Cháy khu biệt thự cao cấp làm 85 người chết: Người sống sót kể lại giây phút kinh hoàng
GiadinhNet - Vụ hỏa hoạn tại khu biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp đã cướp đi 85 sinh mạng, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em. Người sống sót trong vụ hỏa hoạn này đã bàng hoàng kể lại giây phút đáng quên trong đời.
Vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp tại thị trấn Mati cách thủ đô Athens (Hy lạp) gần 50km đã khiến 85 người thiệt mạng trong đó có rất nhiều người đang bị mất tích. Nguyên nhân của vụ hỏa hoạn được cho là do cháy rừng.

Khu biệt thự ở thị trấn Mati được xem là một địa điểm du lịch xinh đẹp bậc nhất ở Hy Lạp.
Bao quanh khu nghỉ dưỡng là một rừng thông và biển nước. Khi sự cố cháy rừng xảy ra, rừng thông bắt lửa nhanh và thiêu rụi nhiều khu biệt thự trong đêm tối. Nhiều người đã không chạy thoát và bỏ mạng tại đây.
Trong số những người còn sống sót, có nhiều người cảm thấy sợ hãi khi nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng trong đời. Họ không thể tưởng tượng được một khu biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp an toàn và đẹp như vậy lại bị hỏa hoạn.
Một nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện khiếp sợ kể lại, ông cho biết có những người đã leo lên núi rồi nhảy thẳng xuống biển vì quẫn trí. "Bạn không thể tưởng tượng được đâu, lửa bắt vào những tán thông rồi bốc cháy và nổ như lựu đàn. Quanh tôi rất nhiều tiếng la hét, tiếng người kêu cứu. Có những người bị lửa bắt vào quần ào bốc cháy ngùn ngụt. Thực sự tôi không muốn nhớ tới".
Người đàn ông cho biết đây là một thảm kịch và không ai ngờ được thảm kịch đó lại xảy ra với khu biệt thự xinh đẹp nằm sát bờ biển này.

Công tác làm hậu sự cho những nạn nhân xấu số được gấp rút tiến hành.
Hiện tại, khu biệt thự cao cấp đã bị cháy rụi, lực lượng chức năng đã khắc phục hậu quả và tập trung các thi thể để đi xét nghiệm ADN cho người nhà nhận lại. Ngoài ra, công tác tìm kiếm cũng đang được gấp rút tiến hành.



Khung cảnh tan hoang của khu biệt thự nghỉ dưỡng.

Những nạn nhân bị mất tích.


Công tác cứu trợ, cấp cứu nạn nhân được chính phủ Hy Lạp đặt lên hàng đầu.
Đỗ Quyên (th)