Chuyện bà Hillary Clinton
Giadinh.net - Mấy năm trước đây cả thế giới đều biết mối quan hệ đầy tai tiếng giữa người đẹp Monica Lewinsky và Tổng thống Mỹ Bill Clinton.
Không phải các thám tử của bà Hillary Clinton phát hiện ra chuyện tình nhăng nhít của chồng bà mà chính báo chí đã bắt sống được chuyện quan hệ tình ái của hai người, có hình ảnh mát mẻ, gợi tình, có lời kể rõ ràng của người đẹp Monica Lewinsky.
Cho dù là Tổng thống thì Bill Clinton vẫn là đàn ông, vẫn cái bệnh tham lam và tiếc của giời ơi. Lại nữa, Monica Lewinsky quá đẹp. Đàn ông rất thông minh và mạnh mẽ nhưng nhiều khi không vượt qua được một cái tặc lưỡi. Còn Monica Lewinsky thì thích nổi tiếng mà được Tổng thống Mỹ yêu thì nổi tiếng quá rồi, tại sao không khoe với báo chí.
Công chúng càng tò mò hơn khi kênh truyền hình ABC hứa hẹn sẽ có một cuộc phỏng vấn cực kỳ hấp dẫn đối với đệ nhất phu nhân Hillary Clinton. Thậm chí nhiều người đã tưởng tượng ra cả cái chết thê thảm của người đẹp Monica Lewinsky.
Hàng trăm triệu người chờ đợi cơn bão tố của bà Hillary Clinton nổi lên, vì bà hoàn toàn có lý do để nổi giận. Nhưng không, bà Hillary Clinton đã nói rất điềm tĩnh: “Tôi và chồng tôi đã nỗ lực để hàn gắn lại tình cảm. Đây là tình yêu và cuộc hôn nhân mà tôi nên gắng công giữ gìn. Thực sự tôi không muốn mất nó. Gia đình chúng tôi, tình yêu của chúng tôi mới là thật lớn. Còn chuỵên kia là nhỏ. Từ khi có mặt trời là đã có mây rồi và nhiều khi mây đen có thể che lấp mặt trời nhưng không vì thế mà chúng ta không có những ngày nắng đẹp như hôm nay”.
Trong cuộc tranh cử ứng viên Tổng thống Mỹ vừa qua, bà Hillary Clinton đã liên tục xuất hiện trước công chúng. Một lần, bà nói trước hơn một vạn cử tri về việc phải quan tâm đến người nghèo, phải rút quân đội khỏi Iraq cùng những biện pháp nhằm lấy lại sức mạnh cho nền kinh tế Mỹ thì Monica Lewinsky cùng một đám đông nhà báo xuất hiện. Bà Hillary Clinton bước tới, niềm nở bắt tay Monica Lewinsky:
- Chào bạn! Bạn vẫn trẻ trung và xinh đẹp như mấy năm trước. Lá phiếu của bạn sẽ dành cho ai?
Người đẹp Monica Lewinsky giơ ngón tay cái lên cao và nói to:
- Dành cho bà - phu nhân Hillary Clinton, bà là số 1.
Cuộc tranh cử của bà Hillary Clinton đã đến hồi kết. Người chiến thắng không phải là bà. Nhưng bà đã thắng trong một cuộc tranh đua khác và càng nổi tiếng hơn về chiến thắng này. Lão Tử từng nói: “Thắng người chưa phải là mạnh. Thắng được mình mới thật sự mạnh.” Bà Hillary Clinton đã chiến thắng được chính mình và đúng bà là số 1.
Nhà văn Hoàng Hữu Các