Chuyện tình buồn của chàng phóng viên và nữ sát thủ
Câu chuyện bắt đầu từ cuộc gặp gỡ tình cờ cách đây 7 năm ở một trạm xe buýt tại một làng nhỏ trong vùng chiến sự ở Colombia.
Jason lúc đó gần 30 tuổi, đang trên đường đi làm phóng sự về cuộc nội chiến kinh hoàng ở Colombia. Anh vừa gặp một số nhân vật của lực lượng vũ trang Colombia (FARC), nhóm phiến quân cánh tả ở Colombia muốn lật đổ chính quyền. FARC muốn giảm khoảng cách giữa người giàu và người nghèo ở vùng đất này.
Hơn 80% cư dân ở nông thôn Colombia thuộc dạng nghèo đói, trong khi một số nhỏ người giàu có là chủ nhiều đất đai và làm giàu nhờ buôn bán thuốc phiện.
Cuộc hội ngộ đặc biệt
Biết Jason muốn đi Puerto Asis để gặp những người thuộc quân đội Colombia và nhóm bán quân sự cánh hữu, Marylin còn mời anh về nhà: "Cha tôi có một quán bar nhỏ. Rất nhiều lính từ các nhóm hay lui tới đó". Jason không thể tin vào vận may của mình. Đối với một phóng viên tự do và túi tiền trống rỗng như anh, đây quả là một lời mời không thể từ chối. Anh không thể ngờ, quyết định đó thay đổi cuộc đời mình hoàn toàn.
Cuộc sống đơn giản của gia đình Marylin làm Jason rất ngưỡng mộ. Marylin không giống như những người đẹp anh thường thấy ở các thành phố lớn. Anh yêu cô ngay sau cuộc trò chuyện đầu tiên. Marylin rất năng nổ với một nhiệt huyết sống lạ lùng. Cô là một người mẹ đơn thân với đứa con gái 4 tuổi, Natalie.
Anh kể lại: "Tôi yêu cuộc sống đó. Đó là nơi gà chạy khắp sân. Nhà cô ấy giặt giũ quần áo ngay bờ sông và nấu nướng bằng củi".
Jason phát hiên anh và Marylin có nhiều điểm tương đồng. Jason lớn lên trong gia đình lao động ở một thành phố nhỏ phía Đông Bắc London. 17 tuổi, anh bỏ học, làm việc ở tiệm máy ảnh. Sau tám năm làm việc ở đó, anh phát hiên niềm đam mê chụp ảnh và mong ước có những cuộc phiêu lưu khắp thế giới.
Marylin bỏ học, dấn thân vào những cuộc phiêu lưu và vượt qua khuôn khổ của đạo Công giáo khi trở thành bà mẹ không chồng.
Trong vài tháng ở lại nhà Marylin để làm phóng sự, Jason, Marylin và Natalie trở thành bộ ba không thể chia cách. Cuối cùng, cũng đến ngày Jason phải trở về Anh quốc.

Hé lộ bí mật động trời
Anh thuê một nhà trọ nhỏ trong thành phố để hai người có những không gian riêng tư. Sau một lần gần gũi, Marylin trở nên rất căng thẳng, cô đang cố hết sức để kìm nén điều gì đó.
Điều bí mật được Marylin bật mí: Cô là một thành viên được kết nạp vào nhóm bán quân sự cánh hữu với "nhiệm vụ đặc biệt". Nhiệm vụ của là tìm kiếm những "tên phản bội" và "hành quyết" chúng. Marylin thú nhận đã hành quyết mười người. Jason nhớ lại: "Cô ấy kể rằng cô thường chạy chiếc mô-tô vụt qua và bắn vào mục tiêu của mình, có khi cô dùng dao".
Nói rồi, Marylin ngồi yên như tượng, cứ như đang chờ cho Jason phát hoảng lên vì khiếp sợ. Trái lại, bí mật đó làm anh càng yêu cô hơn.
Jason không thể ngờ người mình yêu lại là sát thủ, nhưng anh thừa nhận khi đó chỉ thấy lời thú nhận của cô làm cho cuộc tình của mình càng thêm ly kỳ: "Tôi không nghĩ nhiều đến chuyện cô ấy giết ai và bằng cách nào. Khi ấy, mọi thứ rất thật".
Một lần nọ, khi gặp những phóng viên khác ở quán bar, một trong số họ nhận ra Jason đang cặp kè với Marylin và ngay lập tức cảm thấy lo sợ. Dù Marylin tỏ ra rất thân thiện, nhưng nhóm phóng viên quyết định rời khỏi thành phố ngay lập tức.
Biên tập viên của tờ báo online Colombia Journal, Garry Leech, cũng khẳng định mối quan hệ của Jason và Marylin sớm muộn cũng dẫn đến cái chết của Jason.
Đoạn kết bi thương
Jason suy nghĩ rất nhiều về cuộc sống hai mặt của Marylin. Anh cảm thấy có cái gì đó không ổn. Cho đến một ngày cô trở về và nói với anh cô vừa xử một người.
"Cô ấy kể với tôi, cô ấy vừa xử trảm một phụ nữ và quăng cô ta xuống sông cho mất xác". Jason ngay lập tức thấy buồn nôn. Anh hỏi: "Người phụ nữ kia mắc tội gì?". Marylin trả lời: "Cô ta ngủ với bạn trai của em. Có người đưa em 300 đô la để làm cho cô ta biến mất".
Đó là lúc Jason cảm nhận sự rạn vỡ: "Giết người vì lí tưởng là một chuyện, nhưng giết người đơn giản chỉ vì tiền lại là chuyện khác". Ngay sau đó, bản năng của anh tự tạo nên một khoảng cách giữa hai người. Họ gây gổ thường xuyên. Có lần, Marylin còn chĩa súng vào đầu anh. Jason biết đã đến lúc anh phải rời khỏi nơi này.
Trước khi ra đi, anh vẫn nuôi hy vọng Marylin sẽ nói rằng cô ấy dành dụm tiền cho cuộc sống sau này hay cho Natalie. Nhưng cô ấy nói tiền đó để mua mỹ phẩm và quần áo".
Chuyện của Marylin là một thảm kịch thường thấy ở giới trẻ Colombia thời đó.
Năm 2004, Jason rời khỏi Colombia với cảm giác đau buồn, nhưng anh cũng trút được một gánh nặng khỏi lồng ngực. Sau đó, anh vẫn cố khuyên nhủ Marylin.
Vài tháng sau, Jason nhận e-mail của Marylin. Cô nói muốn bắt đầu cuộc sống mới. Cô sẽ xin học làm y tá, nhưng lo sợ quân đội sẽ giết cô nếu cô rút lui. Khi ấy, Jason đang ở Iraq, liên lạc của họ bị gián đoạn. Lo sợ Marylin gặp nguy hiểm, anh tìm cách quay lại Colombia vào năm 2005.
Tuy nhiên cô đã bị những người cùng phe bắt vào ngày 24/10/2004, Marylin khi ấy mới 25 tuổi, bị ném đá đến chết với tội phản bội. Ngồi bên chiếc võng ngày xưa, Jason hết sức đau buồn, giá như anh có thể đến sớm hơn, ước gì Marylin kịp hoàn lương...