Cay cú khi cứ ngủ mơ vợ sắp cưới gọi tên đàn ông khác

| Tâm sự

Cô ấy bị bệnh nói mơ và lần nào cũng gọi tên những gã đàn ông khác. Tôi tức tối và cay cú nhưng không biết phải hiểu thế nào.

Chỉ còn khoảng vài tháng nữa chúng tôi sẽ chính thức kết hôn và giờ đây tôi phát hiện ra một thói quen của vợ sắp cưới khiến tôi hoang mang vô cùng. Chẳng lẽ yêu nhau đến giờ, hai bên gia đình, họ hàng chỉ trông mong ngày cưới lại bỏ nhau vì chuyện như vậy. Nhưng nếu cưới thì ấm ức, khó chịu vô cùng.

Chúng tôi yêu nhau khi không còn quá trẻ, cả hai cũng đi qua một vài mối tình. Tuy nhiên, chúng tôi cũng yêu nhau tới gần 2 năm. Trong lúc yêu, tôi cũng đòi hỏi nhiều lần nhưng cô ấy không chịu, nhất định bảo phải đợi hai nhà chốt ngày cưới chính thức mới cho phép.

Khoảng 3 tháng nay, sau khi hai gia đình bàn tính xong xuôi, tôi thường xuyên qua nơi cô ấy thuê trọ làm để ở. Cứ tối tối đi làm về tôi lại qua. Chúng tôi đi quá giới hạn và ở với nhau như vợ chồng. Cũng chính như vậy mà tôi phát hiện ra cái thói quen kì lạ của cô ấy.

Mỗi đêm, khi hai đứa ôm nhau ngủ, cô ấy lại gọi tên người đàn ông khác, không phải một người mà rất nhiều người, mỗi đêm lại là một anh khác nhau. Trong mơ cô ấy cứ cười, rồi gọi tên anh ta kiểu rất hạnh phúc, thậm chí còn kiểu sung sướng lắm.

Lần đầu tiên tôi nghĩ cô ấy nằm mơ bình thường nhưng khi đêm nào cũng thế thì tôi không thể không để ý. Thử hỏi đêm nào nằm bên mình, vợ sắp cưới cũng gọi tên những gã đàn ông khác, khi thì bật cười, khi thì tỏ vẻ hạnh phúc rồi gọi ríu rít cả thì làm sao mà không cay cú.

Nhưng khổ một nỗi, sáng hôm sau khi tôi hỏi lại, cô ấy không nhớ gì. Cô ấy cáu gắt khi tôi hỏi quá nhiều, bảo tôi ghen tuông bệnh hoạn. Cô ấy chẳng nhớ những gì đã xảy ra đêm qua cả.


Chẳng thà cô ấy từng ngoại tình còn dễ tha thứ, đằng nào cô ấy vẫn bình thường nhưng cứ đêm đến lại gọi tên thằng khác như vậy thử hỏi làm sao tôi chịu đựng nổi. (Ảnh minh họa)

Chẳng thà cô ấy từng ngoại tình còn dễ tha thứ, đằng nào cô ấy vẫn bình thường nhưng cứ đêm đến lại gọi tên thằng khác như vậy thử hỏi làm sao tôi chịu đựng nổi. (Ảnh minh họa)

Tôi rất khổ tâm về vấn đề này. Tôi ghi lại những cái tên người đàn ông xuất hiện trong mỗi giấc mơ của cô ấy. Rồi tôi bắt đầu rình mò, kiểm tra các mối quan hệ của cô ấy thì đó toàn là người quen. Đó là anh bạn đồng nghiệp, người bạn cũ, anh hàng xóm… Tất cả đều khá đẹp trai, ăn nói có duyên. Càng như vậy tôi lại càng nghĩ vợ sắp cưới của mình mê họ, hoặc chí ít là ban ngày thích họ nên đêm mới mơ như vậy.

Chẳng thà cô ấy từng ngoại tình còn dễ tha thứ, đằng nào cô ấy vẫn bình thường nhưng cứ đêm đến lại gọi tên thằng khác như vậy thử hỏi làm sao tôi chịu đựng nổi. Hầu như đêm nào cũng thế. Đêm tân hôn cưới nhau xong, ôm vợ đi ngủ lại nghe vợ gọi tên mấy ông đẹp trai cô ta quen thì không cay cú mới lạ.

Tôi tra khảo cô ấy rất nhiều lần, đến nỗi cô ấy bật khóc khi tôi nghi ngờ. Tôi thấy cô ấy cũng khổ nhưng bản thân tôi cũng không dễ chịu gì. Tôi phải làm gì trong tình huống này đây. Chẳng lẽ lại hủy hôn? Mà hủy hôn chỉ vì chuyện mấy câu trong giấc mơ thì kì cục, nhưng sống cả đời như thế không thể chịu nổi. Phải làm gì cho đúng đây?

Theo Khám phá

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành nhiều năm liền để chăm cháu. Tôi chưa bao giờ nghĩ đó là sự hy sinh, bởi thương con thương cháu thì giúp được gì tôi đều sẵn lòng. Chỉ đến khi muốn đi đâu đó vài ngày cùng bạn bè, tôi mới nhận ra cuộc sống của mình từ lâu đã gắn với lịch trình của các con. Và một câu hỏi của con trai khiến tôi lặng người: Có phải lâu nay, sự có mặt của tôi đã trở thành điều mặc nhiên với các con...

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Tâm sự -

GĐXH - Suốt nhiều năm qua, tôi gác lại cuộc sống riêng để lên thành phố chăm hai cháu ngoại, chỉ mong con gái bớt vất vả. Đến khi chồng ở quê đau yếu, các cháu nội cũng cần người chăm nom, tôi quyết định trở về. Nhưng khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của thông gia, tôi mới cay đắng nhận ra, có lẽ những năm tháng mình nghĩ là tình thân, trong mắt họ lại chỉ là một sự tiện lợi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.