Choáng với 4 hành động kỳ quặc của đại gia tiền tỷ
GiadinhNet – Họ sở hữu khối tài sản khổng lồ với gia tài như "núi" và đôi khi lại có những hành động kỳ quặc có phần khó hiểu. Có lúc họ hào phóng công đức cả gia tài cho cộng đồng nhưng lại tiết kiệm mấy xu xăng đến nỗi mất mạng.
Thiệt mạng vì tiết kiệm 9 xu xăng
Sự việc xảy ra tháng 2/2015, triệu phú người Anh - Gary Vickers, 58 tuổi, chủ khu nghỉ Mill Hotel & Spa ở Chester cùng cô bạn gái Kay Clarke, 42 tuổi đã thiệt mạng, khi phi cơ riêng của họ hết sạch xăng và đâm xuống đất khi đang trên đường về nhà sau chuyến mua sắm ở Paris.
Triệu phú này được cho là rất "nhạy cảm với việc tính toán nhiên liệu". Gary Vickers phát hiện mua xăng ở Anh rẻ hơn ở Pháp khoảng 9 xu. Do đó, trước khi cất cánh từ Paris, ông chỉ đổ 244 lít xăng vào hai thùng nhiên liệu có thể chứa 386 lít xăng.

Vị đại gia và bạn gái đã thiệt mạng chỉ vì tiết kiệm 9 xu xăng
Tuy nhiên, Gary đã ước tính sai khoảng cách của chặng bay nên một động cơ hết sạch xăng. Điều đáng nói là xăng ở trong hai thùng dự phòng vẫn còn, đủ để bay thêm 45 phút, song triệu phú này lại không dùng tới nó.
Công đức cho chùa bằng iPhone 6
Vào dịp đầu năm mới, nhiều người thường đi lễ chùa để cầu mong một năm mới an lành, nhiều sức khỏe cho bản thân và gia đình. Để có thể bày tỏ tấm lòng thành, ngoài những vật phẩm như hương cau nhang nến ra, mọi người thường bỏ tiền vào hòm công đức. Thế nhưng, hồi tháng 2 vừa qua tại chùa Bảo Phong, Lĩnh Lam, Quảng Đông, Trung Quốc một tín đồ đã bỏ hẳn chiếc iPhone 6 vào hòm công đức của nhà chùa.

Một người đàn ông bỏ cả chiếc iPhone 6 vào hòm công đức.
Hành động này đã gây sự chú ý của nhiều người xung quanh và họ nhanh chóng báo cáo cho ban quản lý nhà chùa buộc nhà chùa phải quyết định mở chiếc hòm công đức trước sự chứng kiến của mọi người và trao trả lại chiếc iPhone 6 cho nam du khách kia.
Nhận lại iPhone 6, người đàn ông chỉ mỉm cười và nhét hết số tiền trong ví vào hòm công đức.
Mặc áo vàng thật đi diễu phố
Đại gia dệt may Ấn Độ - Pankaj Parakh muốn cả thế giới biết tới sự giàu có của mình nên đã may một chiếc áo bằng vàng ròng nặng hơn 4kg để mừng sinh nhật lần thứ 45 hôm 8/8/2014. Được biết, chiếc áo đặc biệt này tiêu tốn của đại gia Pankaj Parakh hơn 200 ngàn USD.
Mỗi lần mặc chiếc áo này ra ngoài, phải có tới 4 vệ sĩ đi theo bảo vệ Pankaj Parakh.

Đại gia dệt may Ấn Độ - Pankaj Parakh

Mỗi lần mặc chiếc áo này ra ngoài, phải có tới 4 vệ sĩ đi theo bảo vệ đại gia Pankaj Parakh.
Vị đại gia chia sẻ: “Tôi muốn mặc đồ thật đặc biệt tới thăm đền Siddhivinayak ở Mumbai để tạ ơn cho những thành công đã đạt được.
“Tôi mê vàng từ hồi còn 5 tuổi. Đến nay, đam mê đó vẫn nguyên vẹn. Thế nên, hoàn toàn hợp lý khi tôi mừng tuổi 45 của mình bằng vàng. Tôi còn nhớ trong đám cưới của tôi cách đây 23 năm, nhiều người đã xôn xao rằng thật kỳ cục khi tôi đeo vàng nhiều hơn cả cô dâu nhưng tôi bỏ ngoài tai mấy lời bàn tán đó”.
Chiếc áo vàng được trang trí bằng 7 nút cúc cũng bằng vàng chạm khắc tinh xảo. Tiệm kim hoàn Shanti ở Mumbai đã phải huy động một đội 20 người và mất 3.200 giờ trong 2 tháng qua để hoàn thành chiếc áo được làm hoàn toàn bằng vàng 18-22 carat.
Xây biệt thự cho toàn bộ dân làng ở quê
Đại gia trong ngành công nghiệp thép, người Trung Quốc - Xiong Shuihua, 54 tuổi đã bỏ ra 6 triệu USD để biến đổi ngôi làng Xiongkeng, Tân Dư, Giang Tây (Trung Quốc) - nơi gia đình mình từng sống. Ông cho ủi sạch các căn nhà lụp xụp trong làng và thay thế chúng bằng những ngôi nhà mới.
Đại gia Xiong Shuihua
Khu nhà do đại gia Xiong Shuihua xây làm từ thiện
Được biết ngôi làng có 90 gia đình đang sống. 72 gia đình được tặng các căn nhà mới, 18 gia đình từng giúp đỡ nhà Xiong nhiều nhất được tặng các biệt thự sang trọng hơn hẳn và những người cao tuổi trong làng với thu nhập thấp còn được đại gia cấp cho các bữa ăn miễn phí.
Lan Dương (th)/Báo Gia đình & Xã hội
Lý giải ý nghĩa tranh 'mã đáo thành công' luôn thấy một con ngựa lại quay đầu lại
Chuyện đó đây - 9 giờ trướcGĐXH - Tranh "Mã đáo thành công" miêu tả 8 con ngựa mạnh mẽ, tràn đầy sức sống, tượng trưng cho quyền lực và sức mạnh vượt trội nhưng trong tranh sẽ luôn thấy có một con ngựa quay đầu lại.
Loài vật tái xuất sau hơn 100 năm khiến giới khoa học sửng sốt
Chuyện đó đây - 11 giờ trướcMáy quay tự động tại Ohio bất ngờ ghi lại hình ảnh loài thú fisher biến mất hơn 100 năm, khiến giới khoa học vô cùng phấn khích.
Dự báo 2026: Việt Nam cùng 2 nước dẫn đầu, sự trỗi dậy của Việt Nam "không có gì đáng ngạc nhiên"
Tiêu điểm - 11 giờ trướcTạp chí Monocle về chính trị, đối ngoại của Anh nhận định sự trỗi dậy liên tục của Hà Nội không có gì đáng ngạc nhiên.
Không phải Singapore, hộ chiếu nước Asean này quyền lực hơn cả Mỹ
Chuyện đó đây - 20 giờ trướcĐây là quốc gia nào?
Không khí đón năm mới Bính Ngọ ở các nước châu Á
Bốn phương - 1 ngày trướcKhông khí đón chào năm mới đang tràn ngập từng cung đường và khu phố tại nhiều quốc gia châu Á sau những hoạt động đặc sắc vào đêm giao thừa.
Đất nước duy nhất trên thế giới bỏ Tết Nguyên đán như thế nào?
Tiêu điểm - 1 ngày trướcGĐXH - Ít ai biết rằng, trong suốt nhiều thế kỷ, đất nước Nhật Bản vẫn từng đón Tết giống Trung Quốc, Hàn Quốc hay Việt Nam.
Tết Bính Ngọ ở Hồng Kông còn có thể thế này?
Tiêu điểm - 1 ngày trướcHong Kong (Trung Quốc) bước vào năm Bính Ngọ với chuỗi hoạt động Tết Nguyên đán quy mô lớn, được đánh giá là một trong những mùa lễ hội sôi động và hoành tráng hàng đầu thế giới.
Năm Ngựa Lửa 2026: Không khí Tết rực đỏ và làn sóng di chuyển kỷ lục
Tiêu điểm - 1 ngày trướcTại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, không khí chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ 2026 đã rộn ràng từ nhiều ngày qua.
Phát hiện mới liên quan đến Trái Đất
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcMảnh vỏ Trái Đất bị mắc kẹt đang "cọ xát" với mảng kiến tạo Bắc Mỹ, đem lại một tin xấu.
Quốc gia duy nhất trên thế giới hiện đang sống ở năm 2082, đi trước toàn cầu hơn nửa thế kỷ
Tiêu điểm - 2 ngày trướcGĐXH - Một quốc gia không quá xa Việt Nam đang sống ở năm 2082 theo lịch chính thức của đất nước trong khi thế giới mới chỉ chào đón 2026.
Bí ẩn lớn của Mặt Trăng đã được Trung Quốc giải mã?
Tiêu điểmBí ẩn về hình dạng kỳ lạ của Mặt Trăng có thể đã được giải mã nhờ tàu Hằng Nga 6 của Trung Quốc.