Bước chân không mỏi
Giadinh.net - Khó có thể khắc họa đầy đủ chân dung của họ - những cán bộ chuyên trách và cộng tác viên (CTV) dân số ở tỉnh Quảng Nam. Bởi công việc của họ rất âm thầm, lặng lẽ, đòi hỏi sự tận tâm, hết mình...
Bí quyết “mưa dầm thấm lâu”
Dáng người nhỏ bé, giọng nói dịu dàng, chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết (xã Cẩm Hà, Hội An) luôn thuyết phục được người nghe. 10 năm qua, hầu như ngõ ngách, con đường nào ở xã Cẩm Hà cũng đều in dấu chân chị. Mỗi đợt tuyên truyền chiến dịch được phát động, chị Tuyết đều đi đến từng nhà phát tờ rơi, giải thích cặn kẽ lợi ích của việc KHHGĐ. Chị Tuyết đã phát huy tốt vai trò tham mưu của một cán bộ chuyên trách trong việc tổ chức các chiến dịch truyền thông, phối hợp với lãnh đạo địa phương và ngành y tế cùng nhau triển khai tốt mọi công tác.
![]() |
|
Vượt qua mọi khó khăn, bước chân của những cán bộ dân số đã đến những vùng heo hút nhất để tuyên truyền KHHGĐ (Ảnh: TL). |
Chị Tuyết tâm sự: “Làm công tác dân số nhiệt tình thôi chưa đủ, phải thực sự hiểu đời sống bà con mới có thể nói cho họ hiểu và làm theo. Tuyên truyền cho đối tượng cũng là cách giúp mình có thêm nhiều kiến thức để công tác hiệu quả hơn”.
Khó không nản
Trong số 4.686 CTV DS-KHHGĐ của Quảng Nam, hoàn cảnh của chị Đỗ Thị Liền ở thôn Tân Phong, xã Quế Phong (Quế Sơn) thật đặc biệt.
11 năm làm CTV dân số, kiêm nhiều nhiệm vụ khác như Chi hội trưởng hội phụ nữ, y tế thôn bản, nhiệm vụ nào chị cũng hoàn thành xuất sắc. Ít ai biết được rằng, để hoàn thành tốt công việc, chị phải nỗ lực hết mình để vượt lên hoàn cảnh khó khăn của bản thân, đưa thôn Tân Phong năm nào cũng đạt được thành tích đáng khen ngợi trong công tác dân số. Ở vùng quê Tân Phong này, người dân đã quá quen thuộc với hình ảnh người phụ nữ tuy gầy gò, mảnh mai nhưng lại rất “dẻo dai”, khéo léo trong việc tuyên truyền, vận động cho bà con hiểu thế nào là sinh đẻ có kế hoạch, thế nào là nâng cao chất lượng cuộc sống khi sinh ít con. Bất cứ nắng mưa, sớm tối, hễ có việc, chị Liền lại đến từng xóm xa để vận động...
Con trai thứ hai của chị bị tật nguyền 25 năm nay. Vừa chăm con, chị vừa lo chu toàn việc xã hội. Chị tâm sự: “Mình nói một lần bà con chưa hiểu đâu, phải bỏ công ra nói nhiều lần, tuyên truyền một cách dễ hiểu, gần gũi như tâm tình trong cuộc sống thì bà con mới nghe”.
11 năm “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”, việc chăm con chủ yếu nhờ cậy chồng, chị Liền gắn bó với công tác không biết mệt mỏi. Nhờ đó mà thành tích về công tác dân số ở Tân Phong cũng thật đáng nể. Nhiều năm liền Tân Phong đều nhận được giấy khen của cấp trên. Cũng trong chừng ấy năm, chị Liền đã vận động 19 đối tượng thực hiện đình sản, gần 100 đối tượng thực hiện các biện pháp tránh thai, tư vấn cho địa phương xây dựng nhiều mô hình gia đình hạnh phúc, câu lạc bộ gia đình không mắc các tệ nạn xã hội, tổ vay vốn tiết kiệm...
Chuyện Pơloong Nhường đi vận động KHHGĐ
Vận động dân làng sinh đẻ có kế hoạch, biết dùng những biện pháp tránh thai để hạn chế đẻ nhiều ở vùng miền núi với cán bộ dân số là phụ nữ đã khó, với nam giới lại càng khó hơn. Vậy mà anh Pơloong Nhường ở thôn Zơ Ra, xã Tà Bhing (Nam Giang) đã có thâm niên 10 năm làm công tác vận động dân số. Thôn Zơ Ra với 55 hộ và 246 nhân khẩu, dân cư phân bố rải rác, địa bàn lại rộng, hiểm trở, trình độ dân trí chưa cao đã ảnh hưởng rất nhiều đến việc tuyên truyền dân số cho bà con. Hiểu được điều đó, không đợi đến những đợt chiến dịch, hàng ngày Pơloong Nhường không quản ngại trèo đèo lội suối đến từng bản làng để vận động. Làng dệt thổ cẩm Zơ Ra là nơi tập trung nhiều phụ nữ, Pơloong Nhường dành thời gian nhiều hơn để đến nơi này rủ rỉ chuyện trò, tuyên truyền cho bà con hiểu việc sinh ít con sẽ giúp xóa đói giảm nghèo, mới có nhiều điều kiện đưa những sản phẩm của làng đi xa hơn. 10 năm làm công tác dân số ở địa bàn miền núi khó khăn như xã Tà Bhing, Pơloong Nhường đã giữ vững được phong trào dân số cho thôn mình. Anh tâm sự: “Mình còn trẻ, còn có nhiều kiến thức nên không ngại khó đến với bà con. Giúp bà con nâng cao nhận thức là mình vui lắm...”.
“Phải gần gũi với bà con thì thuyết phục mới hiệu quả…”
Cán bộ chuyên trách và CTV dân số, mỗi người mỗi hoàn cảnh, mỗi con đường khác nhau, mỗi cách vận động khác nhau nhưng lại cùng mục đích: Vì chất lượng cuộc sống của mỗi gia đình và sự phát triển bền vững của xã hội.
