Con trai của một Tiến sĩ đã giết người man rợ ra sao?
GiadinhNet - Một vị Tiến sĩ người Mỹ đã không thể kìm nén được nỗi đau khổ khi hay tin động trời. Ông đã khóc khi kể lại mọi chuyện cho một bác sĩ tâm lý.
Theo đó, Tiến sĩ Wade Harrouff đã phải gặp bác sĩ tâm lý để chia sẻ hết câu chuyện động trời của gia đình mình. Ông đã không giấu được những giọt nước mắt vì hành động dã man đến khó tin của con trai ông. Thủ phạm Austin Harrouff mới 19 tuổi nhưng đã có hành động giết người rồi ăn thịt nạn nhân. Vụ án xảy ra tại quận Tequesta, bang Floria và nạn nhân là một cặp vợ chồng trung tuổi.

Tiến sĩ Wade Harrouff đã không nén được nỗi đau.
Ông Wade Harrouff nghẹn ngào: "Tôi không thể tin nổi con tôi lại làm những việc tồi tệ và vô nhân tính như thế. Nó luôn là một cậu bé hạnh phúc. Tôi nuôi nó lớn lên từng ngày và tôi hiểu tính cách của nó. Mọi người ở xung quanh đều khen Austin là một cậu bé dễ gần và vui vẻ. Vậy tại sao nó lại làm được những hành động như thế".

Chân dung của kẻ được cho là giết chết một cặp vợ chồng trung tuổi.
Vị Tiến sĩ này cũng cung cấp thêm nhiều thông tin rằng về vụ án giết người kinh hoàng, theo cảm quan của ông thì chắc chắn Austin đã uống một loại thuốc cực độc, gây ức chế thần kinh nên mới có hành động đánh đập một cặp vợ chồng đến chết sau đó lại có hành vi dã man là ăn thịt người. "Tôi nghĩ rằng, nó đã uống thuốc độc hoặc một loại chất lỏng gì đó như dầu ăn", Wade cho hay.
Tuy nhiên, khi thủ phạm bị bắt, cảnh sát cùng cơ quan điều tra đã không tìm thấy một chất kích thích nào như heroin, cocain hay chất lỏng có cồn. Và hiện tại thủ phạm đã phải nhập viện vì ngay sau khi giết người hắn đã bị viêm phổi nặng đến mức ngất đi.
Trong lúc này, cảnh sát cũng gặp mẹ của thủ phạm, người đàn bà này cho hay, con trai bà tuần trước cõ những biểu hiện rất lạ. "Nó trở về nhà rồi vào bàn ăn và cứ thế đổ dầu ăn vào pho mát để uống. Tôi thấy hành động kỳ cục của nó và ngăn nó lại. Nhưng nó vẫn không chịu dừng".

Hình ảnh cuối cùng của Austin trước khi có hành động giết người.
Còn về phía Tiến sĩ Wade Harrouff cũng tiếp tục kể: "Ngay sau khi giết người, nó bị bắt, tôi đã hét lên với nó "đã có chuyện gì xảy ra với con?". Nhưng Austin đã không trả lời và vị Tiến sĩ đã cảm thấy vô cùng bế tắc. Ông không cách nào bào chữa cho con của mình, tuy nhiên ông cũng không thể tin được câu chuyện này do cậu con trai của mình gây ra. Mặc dù, hiện tại cảnh sát đã có đầy đủ những tang chứng chứng minh, Austin Harrouff phạm tội.

Cặp vợ chồng này đã bị sát hại bởi một thủ phạm 19 tuổi.
Được biết nạn nhân là ông John Stevens 59 tuổi và vợ của mình là bà Michelle Mishcon, 53 tuổi họ đã chết vô cùng thê thảm tại nhà riêng của mình. Nguyên nhân khiến họ bị giết vẫn chưa được làm rõ vì thủ phạm vẫn đang nhập viện vì viêm phổi quá nặng.
Đỗ Quyên (Theo Dailymail)