Cô bé sống 118 ngày không có trái tim
Một cô bé người Mỹ đã sống được gần 4 tháng mà không hề có trái tim. Trong thời gian đợi cấy ghép trái tim thật, cô bé được duy trì sự sống nhờ hai thiết bị bơm máu đặc biệt.
Cô bé kỳ diệu trên là D'Zhana Simmons, 14 tuổi, sống ở Nam Carolina. Cô bé cho biết cảm giác sống với một chiếc máy bơm máu trong thời gian 118 ngày thật “đáng sợ”. “Sẽ không biết khi nào nó bị hỏng”, cô bé cho biết trong một cuộc họp báo ở Đại học Miami. “Giống như cháu là một con người giả, giống như cháu không thực sự tồn tại. Nhưng giờ cháu đã ở đây rồi”.

Cô bé đã được phẫu thuật cấy ghép tim vào ngày 2/7 vừa qua, tại bệnh viện nhi Holtz của Miami. Tuy nhiên, trái tim mới đã không hoạt động được tốt, nên các bác sỹ đã phải nhanh chóng cắt bỏ nó đi. Sau đó hai thiết bị bơm máu được Công ty Thoratec Corp of Pleasanton, California, sản xuất đã được cấy ghép vào cơ thể em để giữ cho dòng máu lưu thông như bình thường. Sau đó, khi cô bé đã khoẻ hơn, các bác sỹ tiến hành cấy ghép một "trái tim" thứ hai vào ngày 29/10 vừa qua.
Các bác sỹ cho biết trong một số trường hợp, các bệnh nhân trưởng thành có thể được giữ sống theo cách này tới hơn một năm.

Sau ngày được cấy tim lần thứ hai, Simmons bị suy thận và cũng đã được cấy ghép thận. Hiện sức khoẻ của cô bé rất tốt. Song các bác sỹ cho biết 50% các bệnh nhân phẫu thuật cấy ghép tim cần 1 trái tim mới trong vòng 12 hoặc 13 năm sau đó.