Cạm bẫy ngọt ngào
GiadinhNet - Tôi sống giữa vòng tay bao bọc của Yến cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Mọi khoản tiền đóng học và chi tiêu khác chị đều chu cấp cho tôi, lại còn đưa thêm tiền để tiêu vặt. Tôi cầm tiền mà không cảm thấy do dự như thời gian đầu.

Ảnh minh họa
Khi tôi vừa học xong năm thứ nhất đại học thì bố tôi đột ngột mất do một tai nạn lao động. Ông làm cai thầu xây dựng. Một lần đi kiểm tra thợ xây, ông vô ý ngã từ tầng 5 xuống và qua đời khi mới ở tuổi 50. Mấy mẹ con tôi bị cú sốc lớn. Chẳng những tổn thất ghê gớm về tinh thần mà chúng tôi còn bị đe doạ về cuộc sống vật chất.
Trong gia đình, bố tôi là người duy nhất kiếm ra tiền. Nhưng theo mẹ kể, tiền bố làm ra đã chi tiêu vào việc xây ngôi nhà 3 tầng và sống hàng tháng, chưa kịp tích luỹ thêm thì bố mất. Sau đó mẹ tôi có ý định bán ngôi nhà hiện tại, mua chiếc khác nhỏ hơn để lấy tiền sinh sống và cho hai anh em tôi ăn học. Đang tìm khách mua thì một sự việc xảy đến với tôi: Trong lần dự sinh nhật một người bạn, tình cờ tôi quen biết một phụ nữ tên Yến. Cô ấy có lẽ ngang tuổi mẹ tôi, cũng tới gần 50. Tôi gọi là “cô” và xưng “cháu”, nhưng cô lại xưng hô là “chị, em” với tôi. Tôi thấy ngại ngùng nhưng lâu dần cũng quen và chúng tôi trở nên thân thiết.
Yến quan tâm, chăm sóc tôi ân cần. Chị nói là thấy tôi hiền, lại khôi ngô nên muốn kết nghĩa chị em. Chị mua sắm cho tôi đủ thứ, từ quần áo, giày dép đến bất cứ thứ gì tôi cần. Nhưng tôi thấy ngại, vì dẫu sao cũng chỉ là chị em kết nghĩa, không phải máu mủ. Nhận của chị nhiều, tôi có mặc cảm như là mình lợi dụng lòng tốt của người khác. Nhưng chị đã tâm sự thẳng với tôi: Hiện chị chỉ có một mình, cha mẹ đã ly hôn từ lâu, khi chị mới 10 tuổi. Từ đó, chị ở với ông bà nội. Cha mẹ đều đã có gia đình riêng với những đứa con mới. Họ bỏ bê chị suốt từ đó đến nay. Vì vậy, chị cũng chẳng có tình cảm gì với họ. Thậm chí không biết bây giờ họ đang ở đâu.
Chị không có điều kiện học đại học, chỉ hết phổ thông là rẽ ngang đi làm. Rồi ông bà nội lần lượt qua đời. Số phận xô đẩy chị lấy một người đàn ông người Nhật. Ông ta mua nhà, sắm sửa cho chị đủ thứ. Chị trở nên giàu có với số vốn gửi ngân hàng vài tỷ đồng, số lãi hàng tháng cũng thừa để chị sống, nhưng vẫn muốn làm thêm cho vui. Công việc chính hiện tại của chị là buôn bán bất động sản, môi giới nhà đất. Chẳng hiểu sao lấy ông người Nhật mà chị không hề có con. Sống với nhau được 7 năm thì ông ta về nước, nói là sẽ thu xếp để sớm đưa chị sang sống hẳn bên đó. Nhưng rồi ông ta bặt vô âm tín. Lấy chồng không từ tình yêu, lại sẵn tiền, chị chẳng có ý nghĩ tìm lại ông ta làm gì. Thế là từ đó, Yến sống độc thân trong ngôi nhà sang trọng, đầy đủ tiện nghi. Công việc vừa làm vừa chơi cũng giúp chị kiếm được vài chục triệu 1 tháng, cộng với khoản lãi ngân hàng, chị tiêu pha không cần suy nghĩ. Nhưng chị tâm sự với tôi không biết dùng tiền vào việc gì. Nay có được cậu em kết nghĩa là tôi, chị rất quý và thương nên muốn bao bọc, chu cấp cho tôi học hành thành đạt và bước đầu chị đã thưc hiện.
Do Yến tâm sự rất chân thành nên tôi trở nên tự nhiên hơn trong việc tiếp nhận những thứ chị mua sắm cho. Thấy tôi đi chiếc xe đạp Tàu, chị nói để chị dùng đi chợ vì chỉ mấy trăm mét. Chị sẽ mua xe máy cho tôi để thỉnh thoảng còn đèo chị đi đây đó. Nhân tôi nói nhà trọ chật chội, Yến đề nghị tôi dọn đến nhà chị ở. Nhà 2 tầng, 4 phòng, hiện đang còn thừa 1 phòng, tôi đến sẽ ở đó. Đúng lúc này, bà chủ nhà trọ yêu cầu chỉ ở hết tháng, vì bà sẽ đập đi để xây nhà cao tầng. Cũng vừa hết hợp đồng. Tôi đang loay hoay không biết sẽ thuê tiếp ở đâu nên quyết định nghe theo sự sắp xếp của chị.
Tôi thấy Yến rất vui trước sự việc này. Càng ngày chị càng chăm lo cho tôi nhiều hơn. Có lần tôi không nén nổi thắc mắc, hỏi Yến lại có thể tốt với tôi như thế và tôi sẽ không biết lấy gì đền đáp thì Yến chỉ cười - một nụ cười gây cho tôi ít nhiều khó hiểu. Tôi lại thấy từ hôm dọn đến nhà Yến, chị đã chuyển cách xưng hô, không “chị, em” như trước mà gọi tên tôi và xưng “Yến”. Còn tôi thì vẫn như cũ. Trước câu hỏi của tôi, chị ấy cười rồi nói: “H. thật lòng muốn đáp ứng yêu cầu của Yến chứ?” Tôi chân thành: “Vâng”. Yến lại hỏi: “Bất cứ điều gì, không quản ngại, không lo sợ chứ?”. “Vâng, đúng thế, em đã đền đáp được gì cho chị đâu”. “Thôi được rồi, rất cảm ơn H. Thế thì nhớ giữ lời hứa đấy nhé”.
Một lát sau Yến nói: “Bắt đầu yêu cầu đây: Điều đầu tiên là phải chuyển cách xưng hô, từ nay trở đi hãy gọi tên nhau và xưng tên, không “chị, em” nữa. Yến muốn chúng ta là bạn, tuy chênh lệch tuổi. Trên đời này có bạn vong niên mà. Là bạn sẽ bình đẳng hơn. Yến muốn tôn trọng H. và muốn H tự nhiên trong tình bạn, còn chị em thì vẫn còn xa cách. H. hiểu không?” Tôi chưa biết trả lời thế nào thì Yến nói tiếp: “-Thôi, không bắt trả lời ngay, cứ suy nghĩ nhé. Bây giờ chuẩn bị ăn cơm, còn đưa Yến đi có việc.” Không hiểu sao tôi cứ răm rắp làm theo lời Yến như một cái máy. Ăn cơm xong, tôi đèo Yến đến siêu thị quần áo để mua mấy bộ cho tôi mặc. Yến ngồi sau, yêu cầu tôi đi chậm cho an toàn vì chị rất sợ phóng nhanh. Đến quãng phố có nhiều cây cối, đèn đường không sáng rõ, tôi thấy Yến ngồi sát lại tôi, ngực ép vào lưng tôi, một tay ôm eo, tay còn lại luồn qua cổ áo sơ mi, khẽ xoa ngực tôi. Tôi bỗng lim dim mắt, đi chậm hẳn lại, người như muốn đổ xuống. Một cảm giác ngây ngất, đê mê xâm chiếm toàn bộ cơ thể tôi. Mùi nước hoa đắt tiền phả ra từ người Yến hoà với mùi hoa sữa cuối thu ở đường phố Hà Nội khiến tôi như thấy ngây ngất. Yến nói với tôi: “Đi cẩn thận nhé. Sao tim đập mạnh thế này? Có ngã không đấy ?”
Tôi mặc kệ cho Yến làm mọi việc, chỉ biết cầm lái đến chỗ chị cần đến, rồi ra về. Đêm hôm đó, tôi thực sự bàng hoàng khi được cuốn vào một mê cung nhục dục mà lần đầu tiên trong đời chưa bao giờ được biết. Thế là từ đó, tôi sống giữa vòng tay bao bọc của Yến cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Mọi khoản tiền đóng học và chi tiêu khác chị đều chu cấp cho tôi, lại còn đưa thêm tiền để tiêu vặt. Tôi cầm tiền mà không cảm thấy do dự như thời gian đầu. Sự thật thì tôi và chị ta đã sống với nhau như vợ chồng với cái vỏ bọc bên ngoài là chị em kết nghĩa. Và chị ta đều nói với mọi người là cậu em họ ở quê ra học. Có lẽ do sự chênh lệch tuổi tác, đã không ai nghi ngờ gì. Cũng từ đó, tôi nói với mẹ là không phải gửi tiền cho tôi nữa. Cũng chẳng cần thiết phải bán nhà, tôi sẽ gửi được tiền về quê cho mẹ do đi dạy học thêm (Yến đã cho tôi 3 triệu mỗi tháng ngoài học phí, tôi lại không mất tiền ăn và tiền thuê nhà). Mẹ tôi rất vui.
Nhưng lương tâm tôi cắn rứt, cảm thấy có cái gì đó bất ổn. Quả là Yến đã giúp tôi một việc rất lớn trong cuộc sống là tiền bạc để ăn học. Nếu không thì tôi sẽ vô cùng khó khăn. Nhưng liệu điều này có tiếp diễn được mãi? Và tương lai của tôi sẽ ra sao? Có một sự thật là từ khi liên quan đến chị ta, tôi không để ý gì đến các bạn gái. Họ đã xa dần tôi. Không lẽ tôi cứ sống mãi thế này? Mặc dù rất đầy đủ về vật chất nhưng luôn lo sợ một điều gì đó. Tôi rất cần một lời khuyên của các anh, chị.
Nhà văn – Tiến sĩ tâm lý Nguyễn Đình San
Bạn cũng tự thấy rồi đó. Đúng là bất ổn vì sự thật là cả hai người đang lợi dụng nhau. Chị ta thì lợi dụng thân xác của bạn để thoả mãn dục vọng. Còn bạn thì cần tiền bạc để học hành. Và bạn cũng tự thấy là chẳng có tình cảm gì ngoài lòng biết ơn vì họ đã “bao” bạn. Tất nhiên là chị ta sẽ chấm dứt việc này khi bạn lấy vợ. Còn nếu bạn chịu ở với chị ta như vậy thì còn được kéo dài đến khi chị ta già, hết… nhu cầu. Không lẽ bạn yên tâm như vậy sao?
Thầm trách bố 20 năm vì tuổi thơ không có mẹ: Sự thật phía sau khiến tôi ân hận cả đời
Tâm sự - 3 giờ trướcGĐXH - Suốt tuổi thơ, tôi chưa từng một lần được gọi tiếng "mẹ". Tôi từng trách bố, từng oán giận sự im lặng của ông.
Tôi hứa cho con giữ tiền lì xì nếu chịu dọn dẹp ngày Tết
Tâm sự - 3 giờ trướcNhiều phụ huynh cho con tiền tiêu vặt định kỳ, đưa con tiền lì xì để tiêu ngày Tết, vậy sao không để con làm việc nhà rồi nhận thưởng như công sức lao động?
Vì tôi ở rể mà tiền biếu Tết hai bên nội ngoại bằng nhau là coi thường nhà vợ?
Tâm sự - 17 giờ trướcTôi dành 10 triệu đồng sắm Tết cho bố mẹ vợ, biếu nội ngoại mỗi bên 10 triệu nhưng vợ không chịu, bảo vì tôi ở rể nên tiền biếu bên ngoại nhất định phải nhiều hơn.
Phản bội vợ con, 70 tuổi tôi phải trả giá sống cô độc giữa con cháu đề huề
Tâm sự - 1 ngày trướcỞ tuổi 70, khi nhiều người đã an yên bên con cháu, tôi lại sống lủi thủi một mình khi có đủ vợ con và cả đàn cháu nội ngoại.
Bị khinh thường vì đi họp lớp trong bộ đồ công nhân, người đàn ông khiến bạn cũ xấu hổ bằng 1 hành động
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Chính trong những buổi họp lớp tưởng như vui vẻ, bản chất của sự phân biệt và định kiến đôi khi lại hiện ra rõ ràng nhất.
Bàn chuyện cưới, bạn trai không cho tôi mang theo cún cưng
Tâm sự - 1 ngày trướcKhi yêu, dù không thích cún cưng nhưng anh nói tôn trọng sở thích của tôi. Nhưng đến khi bàn chuyện cưới xin, anh lại yêu cầu tôi không mang chó theo cùng…
Có bầu để níu giữ bạn trai, tôi chết lặng khi phát hiện bị cho uống thuốc phá thai
Tâm sự - 2 ngày trướcKhi có thai tôi đã rất mừng vì đó là kết quả của tình yêu nhưng khi phải nằm trên giường bệnh, nghe bác sĩ nói thai nhi không thể giữ vì đã uống thuốc phá thai, tôi chết lặng vì người làm điều đó là bạn trai mình…
Biết tin người yêu mang bầu, câu hỏi của gã đàn ông khiến cô gái lạnh người
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Trong vòng 72 giờ, từ một cô gái đang hạnh phúc, tôi trở thành người phụ nữ mang thai đơn độc giữa nỗi đau mất người thân và sự lạnh lùng đến tàn nhẫn của người đàn ông tôi gọi là "chồng tương lai".
Sống ở nhà con trai 8 năm, cố ý để lại 900 triệu cho con gái: Câu nói của con dâu khiến tôi lặng người
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Tôi nghĩ mình chỉ là “người già ở nhờ”, sau 8 năm sống chung, tôi quyết định nói với con trai và con dâu về chuyện sẽ để số tiền tôi đang có cho ai.
Giữ lương hưu 12 triệu/tháng cho bố chồng, tôi lúng túng khi em gái chồng đòi hỏi
Tâm sự - 2 ngày trướcKhi em gái chồng mua thêm căn hộ và hỏi số tiền bố để dành, ông nói đã chi tiêu hết và dặn tôi không cho vay
Bà ngoại chia thừa kế: Cậu, dì nhận tiền tỷ, mẹ tôi tay trắng nhưng cú 'quay xe' phút cuối khiến tất cả ngỡ ngàng
Tâm sựGĐXH - "Trên đời này, chỉ có những kẻ 'ngốc' mới xứng đáng cầm bát cơm vàng!". Câu nói của bà ngoại vào giây phút cuối cùng đã làm đảo lộn mọi toan tính của những đứa con ích kỷ. Cậu và dì tôi hí hửng ôm tiền tỷ, để lại cho người mẹ tần tảo của tôi một căn nhà nát kèm khoản nợ lớn.