Chuyến đi cuối cùng của gia đình em bé sống sót

Thứ bảy, 08:09 15/05/2010 | Bốn phương

Trước khi chiếc máy bay lao xuống đất vỡ tan, chuyến du lịch của gia đình Ruben van Assouw - người duy nhất sống sót trong tai nạn máy bay ở Libya - đã diễn ra ngọt ngào và hoàn hảo.

 
Hãng tin AP tìm hiểu về gia đình Ruben và chuyến du lịch định mệnh của họ. Bốn người này đã lên chiếc phi cơ xấu số bị rơi hôm 12/5.
 
Cậu bé Ruben, 9 tuổi, ngủ suốt hôm qua. Con hổ bông Tigger kẹp dưới cánh tay cậu. Mắt trái, trán và thân hình gầy gò của Ruben đầy những vết thâm tím và xây xước. Chân trái bị bó trong lớp bột xanh và trắng.
 
Ruben ngủ trong bệnh viện ở Tripoli. (Ảnh: Reuters)

Ruben đã mỉm cười và nói chuyện với cô và chú, từ Hà Lan đến bệnh viện ở Tripoli hôm qua. Tuy nhiên, cậu bé chưa được biết rằng bố mẹ và người anh trai đã chết.

"Cậu bé thức và nói chuyện", một quan chức Bộ Ngoại giao Hà Lan, Ed Kronenburg, phát biểu sau khi thăm Ruben. "Tất nhiên là cậu đã ngủ rất nhiều do tác dụng của thuốc gây mê và vẫn còn hơi chóng mặt".

Kronenburg cho biết cậu bé đang hồi phục tốt sau khii trải qua cuộc phẫu thuật kéo dài hơn 4 giờ.

Bố mẹ của cậu là Trudy và Patrick van Assouw đã dẫn Ruben và anh trai Enzo đến Nam Phi trong kỳ nghỉ xuân nhân kỷ niệm ngày cưới. Trong những trang nhật ký hành trình trên mạng, Patrick Van Assouw viết về chuyến đi đưa họ đến những thắng cảnh thiên nhiên ngoạn mục nhất thế giới: suối Mac Mac, công viên quốc gia Kruger của Nam Phi.

Trong những tấm ảnh có một tấm chụp Ruben và Enzo đứng trước một thác nước.

"Chúng tôi chạy vào giữa một đàn linh dương lớn mà chúng tôi gọi là nai", cha Ruben viết. "Tiếp đấy Enzo thấy voi. Sau đó là trâu, linh dương đầu bò, cáo, ngựa vằn, lại thêm linh dương, rồi đà điểu, rất nhiều chim, rùa, hươu cao cổ, khỉ, lợn rừng".

Ngày sau đó gia đình gặp hai con tê giác và cuối chuyến đi họ thấy một con hà mã, cha Ruben viết hôm 10/5, một ngày trước khi gia đình bước lên chuyến bay định mệnh.

Chiếc máy bay Libya chỉ còn vài phút nữa thì hạ cánh xuống Tripoli hôm 12/5, sau 7 giờ bay qua châu Phi, thì rơi xuống mép đường băng. Máy bay chở 104 người gồm hành khách và phi hành đoàn. 103 người chết.

Nhân viên cứu nạn tìm thấy Ruben vẫn còn thắt dây an toàn và ngồi trong ghế. Cậu vẫn còn thở, nửa tỉnh nửa mê, không hề có phản ứng gì còn máu thì chảy ra từ những vết thương ở chân. Cậu nhăn mặt vì đau khi được đưa ra khỏi hiện trường.

Ngôi nhà của gia đình van Assouw ở Hà Lan. (Ảnh: AP)

Quan chức ngoại giao Hà Lan Kronenburg cho biết cậu bé được tìm thấy cách phần đuôi của chiếc Airbus A330-200 khoảng 800 mét. Ông cho rằng cậu bé có thể đang ngồi ở phần trước của phi cơ khi nó vỡ tan thành nhiều mảnh.

Ngoài phần đuôi còn lại mảnh lớn nhất, các phần khác của máy bay bị vỡ tan. Mảnh vỡ nằm rải rác trong một khoảng rộng trên cát. Trong số những vật dụng cá nhân sót lại có một tiểu thuyết tiếng Hà Lan "Sweet Tears". Một đôi bốt, một đôi giày cao gót màu đen, áo khoác với logo của Marlboro và Ferrari rải rác gần đó.

Những bức tường của ngôi nhà cách hiện trường vụ rơi máy bay vài mét lỗ rỗ vì gạch vụn. Chủ nhân 54 tuổi của nó nói rằng ông và gia đình nghe tiếng đâm sầm. Khi nhìn ra cửa sổ, họ thấy một đám mây lớn khói và bụi, và mùi xăng xộc lên. Sau đó họ nghe tiếng xe cấp cứu.

Trong căn phòng yên tĩnh của bệnh viện Al-Khadra ở Tripoli, Ruben nằm ngủ với băng trắng trên trán và dây dợ của máy theo dõi tim đặt trên ngực. Một con hổ bông trắng đen lớn đặt dưới chân giường của cậu và những bó hoa hồng trắng đỏ, hoa cẩm chướng và loa kèn trên cửa sổ.

Bác sĩ Hameeda al-Saheli, trưởng khoa nhi, cho biết Ruben bị 4 vết nứt ở chân và mất rất nhiều máu. Đầu, cổ và mặt của cậu không bị ảnh hưởng nặng, miếng băng lớn trên đầu cậu bé đã được gỡ, để lộ ra mái tóc xoăn lòa xòa.

Giới chức Hà Lan cho biết Ruben có thể trở về nước vào cuối tuần này.
 
Ở thành phố Tilburg, quê nhà của cậu bé, hôm qua, một bó hoa trắng bọc giấy hồng được dựng ở cửa nhà gia đình van Assouw. Đó là một ngôi nhà gạch hai tầng trong một khu yên tĩnh của thành phố phía nam thủ đô Amsterdam.

Trong những trang nhật ký, người cha Patrick van Assouw, 40 tuổi, viết rằng Ruben bị ốm khi bắt đầu chuyến đi. Cậu bé đã nôn một lần trên chuyến bay đến Nam Phi và một lần nữa trên ô tô khi bắt đầu chuyến xem thú.

Chuyến đi diễn ra hoàn hảo cho đến trước thảm kịch. Họ chỉ gặp một tai nạn nhỏ là lốp xe bị xẹp khi gia đình đi qua một vùng hoang vắng gần Sani Pass, nối Nam Phi và Lesotho. Sau khi đổi lốp xe, cả gia đình đã leo lên một vách đá dựng đứng và nhìn ra xa phong cảnh lộng lẫy của Lesotho. Đó là ngày cuối cùng của buổi săn thú. Ngày 9/5.

"Quả là một món quà đẹp cho ngày của Mẹ", cha Ruben viết.
 
Theo AP/Vnexpress
hoaianh
Ý kiến của bạn
Tìm kiếm sinh vật thông minh ngoài Trái Đất: Một vật thể bị nhắm mục tiêu

Tìm kiếm sinh vật thông minh ngoài Trái Đất: Một vật thể bị nhắm mục tiêu

Tiêu điểm - 6 giờ trước

Các nhà thiên văn đã tìm kiếm dấu hiệu của tín hiệu vô tuyến ở 3I/ATLAS, vật thể từng bị nghi ngờ là tàu vũ trụ của người ngoài Trái Đất.

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Chuyện đó đây - 17 giờ trước

Dù số lượng thí sinh đang giảm dần, kỳ thi đại học quốc gia Trung Quốc (được gọi là cao khảo) vẫn được xem là một trong những cuộc cạnh tranh khốc liệt nhất thế giới, có thể tác động đến lựa chọn trường học, nghề nghiệp và cả tương lai của hàng triệu người trẻ.

Cả khu nhà nặng 7.500 tấn bất ngờ "biến mất" khỏi vị trí cũ: Choáng thật sự với 'thần đèn' Trung Quốc

Cả khu nhà nặng 7.500 tấn bất ngờ "biến mất" khỏi vị trí cũ: Choáng thật sự với 'thần đèn' Trung Quốc

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Không phá dỡ, không tháo rời, một khu nhà cổ nặng hàng nghìn tấn đã được di chuyển nguyên vẹn bằng cách ít ai ngờ tới.

Vệt sáng trên bầu trời là “quái vật ăn thịt” với các đặc điểm gây sốc

Vệt sáng trên bầu trời là “quái vật ăn thịt” với các đặc điểm gây sốc

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Lần đầu tiên, các nhà khoa học đã "cân" được khối lượng của một lỗ đen quái vật nằm cách chúng ta 10 tỉ năm ánh sáng.

Bắt sống trăn khổng lồ dài 5 mét, nặng 30kg ẩn nấp trong ký túc xá

Bắt sống trăn khổng lồ dài 5 mét, nặng 30kg ẩn nấp trong ký túc xá

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Các nhân viên cứu hộ động vật hoang dã đã phải đập vỡ sàn nhà để bắt một con trăn khổng lồ đang bò qua các khe hở bên trong ký túc xá trường học.

Phát hiện đôi dép nhà tắm cổ nhất thế giới trong "pháo đài kho báu"

Phát hiện đôi dép nhà tắm cổ nhất thế giới trong "pháo đài kho báu"

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Vô số cổ vật đắt giá đã được khai quật tại một pháo đài La Mã hơn 1.900 tuổi ở Anh, bao gồm những đôi dép nhà tắm cổ nhất thế giới.

Thứ các nhà thiên văn tìm kiếm nửa thế kỷ vừa xuất hiện

Thứ các nhà thiên văn tìm kiếm nửa thế kỷ vừa xuất hiện

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Dữ liệu từ 2 đài quan sát ALMA và Chandra mở ra cánh cửa mới để các nhà thiên văn học hiểu thêm về những "trái tim quái vật" đang "ngủ đông".

Loài cá nhỏ hơn chiếc tăm khiến hàng triệu người Amazon khiếp sợ, thậm chí còn đáng ngại hơn cả cá piranha

Loài cá nhỏ hơn chiếc tăm khiến hàng triệu người Amazon khiếp sợ, thậm chí còn đáng ngại hơn cả cá piranha

Chuyện đó đây - 3 ngày trước

Trong khi cá piranha thường được xem là biểu tượng của sự nguy hiểm ở Amazon, nhiều cư dân bản địa lại dành sự e ngại cho một sinh vật nhỏ bé gần như vô hình. Loài cá này chỉ dài vài centimet nhưng đã tạo nên những câu chuyện ám ảnh tồn tại suốt gần hai thế kỷ.

161 mảnh xương trong hang động vừa làm đảo lộn lịch sử loài người

161 mảnh xương trong hang động vừa làm đảo lộn lịch sử loài người

Tiêu điểm - 3 ngày trước

Trong lớp trầm tích có niên đại xưa hơn chính loài người hiện đại chúng ta 1,5 triệu năm, các nhà khoa học vừa có phát hiện sốc.

Nhật thực toàn phần sẽ xuất hiện vào tháng 8

Nhật thực toàn phần sẽ xuất hiện vào tháng 8

Tiêu điểm - 3 ngày trước

Nhật thực toàn phần sẽ xuất hiện vào ngày 12/8, tạo ra hiện tượng thiên văn đáng chú ý tại một số khu vực trên thế giới.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.