Cậu bé ngồi học chăm chú đến mức, xe cộ qua lại rầm rầm trên quốc lộ cũng không làm cậu rời mắt khỏi cuốn vở. Từ nhiều ngày trước, mọi người đi qua đoạn đường này đã thấy cậu bé ngồi đó học bài, đến hôm 26/3 mới có một người quyết định chụp lại hình ảnh cảm động này và đưa lên mạng.
Cậu bé tên Trương Hào (ảnh), 8 tuổi, học lớp 2 Trường tiểu học Vân Phong, huyện Vân Dương, Trùng Khánh (Trung Quốc). Từ khi Trương Hào 1 tuổi, bố mẹ đã đi làm ăn xa, vài năm mới về thăm nhà một lần. Năm lên 7 tuổi, bố mẹ em ly hôn, từ đó Trương Hào sống với ông bà nội trong một căn nhà dột nát, thiếu thốn tình cảm, điều kiện kinh tế vô cùng khó khăn.
Trương Hào ngồi làm bài tập bên vệ đường. (Ảnh: Tân Hoa Xã)
Ông Trương Bang Đức (70 tuổi), ông nội của Trương Hào nói: “Ngồi học ở bên vệ đường là thói quen của thằng bé. Cứ sau giờ học là nó ra đó học bài đến tối mịt mới về nhà”. Mọi người đều rất thắc mắc, vì sao Trương Hào lại phải ngồi ở vệ đường để học bài, cậu bé khóc và nói: “Ngoài đó sáng hơn ở nhà. Trong nhà tối quá, cháu không học bài được”. Câu trả lời của Trương Hào khiến ông nội và nhiều người rơi nước mắt. Quả thật, căn nhà tồi tàn, tối tăm với duy nhất một bóng đèn tù mù trên tường chưa bao giờ đủ ánh sáng để em ngồi học.
Cảm động và thương cậu bé, nhiều thành viên trên các diễn đàn đã kêu gọi những người đi qua đoạn đường này đừng chạy xe quá nhanh, không bấm còi để không ảnh hưởng đến việc học của cậu bé. Người chụp những bức ảnh Trương Hào ngồi học ở lề đường nói: “Tôi thấy ở cậu bé toát lên vẻ chăm chú, chững chạc và nhẫn nại hiếm có. Hình ảnh này khiến tôi cảm thấy thật chua xót. Nên cho những đứa trẻ ở thành phố xem bức ảnh này để chúng thấu hiểu tinh thần hiếu học và làm theo của cậu bé”.
Trương Hào và ông nội.
Ông Trương Tiểu Vân, Hiệu trưởng trường tiểu học Vân Phong cho biết, nhiều học sinh của trường cũng phải sống thiếu thốn sự chăm sóc và dạy dỗ của bố mẹ như Trương Hào. Đó là điều khiến nhà trường trăn trở nhất. Nhà trường sẽ quan tâm hơn đến các em học sinh này và nỗ lực để các em được học tập trong điều kiện tốt nhất. Còn với Trương Hào, khi được hỏi, em có muốn một căn phòng yên tĩnh, với ánh điện sáng và bàn ghế đẹp để học bài không, em chỉ lắc đầu, khóc và nói: “Cháu muốn bố mẹ về nhà”.
Nhi Anh (Theo Tân Hoa Xã)