CTV dân số Lê Thị Dung: Tàn nhưng không phế
GiadinhNet - Tôi gặp cô trong những ngày diễn ra chiến dịch truyền thông dân số lồng ghép với cung cấp dịch vụ KHHGĐ ở xã Hiếu Nhơn.
Với dáng người nhỏ nhắn, những bước đi chậm chạp, khập khiễng rất khó khăn nhưng thể hiện trên nét mặt một tinh thần tích cực và đầy nhiệt huyết cho công việc. Đó là hình ảnh cô Lê Thị Dung, cộng tác viên dân số dinh dưỡng và trẻ em của ấp Hiếu Thủ (xã Hiếu Nhơn, Vũng Liêm, Vĩnh Long).
Bị di chứng do bệnh sốt bại liệt từ lúc lên 7 tuổi, sức khỏe cô Dung không được tốt do một chân phải bị teo cơ và rút ngắn lại. Ở độ tuổi 60, một người phụ nữ có sức khỏe bình thường đã được nghỉ ngơi an dưỡng, được con cháu chăm sóc nhưng cô Dung vẫn hàng ngày phải chăm lo cho gia đình, đặc biệt còn tích cực tham gia công tác xã hội một thời gian khá dài.
![]() |
|
Cô Lê Thị Dung trong những ngày chiến dịch truyền thông dân số. |
Sau ngày đất nước hoàn toàn độc lập, cô xây dựng gia đình và tham gia vào Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ xã nhà suốt 4 nhiệm kỳ. Sau hơn 20 năm tham gia công tác phụ nữ ở xã, năm 1979 cô trở về địa phương tình nguyện đảm nhận công việc cộng tác viên dân số ở ấp Hiếu Thủ. Do đã từng tham gia công tác phụ nữ nên khi đảm nhiệm công tác dân số cô đã có khá nhiều thuận lợi khi tiếp cận và nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của chị em, nhất là những chị em trong độ tuổi sinh đẻ.
Tuy nhiên, những khó khăn trước mắt cũng không ít vì đặc thù công tác của một cộng tác viên dân số là “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” trong khi việc đi lại của cô rất khó khăn, ngay cả xe đạp cô cũng không đi được mà địa bàn quản lý thì rộng với 9 tổ tự quản, 136 hộ và trên 400 nhân khẩu. Hơn nữa quan niệm của chị em thời điểm đó còn lạc hậu như: “Trời sinh voi thì sinh cỏ”, “hào con hào của” hoặc “ sinh con trai để nối dõi tông đường”… nên việc tuyên truyền vận động gặp rất nhiều khó khăn.
Để có thể thay đổi quan niệm của chị em về sinh đẻ có kế hoạch, cô đã thông qua những người có uy tín trong xóm làng để tuyên truyền và vận động con cháu mình thực hiện KHHGĐ. Dù đi lại khó khăn nhưng cô cũng đã trực tiếp đến từng nhà gặp gỡ các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ để tuyên truyền giải thích cho chị em hiểu về chính sách dân số của Đảng và Nhà Nước.
Ngoài ra, cô còn lồng ghép tuyên truyền trong các cuộc họp tổ tự quản, hay những cuộc sinh hoạt của chi hội phụ nữ ấp và trong những lúc gặp chị em ở những đám tiệc của địa phương. Cô đã vận động thành lập được 4 tổ phụ nữ không sinh con thứ 3 trở lên với 70 hội viên tham gia sinh họat hàng tháng.
Với tinh thần bền bỉ, không chùn bước cô Dung đã giúp cho nhiều cặp vợ chồng sinh con một bề hiểu được lợi ích của việc sinh đẻ có kế hoạch và tác hại của việc sinh đông con, với quan điểm “Dù gái hay trai chỉ hai là đủ” nên nhiều năm liền ấp Hiếu Thủ không có trường hợp sinh con 3 trở lên, góp phần vào thành tích chung của xã Hiếu Nhơn 5 năm liền không có trường hợp sinh con thứ 3 trở lên, được cấp ủy và chính quyền địa phương đánh giá là mô hình họat đông có hiệu quả.
Để có điều kiện giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, cô còn tổ chức được 3 tổ hùn vốn xoay vòng với 30 tổ viên, đến nay số tiền xoay vòng lên đến 40 triệu đồng. Hiện ấp Hiếu Thủ có 127 chị em từ 15-49 tuổi có gia đình, qua vận động và tuyên truyền đã có 102 chị em thực hiện các biện pháp tránh thai hiện đại chiếm tỷ lệ 80,3%.
Với 14 năm làm cộng tác viên dân số cô đã vận động được 23 ca đình sản, trong đó có 1 trường hợp đình sản nam do cô trực tiếp vận động. Khi trực tiếp gặp gỡ các cặp vợ chồng không sinh con thứ 3 trở lên họ đã phát biểu : “Nhờ nghe cô Dung vận động sinh đẻ có kế hoạch mà bây giờ chúng tôi đã có thêm điều kiện phát triển kinh tế gia đình, xây dựng nhà cửa đàng hoàng, mua sắm được nhiều tiện nghi sinh họat trong gia đình có giá trị, con cái ăn học đến nơi, đến chốn”.
Do địa phương không có người có chuyên môn y tế, để giúp địa phương cô đã tự nguyện đảm nhiệm làm nhân viên Y tế ấp từ năm 2000. Trong suốt khoảng thời gian tham gia làm công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của nhân dân trong ấp, cô đã vận động và hướng dẫn cho bà con trong ấp cách phòng bệnh là chính, tham gia thực hiện tốt các chương trình Y tế Quốc gia của địa phương. Dù sức khỏe ngày càng kém đi, cộng thêm tật bệnh trong người và tuổi đã cao nhưng những khó khăn đó không hạn chế lòng nhiệt huyết của một người luôn “Hết lòng hết sức, phụng sự Tổ Quốc, phục vụ nhân dân”.
