Cảnh sát phun hơi cay vào người đoạt giải Nobel Hòa bình
Giadinh.net - Cảnh sát Kenya đã phải phun hơi cay để trấn áp nhóm người biểu tình phản đối chính phủ tại thủ đô Nairobi, trong đó có Laureate Wangari Maathai, người đã từng được trao giải Nobel Hòa bình.
Nguyên nhân dẫn đến cuộc biểu tình trên là do tổng thống Kenya Mwai Kibaki muốn tăng số bộ trưởng trong nội các mới từ 34 lên thành 44 bộ trưởng. Những người phản đối cho rằng, con số bộ trưởng chỉ nên dừng ở 34 hoặc thấp hơn.
Maathai nói: "Các bạn hãy nghĩ xem, chúng tôi là một đất nước nghèo, và chỉ cần 15 bộ trưởng là quá đủ. Nhưng họ vẫn muốn tăng số lượng bộ trưởng lên để thâu tóm thêm của cải." Maathai được trao giải Nobel vì hòa bình năm 2004 cho những nỗ lực của cô trong việc đẩy mạnh đối thoại giải quyết xung đột, bảo vệ quyền phụ nữ và người nghèo.
Kamanda Mucheke, một nhà hoạt động nhân quyền cho biết: "Đất nước đang khó khăn và chúng tôi cần tiền để tái thiết đất nước, chứ không phải để trả cho các bộ trưởng."
Hà My (Theo AFP)