Cô gái suốt đời phải ngủ trong bệnh viện
Alice Halstead mới 18 tuổi, nhưng cô sẽ phải ngủ trong bệnh viện suốt cuộc đời còn lại chỉ bởi vì nếu ngủ ở ngoài, dù chỉ là một đêm, cô cũng có thể chết.
Trong khi bạn bè cùng lứa đang chuẩn bị vào đại học, đi vũ trường, thì Alice (người Anh) chưa bao giờ uống rượu, đi câu lạc bộ hay ra ngoài quá lâu.
Cô phải điều trị mỗi ngày giống như thể đó là ngày cuối cùng, do mắc phải một dạng bệnh độc nhất vô nhị và không thể dự đoán nổi, vốn đã làm đau đầu các bác sĩ khắp thế giới.
![]() Alice đã phải thay huyết tương năm 2007. Thiếu nữ này đã nằm 2 năm rưỡi trong bệnh viện do căn bệnh tiểu đường độc nhất vô nhị. |
Tình huống trớ trêu là trong khi chất insulin sống còn được bơm vào cơ thể Alice để kiểm soát bệnh đái tháo đường và cứu sống cô, thì nó cũng đồng thời khiến cô cực kỳ mệt mỏi và có nguy cơ gây ra các cục máu đông chết người.
Giờ đây cô gái có 22 đường truyền vào cơ thể, và có 3 cục máu đông, khiến cho việc gắn thêm một đường truyền nữa là cực kỳ khó khăn. Hệ miễn dịch của cô chỉ yếu như của một em bé sơ sinh.
"Alice là trường hợp hoàn toàn đặc biệt, không bác sĩ nào từng gặp ca như vậy. Tình trạng này đặc biệt do cơ thể có quá nhiều insulin", bác sĩ Phillip Holland, người điều trị cho Alice ở Bệnh viện Đa khoa Leeds, cho biết.
