tiền lớn mới có.

Khi những hưng phấn ban đầu qua đi, lập kế hoạch rõ ràng sử dụng số tài sản này hợp lý. Tất cả những dự định tặng quà cho gia đình, làm từ thiện hay kế hoạch dùng tiền khác chỉ thực hiện khi đã lên một kế hoạch rõ ràng. Việc thận trọng lập kế hoạch không chỉ giúp bạn giữ vững được sự giàu có mà còn là cách biết cách tận hưởng với số tiền mình có.

Dân gian vẫn thường nói “bóc ngắn cắn dài”, “vung tay quá trán”, “đại lãn chờ sung”.. ý chỉ nhiều khi đồng tiền kiếm được bằng đổ mồ hôi sôi nước mắt, một nắng hai sương mà cũng không biết quý, ném vào nhậu nhẹt, chơi bời…

Thực tế, rất nhiều người trúng số độc đắc tiền tỷ, nhưng chẳng bao lâu sau lại lâm vào cảnh nợ nần. Tất cả cũng bởi họ đã không có các kế hoạch tài chính cụ thể cho riêng mình, sẵn sàng ném tiền qua cửa sổ vì nghĩ khoản tiền này may mắn có.

Một tâm lý thường thấy khi là những người trúng số, bỗng có khoản tiền lớn thường chỉ nghĩ đến việc đi ăn mừng hay phân tâm bởi nhiều thứ như mua xe, làm ngôi nhà sang trọng và những thứ chi tiêu xa xỉ khác. Việc cần làm khi có khoản tiền lớn “trên trời rơi xuống” là nên đầu tư vào việc giáo dục, học tập của con cái, nâng cao hiểu biết của chính mình.

Bạn nên tìm lời khuyên từ cố vấn tin cậy của bạn. Có thể tìm các chuyên gia tài chính tư vấn đặt tiền vào các công cụ đầu tư sinh lời, rủi ro thấp. Điều đó giúp bạn có nguồn thu đáng kể sau này. Hoặc có thể việc giữ tiền trong các tài khoản tiết kiệm không kiếm được bao nhiêu lãi nhưng nên suy nghĩ.

Chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất nhấn mạnh rằng, việc cần làm khi có khoản tiền lớn “trên trời rơi xuống” nữa mọi người cũng cần nhớ là nhà Phật có câu “Nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực” (một ngày không làm, một ngày không có ăn). Sống phải lấy sự làm việc làm lẽ sống. Đừng ỷ lại việc có khoản tiền lớn mà nghỉ làm việc để sống hưởng thụ. Chỉ những đồng tiền sinh ra từ lao động mới đem lại sự lâu dài cho con người chứ không phải tiền có được do sự may mắn, phi pháp và lại đầu tư không đúng chỗ.

Ngoài ra, đừng quên dành một khoản để làm từ thiện. Đây là việc làm nhân văn và cũng là cách để lại cho bản thân và con cháu, bởi cho đi là nhận lại. Tuy nhiên việc cho tiền các thành viên trong gia đình, bạn bè hay làm từ thiện được cho là một hành động hào phóng nhưng cần phải đúng cách. Chỉ nên giúp họ “cần câu” chứ không phải cho họ “con cá”, cho họ tiền để tiêu xài bừa bãi…

P.Thuận

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ở tuổi 45, tôi thấm thía: Trên đường đua hạnh phúc và tiền bạc, người thông minh nhất là người không vội vàng, không so sánh - chỉ tập trung vào nhịp chạy của mình

Ở tuổi 45, tôi thấm thía: Trên đường đua hạnh phúc và tiền bạc, người thông minh nhất là người không vội vàng, không so sánh - chỉ tập trung vào nhịp chạy của mình

Gia đình - 23 phút trước

Đừng mãi vướng bận với những phiền não của mình, hãy ở bên những người bạn tin tưởng, làm những việc bạn nên làm – những điều đơn giản ấy đều có thể khiến cuộc sống của bạn trở nên tốt đẹp.

2 tháng nữa tốt nghiệp ĐH thì biến mất: Cha nghèo bật khóc vì bán hết tài sản, nợ nần nuôi con gái ăn học

2 tháng nữa tốt nghiệp ĐH thì biến mất: Cha nghèo bật khóc vì bán hết tài sản, nợ nần nuôi con gái ăn học

Nuôi dạy con - 4 giờ trước

Người cha cho hay ông vẫn sống ở quê, ngập trong nợ nần vì không thể trả nợ tiền học phí đã vay. Con gái cắt đứt liên lạc.

Cô dâu ở Lạng Sơn trèo tường về nhà chồng, phía sau là câu chuyện bất ngờ

Cô dâu ở Lạng Sơn trèo tường về nhà chồng, phía sau là câu chuyện bất ngờ

Chuyện vợ chồng - 7 giờ trước

Hình ảnh cô dâu ở Lạng Sơn trèo tường về nhà chồng gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng mạng.

Hai nàng dâu cùng sinh đôi, bố mẹ chồng quay cuồng vẫn hạnh phúc vô bờ

Hai nàng dâu cùng sinh đôi, bố mẹ chồng quay cuồng vẫn hạnh phúc vô bờ

Gia đình - 13 giờ trước

Trước đây, Tống Sen và em dâu thường nghe bố mẹ chồng giục "cứ đẻ đi rồi bố mẹ trông con cho". Không ngờ, sau này cả hai nàng dâu đều sinh đôi.

60 tuổi vẫn muốn ly hôn: 'Tôi đã làm bảo mẫu cả đời, giờ không muốn sống tiếp một cuộc hôn nhân vô ích'

60 tuổi vẫn muốn ly hôn: 'Tôi đã làm bảo mẫu cả đời, giờ không muốn sống tiếp một cuộc hôn nhân vô ích'

Chuyện vợ chồng - 18 giờ trước

GĐXH - Hơn 30 năm sống trong một cuộc hôn nhân không tình yêu, bà Lâm quyết định ly hôn. "Tôi đã phục vụ cả đời như một người giúp việc trong chính gia đình mình."

Nếu thấy xung quanh con có 4 kiểu bạn này thì cha mẹ phải can thiệp ngay lập tức: Càng để lâu, hậu quả càng khó lường!

Nếu thấy xung quanh con có 4 kiểu bạn này thì cha mẹ phải can thiệp ngay lập tức: Càng để lâu, hậu quả càng khó lường!

Nuôi dạy con - 23 giờ trước

Có 4 kiểu “bạn xấu” nguy hiểm nhất mà cha mẹ cần đặc biệt cảnh giác.

Cung hoàng đạo tuyệt tình: Sư Tử số 2 không ai là số 1

Cung hoàng đạo tuyệt tình: Sư Tử số 2 không ai là số 1

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Với các cung hoàng đạo này, chia tay là dứt khoát này, họ sẽ khá quyết đoán khi kết thúc một mối quan hệ tình cảm, cũng vì thế mà thường bị đánh giá là người tuyệt tình.

Cô gái 27 tuổi nhập viện sau khi mẹ hỏi: 'Bao giờ mới lấy chồng?'

Cô gái 27 tuổi nhập viện sau khi mẹ hỏi: 'Bao giờ mới lấy chồng?'

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Bị thúc ép kết hôn với người mình không yêu, cô gái trẻ phải nhập viện trong tình trạng co giật, tê liệt tay chân và khó thở.

5 thói quen âm thầm khiến người EQ thấp bị xa lánh mà không hay biết

5 thói quen âm thầm khiến người EQ thấp bị xa lánh mà không hay biết

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều người không nhận ra rằng chính những phản ứng cảm xúc vô thức của mình đang làm hỏng các mối quan hệ. EQ thấp không chỉ thể hiện qua cảm xúc bốc đồng, mà còn nằm ở cách bạn ứng xử hàng ngày.

61 tuổi tôi ly hôn: 30 năm sống cùng mái nhà, chưa bao giờ tôi cảm thấy mình có một người đồng hành thực sự

61 tuổi tôi ly hôn: 30 năm sống cùng mái nhà, chưa bao giờ tôi cảm thấy mình có một người đồng hành thực sự

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Người ta nói hôn nhân là cùng nhau già đi. Nhưng chúng tôi sống như hai đường thẳng song song, không còn lý do để níu kéo.

Top