Cái "tâm" của người 19 năm làm dân số
GiadinhNet - Đó là anh Nguyễn Vũ Lạng- Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hoá- người đã miệt mài 19 năm làm dân số.
Từ những năm mới bắt đầu vào nghề đến nay, năm nào anh Nguyễn Vũ Lạng cũng được nhận Bằng khen của Thủ tướng, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ trưởng, UBND tỉnh, Kỷ niệm chương vì sự nghiệp DS-KHHGĐ... Đặc biệt năm 2004, nhờ sự nỗ lực hết mình của bản thân anh và tập thể anh chị em làm công tác dân số, anh Lạng đã được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, cơ quan được nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước…
![]() |
|
Anh Nguyễn Vũ Lạng (người đứng) tuyên truyền về công tác dân số tại cơ sở (Ảnh: TG). |
Tỷ suất sinh trong những năm 1990 của huyện còn 3%, tỷ lệ người sinh con thứ ba trở lên có tới trên 40%; đến nay tỷ suất sinh trong toàn huyện chỉ còn 11%o, tỷ suất dân số tăng tự nhiên còn 0,65%o, tỷ lệ người sinh con thứ 3 trở lên chỉ còn xấp xỉ 1%. Năm 1995 là năm đầu tiên huyện có một xã không có người sinh con thứ 3, đến nay trên toàn huyện đã có 16/23 xã không có người sinh con thứ 3 trở lên, trở thành huyện đứng đầu tỉnh về nội dung này.
Trước khi gắn bó với công tác dân số, anh Lạng đã có một thời gian làm Trưởng phòng Y vụ, Bí thư Chi bộ Bệnh viện huyện Bá Thước. Năm 1991, anh được chuyển sang làm Phó ban DS-KHHGĐ, rồi Phó Chủ nhiệm, Chủ nhiệm UBDS, GĐ&TE và nay, anh là Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ huyện.
Là cán bộ truyền thông của UB DS-GĐ&TE tỉnh, nay là Chi cục Dân số tỉnh, chúng tôi thường xuyên có những chuyến công tác thị sát, trực tiếp cùng cán bộ dân số huyện xuống tận làng quê, ngõ xóm, từng gia đình. Nơi đâu có những việc làm hay, những khó khăn cần tháo gỡ, không kể nơi gần hay một làng bản cheo leo trên sườn núi cao, phải leo đồi, vượt dốc, "đâu cần chúng tôi có, đâu khó chúng tôi đi". Có như thế, chúng tôi mới thấu hiểu những khó khăn, trở ngại của cán bộ DS-KHHGĐ khi thường xuyên đi cơ sở vận động bà con chăm sóc SKSS/KHHGĐ và thực hiện các biện pháp tránh thai, nhằm giảm sinh và giữ mô hình gia đình không sinh con thứ 3 trở lên, để ấm no, hạnh phúc. Trong những chuyến đi đó, anh Lạng đã kể cho chúng tôi nghe nhiều câu chuyện vui, buồn trên hành trình cùng cán bộ, các cộng tác viên cơ sở "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để vận động bà con.
Anh quan niệm: Công tác DS-KHHGĐ đòi hỏi "mưa dầm thấm lâu". Ngoài ra, anh luôn trăn trở, suy nghĩ những cách làm mới, cũng như áp dụng kinh nghiệm của các đơn vị khác. Thiết nghĩ, tất cả đều nằm trong một chữ "tâm" mà anh luôn mang trong lòng mỗi khi bắt tay vào công việc chung, vào sự nghiệp chung của ngành, để góp phần nâng cao đời sống bà con.
Gặp chúng tôi trong những ngày cuối năm 2009, anh vẫn nồng nhiệt với công việc hằng ngày của một cán bộ mẫn cán. Bên chén trà nóng, anh vui vẻ tâm sự: "Tôi sắp được nghỉ hưu, cứ đến ngày là nghỉ thôi. Cũng may, công tác DS-KHHGĐ của huyện cũng đã có những thành tích được bà con nhân dân và cán bộ huyện, tỉnh ghi nhận. Trước khi nghỉ hưu, lòng tôi rất yên tâm".
Anh Lạng chia sẻ: Trong thời gian tới, công tác DS-KHHGĐ huyện Bá Thước rất cần sự nỗ lực hơn để giữ vững mức sinh, ổn định mô hình gia đình chỉ sinh 2 con cũng như công tác chăm lo SKSS được tốt hơn nữa.
Nguyễn Anh Tuấn
