Cậu bé 13 tuổi kiện bố biển thủ tiền mừng tuổi

| Bốn phương

Ngày 14/2, tại tòa án nhân dân quận Bạch Vân, Quảng Châu, Trung Quốc, ông bố họ Su đã bị buộc tội biển thủ tiền mừng tuổi của con trai mình, mà không có sự đồng ý của đứa trẻ. Cậu bé 13 tuổi Xiaosu tin rằng bố đã lạm quyền và khởi kiện ông.

Cha mẹ Xiaosu ly hôn tháng 8/2013, và cậu bé sống với bố. Từ tháng 2/2014 đến tháng 3/2015, ông Su đã gửi 3.000 tệ (gần 10,3 triệu đồng) tiền mừng tuổi của con vào ngân hàng, đứng tên cậu bé, chia làm 3 lần.

Cuối năm 2015, Xiaosu tới sống với người mẹ họ Huang và đến tháng 4 năm sau đó thì tòa án quyết định chuyển quyền nuôi sang người mẹ.

Tuy nhiên, tháng 3/2016, ông bố Su Mou, không có sự đồng ý của cậu bé Xiaosu, đã rút hết số tiền mừng tuổi nói trên và cả tiền lãi khỏi tài khoản. Cậu bé cho biết bố không muốn trả lại tiền, nên ra tòa đòi lại.

Tòa án Bạch Vân cho rằng mặc dù tiền là do ông bố Su Mou gửi, nhưng vì đứng tên cậu bé nên Xiaosu vẫn có quyền sở hữu, và ông bố không có quyền định đoạt. Vì thế, ông này đã phải trả lại gốc và một phần của tiền lãi, tổng cộng 3.045 tệ. Thẩm phán cho rằng theo luật, số tiền mừng tuổi là "quà" mà trẻ nhận được và là tài sản của chúng.

Theo VnExpress

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Một nước âm thầm xây kho vàng khắp thế giới, tăng mua 21 tháng liên tiếp: Bước đi chuẩn bị cho cuộc đua tiền tệ toàn cầu

Một nước âm thầm xây kho vàng khắp thế giới, tăng mua 21 tháng liên tiếp: Bước đi chuẩn bị cho cuộc đua tiền tệ toàn cầu

Tiêu điểm -

Theo một báo cáo của S&P Global Ratings công bố ngày 25/8, Trung Quốc đang xây dựng mạng lưới kho vàng toàn cầu và đẩy mạnh mua vàng để bổ sung dự trữ của ngân hàng trung ương. Đây được xem là một phần trong nỗ lực nâng cao vai trò của đồng nhân dân tệ trong thương mại quốc tế.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.