Megan vào năm ngoái. (Ảnh: The Sun)
Theo The Sun, kể từ đó, cô bé đã phải lên bàn mổ hơn 40 lần, trong đó có nhiều lần phẫu thuật để nới lỏng các thanh titan đang gắn trong người, cho vừa với cơ thể đang lớn lên.
|
|
|
Megan khi đã được thoát khỏi "mai rùa". (Ảnh: DailyMail) |
Giờ đây, ở tuổi 14, cô bé đã được giải phóng khỏi cái khung này để trở về sống cuộc đời bình thường.
"Có rất nhiều việc cháu muốn làm bây giờ, nhưng cháu sẽ phải làm mọi việc một cách từ từ, vì vẫn còn quá sớm. Cả một thế giới đã mở ra với cháu", Megan, hiện sống với bố mẹ và em trai ở Essex, cho biết.
"Trước kia, cháu chưa bao giờ mặc được những bộ đồ con gái, và cũng chẳng bao giờ ra tiệm cắt tóc được. Cháu không thể gập đầu trên bồn rửa", cô bé kể.
"Giờ đây con bé có thể chơi với bạn bè như nó vẫn muốn thế. Tôi cảm thấy con gái nhỏ của mình thực sự đã thoát khỏi cái mai rùa - cả nghĩa đen và nghĩa bóng", mẹ bé tâm sự.
Megan ra đời trong một ca mổ cấp cứu do cô bé có trục trặc ở tim, trang ABC viết. Tuy nhiên, không có bằng chứng nào cho thấy có khuyết tật gì khác, cho đến khi chào đời, và bác sĩ phát hiện cổ bé có vấn đề.
Kết quả scan thực hiện vào tuần tuổi thứ 6 đã cho thấy Megan bị cong vẹo cột sống.
Nếu không phẫu thuật sớm, các nội tạng sẽ bị chèn ép do lưng cong, và cô bé có thể chết trước 5 tuổi.
Trong những lần phẫu thuật đầu tiên, bác sĩ đã cắt bỏ một đoạn xương sườn và sử dụng các mảnh kim loại để gắn và giữ thẳng cột sống. Sau đó, một bộ khung trát thạch cao được chế tạo để ôm lấy cơ thể bé.
Theo The Sun/ VnExpress