|
|
|
Người mẫu Amy Leigh Barnes. |
Sinh ngày 21-10-1989, Amy Leigh Barnes là sinh viên của trường Cao đẳng Nghệ thuật Pendleton thuộc thành phố Salford. Với sự năng động và quyến rũ, Amy được đánh giá là một người mẫu sáng giá, diễn viên đầy triển vọng trong làng giải trí Anh.
Không chỉ lên bìa nhiều tạp chí như Playboy, Cosmopolitan, Nuts và xuất hiện trên chương trình truyền hình Hollyoaks… Amy còn dành thời gian, tiền bạc cho hoạt động nhân đạo của quỹ từ thiện Phoenix tại thành phố Bolton. Xinh xắn, dễ thương, cô từng làm rất nhiều cầu thủ bóng đá say đắm như tiền đạo Benni McCarthy của Blackburn, hậu vệ Danny Simpson của Manchester United, tiền đạo Nathan Eccleston của Liverpool và hậu vệ Ibrahima Sonko của Stoke City…
Ngày 8-11-2008, con phố dẫn tới căn hộ của cô người mẫu trẻ Amy ở Farnworth, Manchester, nhốn nháo bởi tiếng còi xe cứu thương rú inh ỏi. Xen lẫn đám đông hiếu kỳ là bóng dáng vội vã của mấy nhân viên cảnh sát. Họ đang phong tỏa hiện trường, thu thập bằng chứng về việc Amy bị đâm nhiều nhát vào người, máu tung tóe khắp phòng. Sau khi được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, Amy đã không qua khỏi. Cô chết chỉ vài giờ sau đó.
Tiến hành điều tra, cảnh sát được biết, đầu năm 2008, Amy bắt đầu hẹn hò với Ricardo Morrison, 21 tuổi, (một cầu thủ bóng đá nghiệp dư ở Birmingham) sau khi họ gặp nhau qua mạng xã hội Facebook. Đôi trẻ quyết định sống chung tại nhà bà của Amy ở Farnworth. Nhưng mối quan hệ của họ chỉ kéo dài khoảng 1 năm.
Sáng sớm 8-11-2008, Amy quyết định chấm dứt mối quan hệ với Ricardo. Giữa họ nổ ra một trận cãi vã, do quá tức giận, Ricardo đã đấm thẳng vào mặt Amy, khóa cửa lại nhốt cô trong phòng rồi bỏ đi. Amy đã gọi điện cho mẹ nhờ bà đến giải thoát cho mình.
Bà Karyn Killiner đã gọi điện cho người chồng cũ Andrew Barnes, bố của Amy và ông này vội vã đến chỗ ở của Amy. Nhưng Ricardo đã quay về và đâm nhiều nhát vào ngực và lưng Amy. Khi ông Andrew đến nơi thì thấy con gái đã nằm trong một vũng máu trên sàn nhà.
Sau vụ việc, Ricardo bỏ trốn về Birmingham và bị bắt sau đó với cáo buộc giết người. Theo cảnh sát, Ricardo có tiền án về hành vi bạo lực với phụ nữ. Vào tháng 2-2005, hắn bị buộc tội hành hung khi khóa nhốt một cô bạn gái trong xe và đấm vào mặt cô này. 2 tháng sau, hắn lại tấn công cô. Rồi chỉ vài tuần trước khi Amy bị sát hại, khi cặp đôi này đi tới một hộp đêm ở London nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 19 của Amy, hắn đã tấn công 5 cô gái tại đây.
Ngoài việc bắt giữ Ricardo, ngày 12-11, 4 ngày sau khi xảy ra án mạng, Melda Wilks, mẹ của Ricardo và là một nhân viên cảnh sát tại West Midlands, đã bị bắt với cáo buộc giúp đỡ hung thủ bằng cách xóa dấu vết máu trên quần áo của con trai.
Ngày 28-7-2009, tòa án tại Manchester đã xóa bỏ cáo buộc đối với bà Melda Wilks, trong khi tuyên phạt Ricardo Morrison tù chung thân và hắn chỉ được xin ân xá khi đã chấp hành ít nhất 24 năm tù.
Theo An ninh Thủ đô