Cậu bé gốc Việt có khả năng đặc biệt về ngày tháng
Ðàm Ðăng Khoa, 6 tuổi, cậu bé người Việt ở Mỹ, có khả năng đặc biệt về ngày tháng mà khoa học chưa giải thích hết được. Em là một trong khoảng 50 người có được khả năng đặc biệt đó.
![]() Đàm Đăng Khoa cậu bé có khả năng đặc biệt nói về "ngày thứ mấy trong tuần" |
Đàm Đăng Khoa có tên Mỹ là William Ðàm là con của ông Ðàm Hữu Ðông và bà Kathleen Lê. Bố mẹ cậu cho biết, Khoa thường phải dùng lịch điện tử trên điện thoại di động của ông bà để kiểm lại đáp số trong đầu của mình và thường mất nhiều thời gian hơn là em tự đưa ra ngay câu trả lời từ trong đầu.
Trên thế giới, những người có khả năng như Khoa thường mang chứng tự kỷ (autism), hoặc khiếm khuyết tâm hồn, không biết cách giải thích suôn sẻ hoặc san sẻ tài năng của mình với người khác. Khoa lại không mang tính tự kỷ, bác sĩ nhi khoa của em là Tram Nguyen Mok, ở Fountain Valley cho biết em vẫn phát triển và giao tiếp một cách bình thường. Cha mẹ của Khoa nói rằng điều hơi bất thường trong thời kỳ phát triển của em là đến 3 tuổi rưỡi em mới biết nói.
Bác sĩ Treffert, giáo sư lâm sàng về tâm thần học thuộc Wisconsin Medical School, nói rằng, lớn lên Khoa có thể làm được những điều phi thường. “Khi năng khiếu mà trẻ thể hiện với chức năng thần kinh bình thường, tôi khuyên các bậc phụ huynh nên cho trẻ có cơ hội được tôi luyện về năng khiếu đó”, ông Treffert nói.
Ông Đông, cha của Khoa cho biết, vợ chồng ông khám phá khả năng đặc biệt của con hồi tháng 8/2009. Trong xe hơi, William hỏi bố hôm nào em mới đến bác sĩ để chích ngừa. Anh Ðông biết ngày hẹn nhưng không nhớ ngày nào và là ngày thứ mấy trong tuần. Nhưng Khoa đã nói được đó là ngày thứ mấy.
Trong cuộc phỏng vấn với báo OC Register, Khoa được hỏi để thử về năng khiếu của em, bắt đầu với ngày 9 tháng 1 năm 900.000. William khẽ mỉm cười rồi xoa tay đáp: “Đó là ngày chủ Nhật”; Ngày 19 tháng 12 năm 10.000.000.000 được Khoa trả lời là thứ ba, trong ba giây. Cả hai câu đều được kiểm lại đúng chính xác trên máy điện toán.
Khoa dường như không hiểu tầm quan trọng về điều em có khả năng làm được, và giữ im lặng khi yêu cầu em giải thích vì sao em làm được như thế. Ông Ðông cho biết: “Nếu cháu nó có năng khiếu thì tốt cho cháu. Tôi chẳng kỳ vọng gì nhiều, miễn là con tôi cảm thấy được an toàn và sung sướng là tôi cũng cảm thấy hạnh phúc”.
Theo Báo Đất Việt
