Cái chết oan uổng của hai bé gái mầm non
Hai bé gái ở Trung Quốc đã tử vong sau khi uống phải những chai sữa chua có tiêm thuốc chuột do một nữ hiệu trưởng chủ mưu.
Cảnh sát cho biết nữ hiệu trưởng đã thuê một người đàn ông đặt những túi đựng sữa chua có tiêm thuốc chuột ở bên đường gần nhà trẻ Two Rivers thuộc làng Lianghe, tỉnh Hồ Bắc. Hôm 24/4, khi đang trên đường về nhà, bà Ren Shuting nhìn thấy và mang một túi sữa về. Hai bé gái 5 và 6 tuổi do bà trông nom sau đó đã uống chúng.
Bà Ren kể lại với Hebei Youth Daily: "Tôi đưa các cháu tới nhà trẻ, trên đường về thấy có túi sữa để bên đường thì mang về. Khi các cháu về, chúng lấy sữa ra uống rồi quay ra hỏi tôi sao sữa chua lại đắng thế". Nghe vậy, bà Ren cũng nếm thử và thấy có vị đắng thật.
Sau đó, khi đang chơi đùa thì hai đứa trẻ bỗng nhiên sùi bọt mép. Bà lập tức gọi hàng xóm tới giúp và đưa các cháu đi cấp cứu. Một bé tử vong trên đường tới viện, bé còn lại trút hơi thở cuối cùng hôm 1/5. Cả bà Ren Shuting cũng phải nhập viện vì bị ngộ độc.
Nguyên nhân của hành động này là do ở làng Lianghe có hai trường mẫu giáo. "Một trường có 200 em học sinh, trong khi trường còn lại chỉ có khoảng 100 em. Hiệu trưởng của trường có ít học sinh hơn đã nảy ra ý định đầu độc học sinh vì ghen tị với trường mẫu giáo kia. Người phụ nữ này họ Shi, khoảng ngoài 30 tuổi", một người phụ nữ tên Liu cho biết.