Chặt tay bạn gái cũ thành 3 khúc vì từ chối quay lại
Vụ việc xảy ra tại thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Chỉ vì không đồng ý quay lại, cô gái 19 tuổi đã bị bạn trai cũ dùng dao chặt tay trái thành 3 khúc. Vụ án tình dã man khiến dư luận bàng hoàng.
Chiều ngày 12/5, sau hai ngày đêm hôn mê, cô gái tên Phương đã tỉnh lại. Cánh tay trái của cô được cố định bằng miếng gỗ, tay phải được băng bó rất dày. Chị gái Phương đang ngồi bên cạnh giường khóc khi nhìn hình dạng khổ sở của em gái mình. Chị Dương cho biết, sau khi xảy ra sự việc, em gái chị được xe cấp cứu đưa đến bệnh viện. Các bác sĩ mất 16 tiếng đồng để nối lại ba đoạn cánh tay trái và truyền tổng cộng 10 bịch máu cho ca phẫu thuật này.
Người chị em của Phương vội vàng chạy đến đồn cảnh sát gần đó để cầu cứu. Một lúc sau, xe cứu thương đến đưa cô gái vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, họ không tìm thấy ngón tay cái bị đứt của cô.
Phương cho biết, đầu năm 2010, qua giới thiệu của bạn bè, cô quen Đàm Mỗ, nhỏ hơn mình 2 tuổi. Hai người nhanh chóng cảm mến và yêu nhau. Hai năm sau, Đàm Mỗ đến Quảng Châu làm việc. Trong thời gian này, cô phát hiện hắn có vấn đề về thần kinh nên đòi chia tay nhưng hắn một mực không đồng ý.
Sau đó, dù Phương có thay đổi số điện thoại thế nào đi chăng nữa thì Đàm Mỗ cũng tìm được cách liên lạc với cô. Đến khi không chịu nổi sự quấy nhiễu, cô đã đến đồn cảnh sát trình báo. Cô đã linh cảm một điều kinh khủng sắp xảy ra với mình và không may linh cảm đó đã trở thành sự thật.
Đến ngày 11/5, tổng chi phí cho ca phẫu thuật và hai ngày nằm viện của cô đã lên tới hơn 70.000 Nhân dân tệ (khoảng hơn 200 triệu đồng). Sau khi xảy ra sự việc, mẹ cô và họ hàng đã phải tìm đủ mọi cách xoay sở tiền viện phí, đến bây giờ họ vẫn còn thiếu bệnh viện 46.000 tệ (khoảng hơn 150 triệu đồng). Trong khi đó, mẹ của Đàm Mỗ mới chỉ gửi 2.000 tệ (hơn 6 triệu đồng) tiền viện phí sau khi Phương vào viện.
Theo Tri Thức Trẻ