Chàng trai trở về từ... cõi chết
Câu chuyện sống sót kỳ diệu của chàng thanh niên người Anh Jamie Neale sau 12 ngày mất tích tại vùng rừng núi hẻo lánh ở phía tây Sydney đã được báo chí Anh và Australia đồng loạt đăng tải.
Neale chỉ có ý định đi dạo trong rừng nhưng rồi không biết mình đã đi bao xa và cuối cùng là bị lạc. Cậu đã ngủ dưới tán cây, ăn lá cây và những quả tìm được để cầm cự.

Richard Cass, người cha của Neale, cho hay sau 12 ngày bơ vơ trong giá lạnh giữa vùng núi hẻo lánh, con trai ông đã bắt đầu mất dần hi vọng về khả năng sống sót. "Neale đã nghĩ rằng cậu ấy sẽ chết và bắt đầusợ hãi”.
Bản thân ông Cass cũng thừa nhận ông đã bắt đầu mất dần hi vọng rằng con trai ông còn sống. Thậm chí, Cass còn tổ chức một lễ tưởng niệm cho con tại vùng núi Blue Mountains với nến, hoa hồng, kèm theo bia mộ ghi ngày sinh của con.
Ông Cass đã bay từ Anh tới Australia để trợ giúp công tác tìm kiếm người con trai. Ông định lên máy bay trở về Anh vào thứ 4 vừa rồi, đúng ngày ông nhận được cuộc điện thoại báo rằng con trai ông đã được cứu sống.
“Tôi nhận được thông tin tại sân bay Sydney và đã hét lên "Đã tìm thấy con trai tôi rồi. Đã tìm thấy con trai tôi rồi!", mặc dù xung quanh tôi toàn những người lạ. Cứ như thể Neale trở về từ cõi chết".
Neale bị các vết trầy xước trên người và trông gầy hơn hẳn, nhưng sau một cuộc kiểm tra toàn diện, các bác sĩ thông báo sức khỏe của cậu vẫn ổn định. Video quay cảnh Neale đang được chăm sóc tại bệnh viện Katoomba cho thấy cậu vẫn tỉnh táo và thỉnh thoảng còn mỉm cười với cha.
Ngồi cạnh con trai bên giường bệnh, ông Cass đã "mắng khéo" con trai vì leo núi mà không có sự chuẩn bị kỹ càng.

Địa hình của Blue Mountains rất ghồ ghề. Thời tiết tại đây cực lạnh vào mùa đông và rất khó có thể cầm cự nếu tới đây mà không có sự chuẩn bị kỹ càng. Du khách dễ bị lạc đường và mất phương hướng. Neale đã đối mặt với những thách thức này khi không mang theo đồ ăn và không mặc ấm.
Neale, dự kiến sẽ trở thành sinh viên đại học chuyên ngành chính trị và chính phủ vào tháng 10 này, đã được tìm thấy khi cảnh sát chuẩn bị chấm dứt cuộc tìm kiếm và người cha chuẩn bị bay trở lại London.
Người mẹ của Neale nói: "Neale sẽ có một câu chuyện kỳ diệu để kể với bạn bè khi vào đại học. Và hi vọng câu chuyện này sẽ không bao giờ lặp lại".
John Hughes, đại diện của Cơ quan khẩn cấp bang New South Wales, cho hay: "Cậu ấy đã gặp hai người đang leo núi trong vùng rừng và nói "Tôi bị lạc đường". Vào mùa đông, chúng tôi từng gặp các trường hợp bị lạc trong 3 ngày nhưng chưa bao giờ thấy ai bị lạc hơn 1 tuần mà vẫn sống sót. Thật là phi thường".
Phát ngôn viên của sở cảnh sát New South Wales cho hay công cuộc tìm kiếm trải rộng hơn 100 km2, với chi phí ước tính hàng triệu USD. Do địa hình khu vực rất ghồ ghề nên các đội cứu hộ đã phải sử dụng một chiếc trực thăng để tìm kiếm. "Cậu ấy khởi hành cho chuyến đi kéo dài 1 ngày nhưng lại mất 12 ngàyđể trở về. Neale quả là rất, rất may mắn".
Neale cũng tâm sự: "Tôi đã thực sự nghĩ rằng tôi sẽ chết. Tôi nhìn thấy trực thăng bay trên đầu mình nhưng họ không nhìn thấy tôi".