Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyện ly kì về chiếc vương miện hoàng gia

Thứ tư, 09:26 06/01/2010 | Bốn phương

Chiếc vương miện xuất hiện sớm nhất được tạo từ những cành nguyệt quế ở thời La Mã và Hy Lạp cổ đại, là phần thưởng danh dự dành tặng cho các vận động viên xuất sắc. Mãi về sau, hoàng thất mới bắt đầu áp dụng hình thức đội vương miện để khẳng định vị trí uy quyền của mình.

Quá trình tiến hóa của vương miện

Quốc vương Babylon cổ đại bắt đầu dùng kim loại quý thuần khiết để tạo thành cái nón giáp làm vương miện, có khảm nạm ngọc trai và bảo thạch lên trên. Trong lịch sử, lễ đội vương miện của quốc vương lần đầu tiên được tổ chức là vào năm 800, khi ấy nước Pháp đã đánh bại hàng loạt các quốc gia khác, nhập các vùng đất xâm chiếm được vào bản đồ quốc gia. Giáo hoàng La Mã đã đội vương miện cho quốc vương Pháp, đồng thời tuyên bố một hoàng đế mới của La Mã đã chính thức hiện diện.

Từ sau thế kỷ XVI, vương miện bắt đầu được gắn những viên kim cương quý để thay thế các loại bảo thạch khác, tượng trưng cho sự tôn quý và quyền lực của hoàng thất. Nhiều quốc gia không ngại ngần huy động lực lượng lớn dân chúng khai thác mỏ, cố gắng tìm cho được những viên kim cương lớn nhất, đẹp nhất để gắn lên chiếc vương miện của vị vua.
 
 
Đến thế kỷ XVIII, quan niệm thẩm mỹ của con người đã có sự thay đổi lớn: những thứ to lớn, cầu kỳ dần bị thờ ơ, thay vào đó là những thiết kế giản dị và tinh xảo. Vì vậy, những viên kim cương được khảm nạm trên vương miện của quốc vương cũng được chú trọng về thiết kế và công nghệ khảm nạm. Quốc vương, vương phi và công chúa tại nhiều quốc gia đã chạy theo trào lưu này, mời những người thợ ngự dụng mài cắt những viên kim cương thành những tác phẩm nghệ thuật tinh xảo và mới lạ hơn để gắn lên vương miện.
 
Vào thế kỷ XIX, nghệ thuật kim hoàn của châu Âu phát triển mạnh mẽ, trình độ của các thợ thủ công làm đồ trang sức cũng cao hơn hẳn so với trước đây. Họ tỉ mỉ, kỳ công làm ra những chiếc vương miện cho hoàng thất ngày càng đẹp hơn. Những hoàng tộc tại Đông Nam Á và Trung Đông thậm chí không ngại đường xa vạn dặm, đến tận châu Âu để đặt làm những chiếc vương miện cho họ cùng những cây trượng và các bộ châu báu khác.
 
 
Đến đầu thế kỷ XX, những người thợ trang sức bắt đầu thử nghiệm bạch kim quý giá, có tuổi thọ lâu đời hơn để làm nguyên liệu chính cho chiếc vương miện, làm tăng thêm vẻ cao quý bất phàm cho vật tượng trưng cho giá trị cao nhất của hoàng thất và tất nhiên là nâng cao cả uy quyền cho chủ nhân của nó.
 
Ngày nay, tuy chế độ vua chúa không còn tồn tại nhiều như xưa, nhưng có một số quốc gia vẫn tiếp tục thực hiện những buổi điển lễ đội vương miện vô cùng long trọng cho các vị quốc vương mới. Vào khoảnh khắc chiếc vương miện được đặt lên đầu chủ nhân của nó, dân chúng cảm nhận được sự cao quý của vị hoàng đế mới và hết sức tôn kính con người này.
 
Chiếc vương miện quý nhất

Bảo thạch là thành phần tô điểm không thể thiếu của vương miện. Mối duyên tơ giữa bảo thạch và vương miện được người đời truyền lại cho nhau thông qua nhiều truyền thuyết ly kỳ.

Ở Nam Phi, vào một buổi sáng tháng 1 năm 1905, khi mặt trời chói sáng như đổ lửa, viên giám sát Frederick Wells tại mỏ đá kim cương Cullinan trong lúc đi xem xét hoạt động của nhân công bỗng phát hiện dưới đất có một vật gì đó chiếu sáng lấp lanh. Tò mò, ông ta dùng con dao nhỏ moi vật kỳ lạ ấy lên và phát hiện ra đó là một viên đá kim cương to bằng... một nắm tay! Viên kim cương đó trong suốt, tinh khiết, lấp lánh những vầng ánh sáng nhẹ màu xanh. Khi cân, trọng lượng viên đá lên tới 3.024,75 carat.
 
Chính Wells đã không biết rằng viên đá mà ông phát hiện ra được xem là viên kim cương lớn nhất thế giới cho đến tận ngày nay. Sau đó viên đá này được gọi tên là "Ngôi sao Phi châu". Nhân ngày sinh nhật của quốc vương nước Anh Edward VII *9/12/1907), Nam Phi đã dâng viên đá quý này cho hoàng đế nước Anh. Quốc vương Edward VII vô cùng phấn khởi, đã nhanh chóng đưa "Ngôi sao Phi châu" đến thành phố nổi tiếng nhất về nghiên cứu và gia công kim cương là Amsterdam của Hà Lan để thuê cắt gọt, mài giũa, chấp nhận trả công cho các thợ thủ công Hà Lan 80.000 bảng Anh.
 
 
Những người thợ nổi tiếng của Hà Lan đã phải tốn mấy tuần để nghiên cứu "Ngôi sao Phi châu", đưa ra hàng loạt phương án cắt viên đá này và cuối cùng đã thành công khi cắt viên đá làm đôi. Sau đó, ba người thợ có tay nghề giỏi nhất, mỗi ngày đều phải làm việc 14 giờ và liên tục tám tháng cuối cùng đã cho ra đời chín viên kim cương lớn, trong đó viên lớn nhất - "Ngôi sao Phi châu I" - nặng 530,2 carat. Vì nó có hình trái lê nên quốc vương Anh đã quyết định khảm nạm nó trên cây trượng của mình. Viên "Ngôi sao Phi châu II" nặng 317,4 carat được chọn để gắn lên chiếc vương miện của quốc vương.
 
Chiếc vương miện được hoàng thất truyền từ đời này sang đời khác và vẫn giữ được giá trị vô cùng cao quý của nó. Trải qua bao sóng gió, thăng trầm, triều đình này sụp đổ, triều đình khác lên ngôi tiếp tục trị vì giang sơn, song vương miện luôn được xem là báu vật đáng trân trọng nhất vì nó là biểu tượng của quyền lực và sự uy nghiêm của người đứng đầu quốc gia. Công nghệ chế tác tinh xảo và chất nghệ thuật hoàn mỹ khiến nó tạo được sức mê hoặc đối với tất cả mọi người.
 
Theo Doanh nhân Sài gòn cuối tuần
hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Con trâu được trả 30 tỷ đồng, người đàn ông quyết không bán

Con trâu được trả 30 tỷ đồng, người đàn ông quyết không bán

Chuyện đó đây - 14 giờ trước

Dù được trả tới 30 tỷ đồng cho con trâu nặng 15 tạ, người đàn ông vẫn quyết không bán.

Lộ nguồn gốc gây sốc của số tiền 28,8 tỷ đồng rải rác khắp tầng 2 của một tiệm tạp hóa nhỏ

Lộ nguồn gốc gây sốc của số tiền 28,8 tỷ đồng rải rác khắp tầng 2 của một tiệm tạp hóa nhỏ

Tiêu điểm - 19 giờ trước

GĐXH - Nguồn gốc số tiền khổng lồ giấu trong tiệm tạp hóa của mẹ con người phụ nữ Trung Quốc khiến ai cũng ngỡ ngàng.

12,7 triệu người "hết hồn" khi hoa sen bất ngờ chuyển động và biến thành con vật không ai ngờ tới

12,7 triệu người "hết hồn" khi hoa sen bất ngờ chuyển động và biến thành con vật không ai ngờ tới

Chuyện đó đây - 22 giờ trước

Rất nhiều người bày tỏ sự nghi ngờ về khả năng biến hóa của bông hoa sen này.

Khoe phá dỡ nhà cũ đào được "5 thỏi vàng, 24 đồng bạc", người phụ nữ bị cảnh sát bắt ngay sau đó

Khoe phá dỡ nhà cũ đào được "5 thỏi vàng, 24 đồng bạc", người phụ nữ bị cảnh sát bắt ngay sau đó

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Lén lút bán lại vàng thỏi, đồng bạc cũ với giá rẻ để lấy tiền mặt, người phụ nữ 49 tuổi bị cảnh sát bắt giữ.

Kỳ lạ “khu chợ ma” ở châu Á: Đêm mở, sáng đóng, có người kiếm gần 300 triệu/tháng

Kỳ lạ “khu chợ ma” ở châu Á: Đêm mở, sáng đóng, có người kiếm gần 300 triệu/tháng

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Hàng hóa ở đây không được niêm yết giá cả, khách đến mua còn phải tuân theo “luật ngầm” khắt khe.

Đài quan sát Nam Cực phát hiện tín hiệu "kỳ lạ nhất vũ trụ"

Đài quan sát Nam Cực phát hiện tín hiệu "kỳ lạ nhất vũ trụ"

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Một vụ bùng nổ "hạt ma quỷ" bất thường ở thiên hà Squid có thể làm sáng tỏ nhiều bí mật liên quan đến các "quái vật vũ trụ" đen tối.

Nặng hơn 600 lần Trái Đất mỗi năm: Một thế giới mới phình to đến sửng sốt

Nặng hơn 600 lần Trái Đất mỗi năm: Một thế giới mới phình to đến sửng sốt

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Các nhà thiên văn học đã chụp được hình ảnh rõ nét nhất về cách mà một quái vật nặng gấp hàng trăm lần ngôi sao mẹ của Trái Đất hình thành.

Lộ diện quái vật Ấn Độ 220 triệu tuổi: Một loài chưa từng thấy

Lộ diện quái vật Ấn Độ 220 triệu tuổi: Một loài chưa từng thấy

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Loài quái vật ăn thịt sơ khai Maleriraptor kuttyi đã lang thang ở Ấn Độ từ khi mảnh đất này còn là một phần của siêu lục địa cổ đại Gondwana.

Phát hiện “vùng bị che khuất” có thể viết lại lịch sử vũ trụ

Phát hiện “vùng bị che khuất” có thể viết lại lịch sử vũ trụ

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Đài quan sát vũ trụ Herschel của Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) đã phát hiện một quần thể thiên hà lạ lùng, mờ nhạt, bị ẩn giấu trong bụi.

Top