Cậu bé 16 tuổi và lời giải bài toán bí ẩn 300 năm
Giadinh.net - Mohamed Altoumaimi, 16 tuổi, người gốc Iraq, đang sống ở thành phố Falun, miền trung Thụy Điển, đã trở thành người đầu tiên trên thế giới trong vòng 300 năm qua giải mã được những con số bí ẩn trong bài toán hóc búa nhất thế giới của nhà toán học Jacob Bernoulli.
Thế kỷ 17, nhà toán học người Thụy Sỹ Jacob Bernoulli nghĩ ra một chuỗi các số hữu tỉ có liên quan chặt chẽ với nhau và đặt tên là “Học thuyết số học”. Sau đó, học thuyết này được nhà toán học người Pháp Abraham de Moivre gọi là “Những con số Bernoulli”. Sau khi nhà toán học Bernoulli qua đời 8 năm, “Những con số Bernoulli” chính thức xuất hiện trong cuốn sách “Ars Conjectandi” xuất bản năm 1713. Ngay khi cuốn sách này ra mắt, Seki Kowa, một nhà toán học người Nhật Bản cũng công bố một phép toán tương tự “Những con số Bernoulli”.

Trí tuệ xuất chúng
Thời gian qua, báo chí Thụy Điển và thế giới đã hết lời ca ngợi cậu bé Mohamed Altoumaimi, 16 tuổi như một tài năng xuất chúng. Cậu bé đã tìm hiểu và nghiên cứu hoàn toàn độc lập để tìm ra cách giải bài toán hóc búa khiến nhiều nhà toán học kỳ cựu phải kinh ngạc và nể phục.
Mohamed đang là học sinh lớp 10 của Trường trung học Falu Frigymnasium ở thành phố Falun, miền trung Thụy Điển. Năm 2003, gia đình của Mohamed đã di cư từ Iraq sang Thụy Điển để tránh chiến tranh. Sinh ra trong một gia đình bình thường và không có đặc điểm gì nổi bật, nhưng ngay từ nhỏ, Mohamed đã bộc lộ niềm đam mê và tình yêu đặc biệt dành cho môn toán.

Phép toán thay đổi cuộc đời
Các giáo sư của Trường đại học Uppsala đều bày tỏ mong muốn Mohamed sẽ trở thành sinh viên của trường sau khi tốt nghiệp THPT. Giáo sư Lindahl còn đưa ra lời đề nghị đặc biệt là tặng thêm sách vở và những chương trình giảng dạy đặc biệt cho Mohamed để đảm bảo cho cậu vẫn tiếp tục phát triển khả năng. Trường trung học Falu Frigymnasium cũng đang lên kế hoạch bồi dưỡng môn số học cho toàn bộ học sinh trong trường và chính Mohamed sẽ là “thầy giáo” phụ đạo cho một vài giáo viên toán trong trường.
Mohamed tỏ ra rất phấn khích vì tất cả giáo viên trong trường đều công nhận lời giải của cậu và chúc mừng cho thành tích xuất sắc này. Mohamed cho biết, cậu muốn trở thành một nhà toán học hoặc nhà vật lý trong tương lai. Cậu đang lên kế hoạch học thêm toán và vật lý cao cấp trong kỳ nghỉ hè này. Mặc dù vậy, Mohamed cũng không hề giấu diếm rằng, để thực hiện ước mơ của mình, trước mắt, cậu phải học tiếng Anh và các môn khoa học xã hội tốt hơn.
Hoàng Nam (Tổng hợp)