Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chân dung chàng tỷ phú sẽ chạy đua với Putin

Thứ tư, 15:01 14/12/2011 | Bốn phương

Người giàu thứ ba tại Nga này nổi danh với nhãn quan kinh doanh, thú ăn chơi xa xỉ và khả năng ứng biến tài tình.

Ông Mikhail Prokhorov. Ảnh: nj.com

 
Buổi trưa ngày 12/12, tỷ phú Mikhail Prokhorov, chủ tịch tập đoàn khai thác vàng Polyus Gold, tổ chức họp báo để công bố quyết định tranh cử tổng thống vào năm sau. Với tuyên bố của Prokhorov, người dân Nga chứng kiến tới ba sự kiện bất ngờ trên chính trường trong vòng chỉ một tuần.

Sở hữu khối tài sản trị giá 18 tỷ USD, Prokhorov được tạp chí Forbes xếp vào vị trí thứ 32 trong danh sách những người giàu nhất hành tinh. Time nhận định Prokhorov là đối thủ tốt nhất mà ông Putin có thể gặp. Đối tượng ủng hộ tỷ phú là giới trẻ và tầng lớp trung lưu đô thị. Họ đã vào trang Facebook của ông để bày tỏ sự ủng hộ. Tuy nhiên, giới phân tích nhận định cơ hội trở thành tổng thống của ông gần như bằng không và quyết định chạy đua của ông chỉ có lợi cho Thủ tướng Putin.

Chào đời vào ngày 3/5/1965 tại Moscow, Prokhorov là con trai của Dmitry Prokhorov, người từng giữ chức trưởng Ban Quốc tế thuộc Ủy ban Thể thao Xô viết. Mẹ ông, một kỹ sư, làm việc cho một tổ chức nghiên cứu về chất dẻo. Cha và mẹ của Prokhorov lần lượt qua đời trong vòng một năm do bệnh tim, khi họ gần 60 tuổi.

Năm 1989, Prokhorov tốt nghiệp Đại học Tài chính tại Moscow với tấm bằng hạng ưu. Ngay sau khi ra trường ông đã đảm đương chức vụ quản lý cho Ngân hàng Quốc tế về Hợp tác Kinh tế tới năm 1992. Sau đó ông đứng đầu ban quản trị Công ty Tài chính Quốc tế. Năm 1993, ở tuổi 28, ông đã trở thành người giàu. Giá trị tài sản của ông tăng nhanh nhờ mối quan hệ tốt với chính quyền của cố tổng thống Boris Yeltsin.

Trong giai đoạn Yeltsin chủ trương tư nhân hóa ồ ạt các doanh nghiệp nhà nước sau khi Liên Xô sụp đổ, Prokhorov cùng Vladimir Potanin - phó thủ tướng giám sát quá trình tư nhân hóa hồi đó - đã hỗ trợ một ngân hàng của Nga thâu tóm Norilsk Nickel, một tập đoàn luyện kim và khai khoáng vào năm 1995. Sau đó ông trở thành chủ tịch hội đồng quản trị của Norilsk Nickel. Sự kiện này mở màn giai đoạn Prokhorov đặt chân vào lĩnh vực luyện kim. Chẳng bao lâu sau Norilsk Nickel trở thành tập đoàn hàng đầu thế giới về sản xuất nickel và palladium.

Prokhorov quyết định bán phần lớn tài sản không liên quan đến ngành khai mỏ sau khi nắm được Norilsk Nickel cùng Potanin. Sau đó ông dần chuyển đổi nguồn lợi khai thác vàng tương đương 8,5 tỷ USD của Norilsk Nickel sang Polyus Gold - công ty do ông thành lập. Polyus Gold trở thành nhà sản xuất vàng lớn nhất nước Nga. Tới năm 2007 ông từ chức tổng giám đốc điều hành của Norilsk Nickel với ý định tách bạch tài sản với cựu phó thủ tướng Potanin. Hai ông đã tiến hành nhiều cuộc thương lượng để tách Interros - một tập đoàn do hai ông đồng sở hữu - thành hai doanh nghiệp riêng. Cũng trong năm đó Prokhorov thành lập Quỹ đầu tư tư nhân ONEXIM Group với tài sản trị giá 17 tỷ USD.

Bên cạnh những quyết định táo bạo và khôn ngoan trong kinh doanh, Prokhorov cũng nổi tiếng với những "ngón" chơi ngông. Chẳng hạn, trong năm 2007 ông chi tới 10 triệu USD để tổ chức một tiệc cưới trên đảo Maldives dù không có cô dâu chỉ để giành phần thắng trong một vụ cá cược. Cảnh sát Pháp bắt Prokhorov và giam ông trong 4 ngày vì nghi ngờ ông chiêu đãi khách bằng gái bán hoa. Hai năm sau vụ án của Prokhorov bị hủy. Trên nhật ký điện tử cá nhân nhà tỷ phú khẳng định giới chức Pháp đã xin lỗi ông khi ông tới thăm Pháp vào tháng 11/2009. Tuy nhiên tin này không được phía bên kia xác nhận.

Không chỉ sắm du thuyền và hai phi cơ riêng, Prokhorov còn tậu hẳn một hòn đảo mang tên North Island trong Ấn Độ Dương. Ông xây một khách sạn trên hòn đảo này. Năm ngoái ông chi 150 triệu USD để xuất bản Snub, một tạp chí nhằm vào giới thượng lưu tại Nga.

Nhà tỷ phú 46 tuổi cũng khá nổi danh trong lĩnh vực thể thao. Năm ngoái ông mua 80% cổ phần trong đội bóng rổ nhà nghề New Jersey Nets tại Mỹ, trở thành người bên ngoài khu vực Bắc Mỹ đầu tiên sở hữu một đội bóng rổ nhà nghề của Mỹ. Một năm sau ông trở thành đại sứ Hòa bình và Thể thao - một tổ chức có trụ sở tại Monaco. Tổ chức này ra đời với mục tiêu thúc đẩy hòa bình trên thế giới thông qua thể thao.
 
Theo Vnexpress
kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Giếng cổ sâu 17m đột nhiên bốc cháy, chuyên gia mất 3 ngày mới dập tắt được: Kho báu gồm 36.000 vật 'xâu thành chuỗi' được đào lên

Giếng cổ sâu 17m đột nhiên bốc cháy, chuyên gia mất 3 ngày mới dập tắt được: Kho báu gồm 36.000 vật 'xâu thành chuỗi' được đào lên

Chuyện đó đây - 11 giờ trước

"Kho báu" phát hiện trong giếng cổ đã khiến các chuyên gia Trung Quốc phải kinh ngạc.

Nam quý tộc điển trai ở Hoàng gia Anh

Nam quý tộc điển trai ở Hoàng gia Anh

Bốn phương - 15 giờ trước

Nhắc đến Hoàng gia Anh, Hoàng tử William và Harry là hai người đàn ông thuộc thế hệ trẻ nổi tiếng nhất. Tuy nhiên, nếu mở rộng phạm vi, gia tộc Windsor còn có nhiều nam quý tộc điển trai, lịch lãm, giàu có và quan trọng là còn độc thân.

Vương hậu Mary tỏa sáng trong ảnh chân dung chính thức cùng Vua Đan Mạch Frederik, mang vương miện ngọc lục bảo nổi tiếng

Vương hậu Mary tỏa sáng trong ảnh chân dung chính thức cùng Vua Đan Mạch Frederik, mang vương miện ngọc lục bảo nổi tiếng

Bốn phương - 19 giờ trước

Chiếc vương miện ngọc lục bảo Vương hậu Mary sử dụng là biểu tượng của vương quyền Đan Mạch và không được phép mang ra khỏi vương quốc Bắc Âu này.

Thân vương William bất ngờ ghé thăm một trường học sau bức thư của cậu bé học sinh 12 tuổi

Thân vương William bất ngờ ghé thăm một trường học sau bức thư của cậu bé học sinh 12 tuổi

Bốn phương - 21 giờ trước

Chuyến thăm cho thấy sự quan tâm của Thân vương William đối với thế hệ trẻ và những vấn đề xã hội mà họ đang phải đối mặt.

Hồ nước cao 4.441m hơn 800.000 tấn cá tràn ngập khắp nơi, rất dễ đánh bắt: Tuyệt nhiên không ai dám ăn!

Hồ nước cao 4.441m hơn 800.000 tấn cá tràn ngập khắp nơi, rất dễ đánh bắt: Tuyệt nhiên không ai dám ăn!

Chuyện đó đây - 23 giờ trước

Cá ở khắp nơi trong hồ nước nhưng dân địa phương không ai dám đánh bắt và ăn chúng. Vì sao?

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

"Trong cộng đồng cư dân, các tầng nhà hoặc thậm chí các tòa nhà có thể có nhiều tro cốt người chết hơn người sống", anh Vương trả lời phóng viên.

Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Năm 1966, một thảm kịch kinh hoàng đã xảy ra tại Aberfan, một ngôi làng nhỏ ở Xứ Wales, và làm rung chuyển cả nước Anh.

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - Trên chuyến bay khởi hành từ thủ đô Warsaw đến Krakow, cơ trưởng Hanc đã ngỏ lời cầu hôn người yêu là tiếp viên hàng không và nhận được sự đồng ý của ‘nửa kia’.

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Theo ước tính của các nhà khảo cổ, giá trị của kho báu lên tới hơn 12.000 tỷ đồng.

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Do quá bận rộn, mẹ của cậu bé không phát hiện ra sự cố đáng tiếc xảy ra với con trai của mình.

Top