Chiêu độc của bà hoàng khiến hoàng đế sợ một phép không dám "tòm tem" với mỹ nhân khác
GiadinhNet – Hoàng đế thường có vô số mỹ nhân quanh mình nhưng ông hoàng này lại được tiếng là chung thủy với vợ bởi sự thực “sợ vợ một phép”. Hoàng hậu đã có chiêu độc khiến ông không dám "tòm tem" với mỹ nhân khác.
Cuộc sống vợ chồng hòa hợp
Vị hoàng đế “sợ vợ” ở đây chính là Tùy Văn Đế Dương Kiên (541-604). Ông là hoàng đế sáng lập triều đại nhà Tùy trong lịch sử Trung Quốc, ở ngôi từ năm 581 đến năm 604. Còn hoàng hậu của ông là Độc Cô Già La, có thụy hiệu là Văn Hiến hoàng hậu. Bà cũng là vị hoàng hậu duy nhất dưới thời Tùy Văn Đế.
Bà nguyên quán ở thành Lạc Dương và là con thứ bảy của Độc Cô Tín với bà vợ thứ là Thôi thị, quê ở quận Thanh Hà. Văn Hiến hoàng hậu sinh năm 544.
Năm 557, Đại tướng quân Dương Trung hỏi cưới bà cho con trai mình là Dương Kiên. Năm đó Dương Kiên 17 tuổi, còn Độc Cô 14 tuổi. Khi về nhà họ Dương, bà sống cùng Dương Kiên rất hòa hợp. Cả hai có đến 9 người con, gồm 5 trai 4 gái.
Khi còn trẻ, Độc Cô được Dương Kiên vô cùng sủng ái. Ông từng hứa rằng chỉ có mỗi mình Độc Cô được phép sinh con cho ông.
Năm 569, Dương Kiên thay cha, nhận tước Tùy quốc công. Độc Cô từ đó trở thành Tùy công phu nhân. Sau này, khi Bắc Chu Tuyên Đế nối ngôi vua, đã cho lập con gái bà - Dương Lệ Hoa là một trong năm hoàng hậu. Trong một lần, Tuyên Đế bất hòa với Dương Lệ Hoa và muốn giết đi, Độc Cô đích thân vào cung khuyên ngăn, cuối cùng Tuyên Đế chấp nhận bỏ lệnh này.
Năm 580, Bắc Chu Tuyên Đế chết. Dương Kiên dần dần thu tóm quyền hành trong triều đình Bắc Chu. Bà thường khuyên chồng nên thừa cơ đoạt ngôi xưng đế.
Năm 581, Dương Kiên đánh bại đại tướng Uất Trì Quýnh, sau đó buộc Bắc Chu Tĩnh Đế nhường ngôi, lập ra nhà Tùy. Bà được phong làm hoàng hậu vào ngày 4/3/581, con trai trưởng của bà là Dương Dũng cũng được phong làm thái tử, những người con khác đều được phong vương.

Tùy Văn Đế qua nét vẽ của Diêm Lập Bản, họa sĩ đời nhà Đường. Nguồn: Wikipedia
Giúp chồng trị nước
Tùy Văn Đế rất coi trọng Độc Cô. Ông cũng thường bàn việc nước với bà bởi hoàng hậu từng được học chữ, không chỉ am hiểu thế sự lại bộc lộ tài trị quốc. Các đại thần trong cung thường gọi Tùy Văn Đế và Độc Cô hoàng hậu là nhị thánh. Đôi khi, bà cũng vượt quá chức trách của một hoàng hậu (vốn chỉ cai quản chuyện hậu cung) khi thường đứng gần nghe Văn Đế bàn việc với đại thần và can thiệp vào các quyết định của ông.
Văn Hiến hoàng hậu cũng được xem là một người suy nghĩ kín kẽ trước sau. Chuyện kể, một lần, Đột Quyết dâng cho nhà Tùy minh châu có giá trị tới 800 vạn lượng vàng. Tổng quản U châu Bạch Thọ dâng lên hoàng hậu. Bà cho rằng quân sĩ ở ngoài biên ải phải chiến đấu vất vả lao nhọc, bèn đem phân ra thưởng cho họ.
Bà cũng luôn dùng lễ tiếp đãi, tỏ lòng kính trọng đối với cha mẹ các đại thần trong triều. Họ từng bàn luận rằng, theo quy định trong thời nhà Chu, mỗi khi đại thần kết hôn hay nạp thiếp phải có sự đồng ý của hoàng hậu, nhưng bà từ chối vì cho rằng điều này đi vượt quá quyền hạn của mình.
Khi anh trai của hoàng hậu là Thôi Trường Nhân, giữ chức Đại đô đốc, bị phạm tội, theo luật phải xử chém, bà cũng không muốn vì mình mà làm Văn Đế khó xử, bỏ qua luật pháp, cuối cùng Trường Nhân bị giết.

Ảnh minh họa Độc Cô hoàng hậu
Chiêu ghen tuông cao tay
Tuy nhiên, bề ngoài Độc Cô hoàng hậu là người nhân từ, nhưng bên trong lại là một người hiểm độc. Bà đề cao chế độ độc thê, khuyến khích các đại thần chỉ nên có con với vợ cả. Ở trong cung, Văn Hiến hoàng hậu đố kị tàn bạo, không cho Tùy Văn Đế gần gũi các phi tần.
Con trai bà là Dương Dũng có vợ lẽ sinh ra con trai, bà cũng không hài lòng và không ưa Dương Dũng, mà lại yêu thương con thứ là Dương Quảng. Khi thái tử phi Nguyên thị bất ngờ qua đời năm 591, Độc Cô nghi ngờ do ái thiếp của Dương Dũng là Vân thị đầu độc, nên lại giết Vân thị và ghét bỏ Dương Dũng.
Con thứ của bà là Dương Quảng muốn chiếm ngôi nên giả vờ hiếu thuận, xa lánh ái thiếp, nên được Độc Cô thương yêu. Cuối cùng, bà xúi giục Văn Đế phế Dương Dũng, lập Dương Quảng làm thái tử. Sau Quảng lên ngôi, trở thành Tùy Dạng Đế.
Cháu gái Úy Trì Huýnh là Úy Trì thị vốn bị bắt sung vào cung Tùy, nhưng có nhan sắc đẹp đẽ. Văn Đế gặp Uất Trì ở cung Nhân Thọ, lòng ham muốn nổi lên, bèn lâm hạnh. Độc Cô biết chuyện rất tức giận, nhân lúc Văn Đế ra ngoài, đích thân đến chỗ Uất Trì rồi sai đánh chết Uất Trì. Hoàng đế vô cùng tức giận nhưng lại sợ bà, đành dong ngựa bỏ đi lên núi giải sầu. Bà bèn sai Cao Quýnh, Dương Tố tới thuyết phục, cuối cùng Văn Đế phải chịu hòa giải với bà.
Độc Cô hoàng hậu qua đời khi 59 tuổi. Sau cái chết của bà, Tùy Văn Đế rất đau buồn, nhưng không lâu sau lại sủng hạnh hai phu nhân Trần, Thái.
LD(th)/Báo Gia đình & Xã hội

Ngôi mộ của cha đột ngột phát nổ, 3 chị em tử vong tại chỗ: Cảnh sát vào cuộc phát hiện sự thật kinh hoàng
Chuyện đó đây - 5 giờ trướcKhi họ đang đốt vàng mã trước mộ cha mình, ngôi mộ đột nhiên phát nổ, giết chết cả ba người.

Nhật Bản đặt kho báu 260.300 tỷ ngay dưới chân núi Phú Sĩ: "Phòng thí nghiệm sống" đang dần thành hình
Chuyện đó đây - 10 giờ trướcNơi đây có thể ví như địa điểm “tinh hoa hội tụ” của đất nước mặt trời mọc.

Bắt giữ hàng chục đối tượng trong đường dây lừa tình đàn ông Mỹ
Tiêu điểm - 21 giờ trướcCảnh sát Indonesia vừa bắt giữ hàng chục nghi phạm trong đường dây lừa đảo tình cảm nhắm vào đàn ông Mỹ thông qua ứng dụng Telegram.

Thấy ô tô của hàng xóm nổ máy từ trưa đến tối, người phụ nữ tới gần thì hoảng hốt, vội báo cảnh sát
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcVụ việc đã khiến cho người phụ nữ vô cùng hoảng hốt.

Đây là âm thanh đáng sợ nhất thế giới
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcÂm thanh này đã khiến bất kỳ ai nghe thấy nó đều phải ám ảnh.

Làm người không muốn, chỉ muốn thành "người chuột": Cuộc đời này bạc lắm, cố gắng để làm gì?
Chuyện đó đây - 1 ngày trước"Chúng ta đã chán ngán lối sống hào nhoáng, vội vã, ép buộc mà mình đang phải chịu đựng. Thứ chúng ta muốn là được tự do nằm xuống bất cứ khi nào và bất cứ nơi nào".

Phát hiện ngôi mộ hoàng gia 2.800 năm tuổi ở Thổ Nhĩ Kỳ
Tiêu điểm - 2 ngày trướcBộ trưởng Văn hóa và Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ thông báo phát hiện ra một ngôi mộ mới tại một thành phố có từ thế kỷ thứ 8 trước Công nguyên, quê hương của Vua Midas, vị vua được cho rằng chạm tay vào thứ gì là biến nó thành vàng.

Có gì trong "bữa tiệc cuối cùng" của siêu quái thú dài 15 m?
Chuyện đó đây - 2 ngày trướcMảnh ghép quan trọng trong đời sống của quái thú Titanosauria - động vật trên cạn lớn nhất trong lịch sử địa cầu - vừa được tiết lộ nhờ "Judy".

"Thuyền ma" ngàn năm hiện ra từ lòng đất, chở người phụ nữ bí ẩn
Chuyện đó đây - 2 ngày trướcTrong quá trình mở rộng một ga ra ở Na Uy, người ta đã phát hiện một chiếc "thuyền ma" Viking nằm ngay dưới lớp đất bề mặt.

Bí ẩn “hồ Medusa” châu Phi: Nước đỏ khiến động vật hóa đá
Chuyện đó đây - 3 ngày trướcTại Tanzania có một hồ nước màu đỏ ma quái, có thể nhanh chóng biến động vật chết thành xác ướp vôi hóa y như bị Medusa thần thoại tấn công.

Ngôi mộ của cha đột ngột phát nổ, 3 chị em tử vong tại chỗ: Cảnh sát vào cuộc phát hiện sự thật kinh hoàng
Chuyện đó đâyKhi họ đang đốt vàng mã trước mộ cha mình, ngôi mộ đột nhiên phát nổ, giết chết cả ba người.