Chồng bênh mẹ quá đà
GiadinhNet - Chồng tôi không phải là con một, cũng không phải là con trai độc nhất trong nhà. Thế nhưng trong 3 chị em thì anh ấy và mẹ chồng tôi là hòa hợp nhất.
Chồng tôi là con giữa, trên anh còn chị gái, dưới thì có em trai. Tất cả đều đã xây dựng gia đình và chúng tôi thì ở với mẹ chồng. Đây là quyết định của anh từ khi chúng tôi chưa cưới. Anh là người cưới muộn nhất nên anh ở với mẹ lâu nhất. Cho đến khi chúng tôi cưới nhau, cứ thế tự động chúng tôi về sống cùng với bà.
Hồi sắp cưới, tôi đã từng băn khoăn điểm này nhưng ngại nói với anh vì sợ anh đánh giá. Lẽ ra tôi nên thẳng thắn trút bỏ hết lăn tăn trong lòng từ trước khi cưới thì tốt hơn. Để bây giờ về sống chung, tôi cảm thấy vô cùng ngạt thở với mẹ chồng.

Mẹ chồng tôi can thiệp quá nhiều vào cuộc sống riêng của chúng tôi. Thế nhưng mỗi khi trao đổi lại với chồng thì anh hoàn toàn bênh mẹ. Anh thậm chí còn to tiếng với tôi và đã từng nói rằng "anh chỉ có một mẹ, em có thể về nhà bà ngoại nếu em không muốn sống cùng với anh và mẹ". Tôi nhớ lắm, không bao giờ quên câu nói đó. Nhưng tôi không thể bỏ chồng vì một phần tôi vẫn yêu anh, con tôi cần bố và cơ bản tôi không thể nào bỏ chồng chỉ vì mâu thuẫn với mẹ chồng tôi được. Đó là lý do không chính đáng cho gia đình chúng tôi.
Mẹ chồng tôi rất hay tò mò vào cuộc sống chung. Bữa ăn tôi bàn với chồng chuyện mua cái xe đạp nhỏ cho con đi học. Khi chồng còn chưa nói gì thì mẹ chồng đã nhảy vào can thiệp. Bà nói mua tốn tiền, rằng không cần thiết, rằng còn ít tuổi đi bộ cho khỏe... Mà con tôi có được ai đưa đón đi học đâu. Bà ở nhà suốt nào có ngó gì đến cháu. Trường cũng không gần nhà. Thời đại bây giờ đâu thể bắt cháu đi bộ gần tiếng để đến trường được. Thế mà rồi chồng tôi cũng không nghe theo vợ. Tôi biết rõ là anh thấy cần thiết nhưng vì mẹ chồng chưa đồng ý nên anh không dám mua ngay. Tôi rất ấm ức về những việc như thế. Con tôi rất ngoan, cháu thấy vậy nên không đòi nữa. Hàng ngày vẫn phải đi nhờ bạn bè để đến trường.
Thế rồi cả chuyện tôi có bầu, mẹ chồng tôi cũng muốn can thiệp. Tôi với chồng đã thống nhất với nhau là để hai năm nữa khi thì có cháu. Lý do là vì trong nhà tôi, vợ chồng đã không hợp tuổi. Chọn năm sinh con để hóa giải chuyện vợ chồng. Chồng tôi đã đồng ý và nói "tùy em quyết định". Thế nhưng gần đây mẹ chồng tôi cứ suốt ruột thay chúng tôi. Bà hết bóng gió với tôi không được thì quay ra nói thẳng trước mặt hai vợ chồng tôi. Bà nói nhất định phải sinh con luôn đi vì tôi cũng lớn tuổi rồi. Bà nói một lần không được thì nói lần hai, nói lần ba, lần nào cũng đưa ra lý do là mọi thứ đang ổn định, cháu thì lớn và quan trọng là do tuổi tôi lớn rồi. Tôi rất khó chịu về cái luận điệu đó. Nghe vậy chồng cũng nói "hay là ta sinh luôn". Sự thay đổi ở chồng khiến tôi rất ấm ức.
Tôi kể ra như vậy để thấy rằng chồng tôi rất chiều mẹ chồng. Không chỉ trong nếp sinh hoạt hàng ngày mà cả trong các quyết định riêng của hai vợ chồng. Tôi phải làm sao? Mong các bạn cho lời khuyên.
hanhn...@gmail.com
Thông báo