Chính trị gia bán đấu giá… râu quai nón
Giadinh.net - Chủ tịch Đảng Dân chủ Xã hội, người đang có tham vọng trở thành nhà lãnh đạo mới của Đức, cho hay, ông đang cân nhắc việc bán đấu giá bộ râu quai nón của mình để quyên tiền làm từ thiện.
Ông Kurt Beck tuyên bố trước các thành viên Đảng Dân chủ Xã hội rằng, ông sẽ chèo lái Đảng này đến với thắng lợi trong cuộc bầu cử quốc gia vào năm sau. Để thực thi điều đó, việc đầu tiên ông này sẽ làm là "hi sinh" bộ râu quai nón của mình, với hi vọng có thể bán đấu giá được 1 triệu euro (1,5 triệu đô la Mỹ) để dành cho các quỹ từ thiện.
Ông Beck nói: "Vấn đề tôi đưa ra là hoàn toàn nghiêm túc. Khoản tiền này sẽ giúp đỡ rất nhiều cho những người nghèo cần đến nó, và tôi đang thực sự suy nghĩ về điều đó". Ông Beck còn chia sẻ với phóng viên rằng, vợ ông - bà Roswitha là một thợ cắt tóc đã luôn ví von bộ râu của ông giống hệt như một "chú lợn vàng".
Những cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy, ông Kurt Beck đang bám đuổi quyết liệt Thủ tướng Đức đương nhiệm Angela Merkel về tỉ lệ người ủng hộ. Điều này sẽ là cơ sở để ông được chọn làm người đại diện của Đảng mình tham gia tranh cử năm tới.
Hà My (Theo AP)