Khi được hỏi liệu có muốn giảm cân không thì cậu bé cho biết cậu thích thân hình của mình như hiện tại.
Hiện, Dzhambik Khatokhov cao 1,5m đang trở thành “ngôi sao” tại thị trấn Nalchik, miền nam vùng Kabardino-Balkaria. Rất nhiều người hiếu kì và tò mò đã tới thăm cậu bé, gia đình Khatokhov đã phải yêu cầu khách không cho cậu bé kẹo và đồ uống có ga.
Mẹ của Dzhambik cho biết, khi mới sinh, cậu bé chỉ nặng khoảng gần 3kg như những đứa trẻ bình thường, nhưng đến khi tròn 1 tuổi, cậu bé đã tăng thêm hơn 12kg. Chính vì cân nặng quá khổ như vậy nên mẹ của Dzhambik phải làm riêng cho cậu con trai một chiếc xe đẩy đặc biệt. Ngay từ khi mới 1 tuổi rưỡi, cậu bé đã có một sức khỏe phi thường. Cậu đã có thể nhấc những hòn đá nặng hoặc xách được 2 xô nước cùng lúc.
Dzhambik thường được mọi người yêu mến gọi là Jambik, mơ ước sẽ giành được Huy chương vàng môn đấu vật cho đoàn thể thao Nga tại thế vận hội Olympics. Tuy nhiên, bác sĩ Ian Campbell người Anh đã khám cho cậu bé và cho biết sức khỏe của cậu đang có nhiều vấn đề. Ông cho biết tuổi thọ của cậu bé có thể giảm nghiêm trọng do hậu quả của việc quá nặng từ khi còn quá nhỏ. Cân nặng của cậu bé khiến cậu rất dễ bị nhiễm các căn bệnh nguy hiểm như tiểu đường, ung thư và bệnh tim.
Dzhambik có cân nặng gấp 4 lần các bạn cùng lớp và phải đeo giày số 8 của người lớn.
Tuy nhiên, mẹ của Dzhambik lại cho rằng người ta đã quá lo lắng về cân nặng của con trai chị. Từ khi mới 6 tháng tuổi, chị đã đưa Dzhambik đi khám nhưng các bác sĩ vẫn chưa thể tìm ra nguyên nhân tại sao cậu bé lại tăng cân nhanh như vậy. Hiện, cậu bé vẫn rất khỏe mạnh.
N.Quyên (Theo The Sun)