Cây cầu "quyên sinh" của chó
Giadinh.net - Được bao phủ lên mình những câu chuyện huyền bí và khó hiểu, cây cầu Overtoun nằm gần thị trấn Dumbarton, phía Tây Scotland càng trở nên bí hiểm hơn khi liên tiếp trong vòng 6 tháng gần đây, có tới 5 chú chó tìm đến cây cầu này để... tự tử. Trước đó, tính từ năm 1950 đã có hơn 50 chú chó chết do nhảy xuống từ cầu Overtoun.
![]() |
|
Cầu Overtoun. |
Nhiều tin đồn cũng đã được tung ra để lý giải hiện tượng này như: trước đây, cây cầu là nơi tổ chức những hoạt động mờ ám của một giáo phái hay trước kia, một người đàn ông đã đứng trên cầu để ném đi đứa con mà ông tin rằng là do quỷ dữ sinh ra... hoặc cũng có người tin rằng các chú chó có “giác quan thứ 6” và chúng “biết tự tử”, hay đơn giản nhất là cách lý giải chúng bị... ma ám.
Tuy nhiên mọi cách lý giải đều được cho là không thỏa đáng. Cho đến khi, “kẻ giấu mặt” gây ra cái chết của các chú chó được phát hiện. Theo cuốn sách “Động vật hoang dã Scotland” của tác giả David Sands, vùng Dumbarton, đặc biệt là khu vực quanh cây cầu có 3 loài động vật chính sinh sống là chuột, sóc và chồn vizon. David Sands, một nhà tâm lý học chuyên nghiên cứu về loài chó đã thực hiện một thí nghiệm để kiểm chứng xem mùi hương của loài nào kích thích chó nhất. Kết quả là 7/10 chú chó bị hấp dẫn bởi mùi chồn vizon.
Chồn vizon xuất hiện ở Anh từ những năm 1920 và đến những năm 1950 chúng mới được nhân giống rộng rãi, đây cũng chính là thời gian các chú chó đầu tiên ở Overtoun “tự tử”.
Thủ phạm được xác định là chồn vizon, nhưng chiếc “chìa khóa” của những vụ “tự tử” lại nằm ở đặc điểm thiết kế của cây cầu, xét ở tầm nhìn của các chú chó. Từ trên cầu, khi bị mùi của chồn vizon hấp dẫn, theo bản năng các chú chó sẽ lao về nơi chúng đánh hơi được mùi và theo phản xạ đó, chó sẽ nhảy qua lan can cầu, để ai cũng tưởng rằng chúng tự tử vì một lý do bí ẩn nào đó.
Nhi Anh (Tổng hợp)
