Cậu bé ăn rắn và gia cầm sống vì bị bố mẹ nhốt trong nhà
Giadinh.net - Mỗi năm, cậu bé này ăn sống hơn 20 con gia cầm. Gần đây, em lại chuyển "sở thích" sang ăn thủy tinh, nhựa và một số đồ vật khác.
Các bác sỹ kết luận, đây không phải một khả năng bẩm sinh mà được hình thành do ảnh hưởng của môi trường sống.
Cậu bé Tiểu Lâm sinh ra ở một vùng nông thôn của tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Dù năm nay đã 14 tuổi, nhưng cậu bé vẫn không biết nói. Vì nghịch ngợm, em thường xuyên bố mẹ nhốt trong nhà trong tình trạng bị bỏ đói.
Ông Hoàng Tây Đức, bố cậu bé kể lại, khi bắt đầu tập ăn, Tiểu Lâm đã thường ăn rất ngon lành những thứ như cỏ, giấy, đá… Lên 6 tuổi, một lần em làm đổ cơm ra nhà, một con gà chạy đến mổ cơm rơi, ngay lập tức, em đã tóm lấy chú gà và… ăn sống nó. Mùa xuân năm ngoái, Tiểu Lâm bắt được một con rắn độc đốm trắng, một tay giữ đầu, một tay giữ đuôi, em đã ăn hết con rắn mà không hề hấn gì. Tính đến nay, em đã ăn hơn 20 con rắn và gia cầm sống.
Theo bác sỹ Hoa, Phó chủ nhiệm khoa X-quang, Bệnh viện nhi TP Trùng Khánh, phim chụp cho thấy sự phân bố protein ở phần ngực của chú bé hoàn toàn bình thường, nên có thể "khẩu vị" của Tiểu Lâm được hình thành do ảnh hưởng của môi trường sống.
![]() |
|
Bác sỹ nhận định các cơ quan nội tạng của Tiểu Lâm hoàn toàn bình thường. |
Gia đình cậu bé rất nghèo, bố mẹ không có điều kiện cho em ăn no mặc ấm, và dạy dỗ nên em có những hành động bản năng như vậy là điều hoàn toàn dễ hiểu. Theo BS Hoa, nếu vẫn thường xuyên bị nhốt trong nhà như hiện nay, tình trạng của em sẽ ngày càng trầm trọng hơn. Và rất có thể, trong một thời gian không xa, em sẽ trở thành một "người động vật" thực sự.
Theo thống kê, con số trẻ em chậm phát triển trí tuệ và có những biểu hiện lạ tại nông thôn Trung Quốc chiếm 1,14% và tại thành thị là 0,7%. Nguyên nhân là nông dân ở các vùng nông thôn không có điều kiện chăm sóc và dạy dỗ con cái, phần lớn họ bỏ mặc để con cái phát triển một cách tự nhiên, hoang dã.
Thu Hương (Theo Chinanews)
