Cậu bé 9 tuổi đi bộ hàng giờ trong tuyết để cứu cha

| Bốn phương

GiadinhNet - Một cậu bé 9 tuổi ở bang California, Mỹ đã đi bộ hàng giờ trong tuyết lạnh để tìm người cứu cha mình.

ABC News ngày 9/4 đưa tin, Bode Bierdneau, 9 tuổi ở Marin, bang California, Mỹ đã đi bộ hàng giờ trong tuyết lạnh để tìm người cứu giúp cha cậu.

Bode cùng cha của mình đã gặp tai nạn khi đi trượt tuyết tại Lake Tahoe.

Cậu bé 9 tuổi đi bộ hàng giờ trong tuyết để cứu cha 1
Bode Bierdneau, 9 tuổi

Cha của Bode bị thương ở chân và mắc kẹt trong băng tuyết. Cậu bé đã rất cố gắng để đưa cha mình ra khỏi tuyết lạnh, nhưng mọi nỗ lực đều không thành. Vì vậy, Bode quyết định tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người khác. Cậu bé đã phải đi bộ rất lâu trong tuyết để tìm người giúp.

Bode Bierdneau trả lời phỏng vấn của ABC News rằng: “Cháu đã rất cố gắng để đưa cha ra khỏi tuyết lạnh. Cháu đã cào tuyết cho đến khi những ngón tay của mình tê cóng. Cháu thật sự rất lo lắng và không biết phải làm thế nào cả.”

Bode Bierdneau đã đi bộ trong tuyết lạnh mà không hề biết phương hướng. Thậm chí, điện thoại di động của cậu còn không có GPS. Nhưng cuối cùng, Bode đã gặp được một nhóm khách du lịch và đề nghị họ giúp đỡ.

Ngay sau đó, cha của Bode đã được đưa đến bệnh viện để phẫu thuật bên chân bị thương.

Trịnh Huế (Theo ABC News)

trinhhuettdich
Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.