Cô bé bị bắt làm nô lệ tình dục làm việc cho kẻ bắt cóc
Jaycee Lee Dugard - cô bé 11 tuổi bị bắt cóc, giam cầm và lạm dụng 18 năm - quen với cảnh bị giữ trong khu vườn bí mật đến mức đã làm việc bình thường cho công ty của kẻ bắt cóc cô.
![]() |
|
Jaycee Lee Dugard trước khi bị bắt cóc (trái) và bức ảnh mà cảnh sát tạo ra bằng máy tính các đây 4 năm về ngoại hình của cô khi trưởng thành. (Ảnh: Daily Mail) |
Jaycee bị bắt cóc lúc 11 tuổi ở ngay gần nhà cô tại đông bắc California tháng 6/1991. Cô được phát hiện hồi tuần trước, khi kẻ bắt cóc cô là Garrido phải đến trình diện cảnh sát. Y có tiền án về tội hiếp dâm nên bị giám sát. Jaycee cũng đi cùng với hai vợ chồng y, và hai đứa bé gái được cho là con của cô với Garrido, sinh ra trong thời gian cô bị giam giữ.
Bà của Jaycee cho rằng cô còn sống được là nhờ đã có mối quan hệ gắn bó với kẻ bắt cóc. Bà cho một tờ báo địa phương biết sau khi nói chuyện với con gái chồng - tức là mẹ của Jaycee - và thấy rằng Jaycee cảm thấy tội lỗi vì mối quan hệ đó, nhưng bà nghĩ đấy cũng chính là thứ cứu cô thoát chết.
Hôm thứ sáu, tại tòa án địa phương, Garrido bị truy tố 29 tội danh trong đó có bắt cóc trẻ em và hiếp dâm, nhưng hai vợ chồng y nói mình vô tội. Cơ quan điều tra liên bang Mỹ cho hay họ đang tìm kiếm bằng chứng để buộc tội y liên quan đến việc giết 10 phụ nữ, trong đó có cả gái mại dâm, kể từ cuối những năm 1990 đến nay.
Jaycee đã được trở về đoàn tụ với gia đình và đang có kế hoạch đi chơi Disneyland. Từ đầu tiên cô thốt ra khi gặp mẹ là "Mẹ ơi, con có con".
Tờ The Guardian đã tìm hiểu cặn kẽ về nhân thân của nghi phạm bắt cóc Garrison, hiện 58 tuổi. Trong suốt những năm 70, y tiêu thời gian vào thuốc phiện, cocaine. Giai đoạn bê bối của cuộc đời y sau đó được đánh dấu bởi án tù 11 năm sau khi y bắt cóc và hãm hiếp một phụ nữ. Y đưa nạn nhân vào một nhà kho, nơi y trang trí thành một cái gọi là "thiên đường tình dục" với các món đồ chơi kích dục, tranh ảnh khiêu dâm và ánh sáng như trên sân khấu.
