Còn đâu tình người
Giadinh.net - Hàng loạt vụ tự tử trong hãng truyền thông của Pháp France Telecom đang làm rung chuyển không chỉ xã hội Pháp mà cả châu Âu.
Sa thải nhân công vốn là chuyện bình thường trong các nền kinh tế thị trường ở châu Âu. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn mà có nhiều nhân viên của hãng tuyệt vọng như vậy mà ban lãnh đạo hãng không để tâm lưu ý, thậm chí lại còn chỉ trích phê phán, coi đó là “mốt tự tử” thì không thể không đặt ra câu hỏi: “Tình người còn giá trị gì đối với họ? Những số phận riêng của con người nặng nhẹ như thế nào khi được đem cân đo với lợi nhuận của hãng?”.
France Telecom là một tập đoàn kinh tế lớn, cũng có thể được coi như một phần diện mạo của nước Pháp. Cho nên vụ việc này không chỉ đơn thuần là những bi kịch về con người ở một tập đoàn. Nó không chỉ phơi bày sự khác biệt về phương diện nhân văn giữa giới chủ và giới thợ ở hãng France Telecom, mà còn làm xây xước cả thể diện của nước Pháp nói chung. Vết bẩn còn dễ lau sạch, chứ vết xước rất khó tẩy xóa được hết.
Vy Nhân