Cuộc chiến đòi con từ một kẻ nham hiểm
Ngày 22/4/2003, sau khi sinh 2 ngày chị Ngưu Hải Yến ở Tứ Xuyên, Trung Quốc được bác sĩ thông báo đứa con trai chị vừa sinh ra đã chết vì bệnh thiếu máu và thiếu oxi lên não. 4 năm sau, vợ chồng chị tới Thâm Quyến làm việc và vô tình biết được con trai mình vẫn còn sống.
Trần Quế Hoa và Vương Bảo Lâm là người xã Long Bàn khu Gia Lăng, thành phố Nam Sung tỉnh Tứ Xuyên. Mấy năm trước, Trần Quế Hoa đã từng mang bầu nhiều lần nhưng lần nào thai cũnghỏng và sau đó cô mất đi khả năng sinh sản. Vì vậy, cô đề xuất với chồng nhận một đứa con về nuôi.
Cô cũng bày tỏ với người cậu đang làm tại một bệnh viện ở xã Long Bàn về mong muốn của mình và nhờ cậu giúp đỡ. Không lâu sau, sáng ngày 24/4/2003, Trần Quế Hoa nhận đứa bé do cậu mang từ bệnh viện về để nuôi dưỡng.
Ngày 21/4/2003, Hà Doanh Đông đưa vợ tới bệnh viện để kiểm tra cái thai trong bụng trước khi sinh. Bác sĩ khoa sản Đỗ Tú Liên nghiêm mặt cho biết, thai nhi có vấn đề và bị tràn dịch não.
Ngày hôm sau, một cậu bé kháu khỉnh nặng 3 kg cất tiếng khóc chào đời. Mặc dù trông đứa bé hoàn toàn bình thường và không hề có biểu hiện mắc bệnh nặng nhưng bác sĩ Đỗ Tú Liên vẫn khăng khăng nói rằng bệnh tình của cháu bé hết sức nghiêm trọng.
Ngày 23/4, khi Ngưu Hải Yến và cháu bé
xuất viện, bác sĩ Đỗ Tú Liên dặn đi dặn lại Hà Doanh Đông phải mang con
tới bệnh viện để làm xét nghiệm. Sáng ngày 24/4, Hà Doanh Đông mang con
tới bệnh viện xã Long Bàn theo lời dặn của bác sĩ. Sau khi kiểm tra xong
cho cháu bé, Đỗ Tú Liên bảo anh Hà đi ra ngoài mua sữa cho con. 10 phút
sau quay lại, anh như bị sét đánh ngang tai khi bác sĩ thông báo tin
con trai anh đã chết.
Bác sĩ nói với Hà Doanh Đông rằng con trai
anh có sức đề kháng rất kém lại mắc bệnh nặng nên tử vong rất nhanh. Dứt
lời, bác sĩ đưa cho anh một tờ giấy báo tử. Khi Hà Doanh Đông đòi tới
nhà xác để nhận thi thể con thì bị bác sĩ Đỗ ngăn lại.
Bác sĩ giải thích rằng nếu nhìn thấy đứa bé thì anh sẽ rất đau lòng chi bằng cứ để bệnh viện lo chuyện hậu sự cho cháu. Lúc đó anh Hà cũng chẳng còn tâm trí đâu để nghĩ tới những chuyện khác nữa, anh chỉ biết gật đầu nghe lời bác sĩ và cũng chẳng buồn bước chân vào nhà xác để nhìn mặt con lần cuối.
Mất đi đứa con khiến chị Ngưu vô cùng
đau khổ, cả ngày chị chỉ biết ngồi khóc vì nhớ con. Đến tháng 9/2003,
khi nỗi đau mất con nguôi ngoai một chút, chị xin chồng đến Thâm Quyến
làm việc.
Thấm thoắt 4 năm đã trôi qua,trong một lần nói chuyện
với Trần Kiện - người đồng hương vào tháng 10 năm 2007, anh Hà vô tình
biết được rằng con trai mình vẫn còn sống và được em gái của người đồng
hương đó nhận nuôi.
Theo lời Trần Kiện thì đứa bé bị bỏ rơi ở bệnh viện là con của một người thường gọi là “Cẩu Đan Tử”. Trần Kiện không bao giờ có thể ngờ rằng “Cẩu Đan Tử” lại tên gọi hồi nhỏ của anh Hà và đứa bé đó chính là đứa con mà vợ chồng anh tưởng đã chết suốt 4 năm qua.
Đêm hôm đó, hai vợ chồng anh Hà không thể chợp mắt. Anh bàn với vợ mình về quê để làm rõ việc này. Về tới quê, hai vợ chồng anh tìm đến nhà của Trần Quế Hoa. Chị Ngưu chỉ dám đứng ở ngoài nhìn vào và có linh cảm, đứa bé 4 tuổi đang ngồi trong nhà chính là con mình vì trông giống hệt Hà Doanh Đông. Ngay lập tức, hai vợ chồng đã quyết định tới bệnh viện để tìm bác sĩ Đỗ hỏi cho ra chuyện.
Mọi chuyện tưởng chừng như êm đẹp thì 4 năm sau bỗng dưng bác sĩ Đỗ bị hai vợ chồng anh Hà tới tìm. Vừa nhìn thấy bác sĩ Đỗ, anh Hà đã không giữ nổi bình tĩnh và hỏi tại sao bác sĩ nói là con trai anh đã chết vậy mà 4 năm sau anh lại thấy con mình vẫn còn sống. Im lặng một lúc, bác sĩ Đỗ thừa nhận, con trai của họ vẫn còn sống. Nghe được những lời đó, vợ chồng anh Hà tỏ ra rất vui mừng và nhờ bác sĩ giúp lấy lại đứa bé.
Bác sĩ Đỗ không trả lời về đề nghị của vợ chồng anh Hà ngay mà bắt hai người ra cổng sau bệnh viện chờ. Không lâu sau, bác sĩ dẫn theo một người và nói rằng đứa bé đã được cháu của vị bác sĩ đó nhận nuôi.
Bác sĩ Chu dường như đã biết vợ chồng anh Hà, ông nói với hai vợ chồng anh cứ đi về nhà rồi sẽ đem cháu bé tới trả. Hai vợ chồng anh thật thà tin lời và vui mừng rời khỏi bệnh viện.
Tuy nhiên, hết ngày này qua ngày khác,
bác sĩ Đỗ vẫn chưa gọi điện thoại liên lạc về chuyện đứa bé. Khi gọi
điện cho bác sĩ Đỗ, chị Ngưu mới phát hiện ra rằng số máy của bác sĩ Đỗ
không liên lạc được. Không còn cách nào khác, chị tới bệnh viện tìm gặp
người có tên là bác sĩ Chu thì được biết không có người như chị cần tìm.
Từ hôm đó, ngày nào hai vợ chồng chị Ngưu ngồi phục trước cổng bệnh
viện để tìm gặp Đỗ Tú Liên. Đến tháng 1 năm 2008, hai người cũng gặp
được bà bác sĩ giấu mặt này. Tuy nhiên, Đỗ Tú Liên đã phủ nhận tất cả
những gì mình nói trước đó. Cuối cùng, hai vợ chồng anh Hà đã lên cơ
quan công an trình báo.
Giành lại quyền nuôi con hợp pháp
Ngày
24 tháng 1, công an khu Gia Lăng thành phố Nam Sung nhận được đơn tố
cáo của vợ chồng Ngưu Hải Yến. Giấy báo tử của cháu bé mà vợ chồng chị
Ngưu đưa ra làm bằng chứng có chữ ký của bác sĩ Đỗ và dấu của bệnh viện
cũng như nguyên nhân dẫn tới cái chết là do thiếu máu và oxi lên não.
Tuy nhiên, tên của sản phụ không phải là Ngưu Hải Yến mà là Lưu Hải Yến. Vì thế, Hà Doanh Đông nghi ngờ rằng có thể bác sĩ Đỗ viết nhầm hoặc là bà ta cố ý viết nhầm để trốn tránh trách nhiệm khi sự việc phân thắng bại.
Qua điều tra, cảnh sát biết được cậu của Trần Quế Hoa quen Đỗ Tú Liên là bác sĩ khoa sản và có ý muốn Tú Liên giúp cháu gái mình có được một đứa bé để làm con nuôi.Vì biết Ngưu Hải Yến đã có một đứa con gái, khi chị Ngưu tới bệnh viện kiểm tra tiền sản, Đỗ Tú Liên đã quyết định phù phép cho đứa trẻ “chết” hợp pháp và lén lút đưa cho Trần Quế Hoa. Cảnh sát nhận định, đứa bé mà Trần Quế Hoa đang nuôi dưỡng và đặt tên là Vương Trí chính là con ruột của Ngưu Hải Yến.
Ngày 9 tháng 3, sở cảnh sát gọi điện tới cho vợ chồng chị Ngưu đến để nhận đứa bé về. Mong được gặp lại đứa con tưởng đã chết 4 năm, hai vợ chồng suốt đêm không chợp mắt. Thế nhưng tới sáng hôm sau khi tới sở cảnh sát xã Long Bàn hai vợ chồng chị không thấy Trần Quế Hoa mang con tới như đã hẹn. Tới trưa vẫn không thấy tăm hơi Trần Quế Hoa đâu, cảnh sát dẫn hai vợ chồng chị Ngưu tới nhà tận nhà Trần Quế Hoa. Thật không may cho họ, Trần Quế Hoa đã đem đứa bé chạy trốn đi nơi khác.
Ngày 11/5/2008, vợ chồng Ngưu Hải Yến và Hà Doanh Đông chính thức gửi đơn kiện lên tòa án nhân dân khu Gia Lăng thành phố Nam Sung yêu cầu vợ chồng Trần Quế Hoa trả lại con cho mình.
Ngày 23 tháng 6, tòa án nhân dân khu Gia Lăng thành phố Nam Sung mở phiên xét xử vụ án tranh chấp trẻ sơ sinh đã “tử vong” gây xôn xao dư luận. Tòa đã công nhận đứa bé mà Trần Quế Hoa nhận nuôi là con trai đẻ của Ngưu Hải Yến. Tuy nhiên vấn đề để gia đình nuôi dưỡng đứa bé khiến luật sư của hai bên không ngừng tranh cãi.
Trước tiên, tòa tiến hành xác nhận thân phận của đứa trẻ mà vợ chồng Trần Quế Hoa nhận nuôi. Qua điều tra về thời gian, địa điểm và những chứng cứ thu thập được đều chứng minh đó chính là đứa trẻ mà Ngưu Hải Yến sinh ra.
Ngày 2/7/2008, Toà tuyên án, đứa trẻ được trả về cho bố mẹ đẻ là Ngưu Hải Yến và Hà Doanh Đông.
Trong vòng 15 ngày, Trần Quế Hoa phải mang con tới trả cho vợ chồng chị Ngưu và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Vợ chồng chị Ngưu định sau khi nhận lại con sẽ tiếp tục làm đơn tố cáo bệnh viện và Đỗ Tú Liên.
Theo Sina/Vietnamnet
Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc
Chuyện đó đây - 7 giờ trướcDù số lượng thí sinh đang giảm dần, kỳ thi đại học quốc gia Trung Quốc (được gọi là cao khảo) vẫn được xem là một trong những cuộc cạnh tranh khốc liệt nhất thế giới, có thể tác động đến lựa chọn trường học, nghề nghiệp và cả tương lai của hàng triệu người trẻ.
Cả khu nhà nặng 7.500 tấn bất ngờ "biến mất" khỏi vị trí cũ: Choáng thật sự với 'thần đèn' Trung Quốc
Chuyện đó đây - 15 giờ trướcKhông phá dỡ, không tháo rời, một khu nhà cổ nặng hàng nghìn tấn đã được di chuyển nguyên vẹn bằng cách ít ai ngờ tới.
Vệt sáng trên bầu trời là “quái vật ăn thịt” với các đặc điểm gây sốc
Tiêu điểm - 20 giờ trướcLần đầu tiên, các nhà khoa học đã "cân" được khối lượng của một lỗ đen quái vật nằm cách chúng ta 10 tỉ năm ánh sáng.
Bắt sống trăn khổng lồ dài 5 mét, nặng 30kg ẩn nấp trong ký túc xá
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcCác nhân viên cứu hộ động vật hoang dã đã phải đập vỡ sàn nhà để bắt một con trăn khổng lồ đang bò qua các khe hở bên trong ký túc xá trường học.
Phát hiện đôi dép nhà tắm cổ nhất thế giới trong "pháo đài kho báu"
Tiêu điểm - 1 ngày trướcVô số cổ vật đắt giá đã được khai quật tại một pháo đài La Mã hơn 1.900 tuổi ở Anh, bao gồm những đôi dép nhà tắm cổ nhất thế giới.
Thứ các nhà thiên văn tìm kiếm nửa thế kỷ vừa xuất hiện
Tiêu điểm - 2 ngày trướcDữ liệu từ 2 đài quan sát ALMA và Chandra mở ra cánh cửa mới để các nhà thiên văn học hiểu thêm về những "trái tim quái vật" đang "ngủ đông".
Loài cá nhỏ hơn chiếc tăm khiến hàng triệu người Amazon khiếp sợ, thậm chí còn đáng ngại hơn cả cá piranha
Chuyện đó đây - 2 ngày trướcTrong khi cá piranha thường được xem là biểu tượng của sự nguy hiểm ở Amazon, nhiều cư dân bản địa lại dành sự e ngại cho một sinh vật nhỏ bé gần như vô hình. Loài cá này chỉ dài vài centimet nhưng đã tạo nên những câu chuyện ám ảnh tồn tại suốt gần hai thế kỷ.
161 mảnh xương trong hang động vừa làm đảo lộn lịch sử loài người
Tiêu điểm - 2 ngày trướcTrong lớp trầm tích có niên đại xưa hơn chính loài người hiện đại chúng ta 1,5 triệu năm, các nhà khoa học vừa có phát hiện sốc.
Nhật thực toàn phần sẽ xuất hiện vào tháng 8
Tiêu điểm - 3 ngày trướcNhật thực toàn phần sẽ xuất hiện vào ngày 12/8, tạo ra hiện tượng thiên văn đáng chú ý tại một số khu vực trên thế giới.
Bàng hoàng phát hiện căn hộ đặt mua giá 7,6 tỷ đồng bỗng dưng về tay người khác sau 3 năm chờ đợi
Tiêu điểm - 3 ngày trướcGĐXH - Căn hộ trả dần trong 3 năm bỗng dưng đứng tên chủ khác khiến người mua không khỏi bàng hoàng.
Thông báo mới nhất của Malaysia về máy bay MH370 mất tích bí ẩn sau 12 năm
Tiêu điểmGĐXH - Sau 12 năm máy bay MH370 biến mất không dấu vết, Chính phủ Malaysia vừa đưa ra quyết định mới, thắp lên hy vọng về việc giải mã một trong những bí ẩn lớn nhất lịch sử hàng không.