"Cái bang" hoành hành ở lễ khai ấn đền Trần
GiadinhNet - Hàng chục người ngồi vạ vật ăn xin trên con đường dẫn vào đền Trần, gây phản cảm đối với du khách, nhưng không hề bị lực lượng chức năng xử lý.
Theo ghi nhận của PV Báo Gia đình và Xã hội, trên con đường dài hơn 1km dẫn vào đền Trần, có hàng chục người ngồi ăn xin.
Đội quân ăn xin này không những đông đảo mà còn rất đa dạng: già có, trẻ có, bình thường có, tàn tật cũng có.
Họ ngửa nón, vái lạy hoặc bò rạp trên đường để xin tiền du khách, bất chấp các quy định cấm của Ban tổ chức lễ hội.
Điều đáng nói là các hoạt động của đội quân ăn xin này diễn ra ngay trước mắt của các lực lượng chức năng, nhưng vẫn không bị xử lý. So với năm ngoái, năm nay đội quân "cái bang" này hoạt động còn mạnh hơn.
Một số hình ảnh do PV Báo Gia đình và Xã hội ghi nhận:
Những người ăn xin ở đền Trần thường đi có đôi. Họ ngồi gần nhau để không để lọt khách.
Người già ăn xin có rất nhiều ở đền Trần. Họ thường vái lạy du khách khiến không ít người thương xót mà cho tiền.
Ba người đóng giả mẹ con để ăn xin. Đứa bé trên tay người phụ nữ luôn ngủ.
Đàn ông ăn xin thì ít hơn và thường không được khách cho nhiều tiền. Tuy vậy, họ vẫn cố gắng chèo kéo khách bằng cách phô ra sự khuyết tật của bản thân.
Một trường hợp đóng giả mẹ con với thủ đoạn tương tự.
Và đây nữa...
Hóa trang cho nhếch nhác, đói rách cũng là một cách để "ăn mày tình thương" từ du khách.
Những người ăn xin luôn đội mũ sụp, quấn khăn che mặt để không ai nhận ra. Khi có người chụp ảnh, họ sẽ quay mặt đi chỗ khác. Thậm chí có nhiều người phản ứng bằng cách chửi mắng.
Người phụ nữ hóa trang thành người bị thương, lê lết trên mặt đất, vừa lê vừa gào khóc thảm thiết. Hình thức ăn xin này rất dễ bắt gặp ở mọi nơi.
Một số thì nằm sấp trên các tấm ván trượt để người đi sau nhận tiền của du khách.
"Cặp đôi hoàn cảnh" cùng bắt khách.
Vui vẻ cười đùa với nhau.
Xuân Hải/Báo Gia đình và Xã hội