"Cuộc chiến" mới chỉ bắt đầu
Giadinh.net - Những ngày qua, Thủ đô Manila (Philippines) trở thành "điểm nóng" sau khi cơn bão Ketsana quét qua và nhấn chìm thành phố này trong dòng nước lũ kinh hoàng.

Siêu bão Ketsana đã qua đi, nhưng với bà Maria Luz Magallanes, nỗi đau vẫn còn đó. Bên cạnh bà là thi hài cậu con trai 18 tuổi Muelmar Magallanes, người đã cứu sống 30 người khác trước khi bị dòng nước lũ cuốn đi. Bà Maria nghẹn ngào: “Khi cơn lũ đến, nó lấy sợi dây thừng và buộc vào từng người để kéo sang bờ bên kia. Hết lần này đến lần khác nó bơi từ bên này sang bên kia giữa dòng nước để đưa mọi người đến chỗ an toàn, nhưng nỗ lực cuối cùng để cứu một bé gái 6 tháng tuổi cùng người mẹ đã vắt kiệt sức lực của nó”. Xác của Muelmar được tìm thấy cách đó vài dặm khi nước lũ rút dần.
Vốn đã quen với mưa bão thường xuyên xảy ra, gia đình Magallanes trước đó hầu như chẳng chú ý nhiều đến những cơn mưa nặng hạt. Chỉ khi mực nước của dòng sông gần nhà lên quá nhanh và tràn bờ, gia đình mới quyết định sơ tán lên vùng đất cao hơn. Mọi người đều bất ngờ khi dòng nước lũ ập đến, vì thế chàng trai Muelmar phải chọn phương án đưa gia đình và sau đó là hàng xóm qua nước lũ với sợi dây thừng buộc vào từng người.

“Chúng tôi biết mình sẽ chết, nhưng rồi cậu ấy từ đâu xuất hiện và tóm lấy chúng tôi đưa đến nơi an toàn. Cậu ấy đã đánh đổi mạng sống của mình để cứu tôi và con gái. Suốt đời này chúng tôi sẽ cầu nguyện cho cậu ấy”, bà mẹ Menchie Penalosa vừa nói vừa khóc bên thi hài của ân nhân. Nỗi đau của Penalosa còn lớn hơn nhiều khi biết rằng Muelmar đã không chết nếu như không có tiếng gọi cuối cùng của hai mẹ con.
Người dân vùng ngoại ô Manila, nơi gia đình Muelmar sinh sống giờ đây nhắc đến tên chàng thanh niên như một vị anh hùng trẻ tuổi. Còn với ông bố Samuel Magallanes, sự hi sinh là điều mà cậu con trai dũng cảm của ông sẵn sàng chấp nhận: “Nó luôn có một trái tim nhân hậu vì mọi người. Nó sinh ra là để trao sự sống cho người khác”.

Sống chung với bão
Thẫn thờ nhìn đống bùn phủ khắp ngôi nhà sau khi nước lũ rút đi, Doranne Lim sống ở thành phố Pasig, phía Đông Metro Manila, ngao ngán: “Tôi chẳng biết đây là nhà mình hay một đống bùn lầy nữa. Khắp nơi bốc lên mùi hôi tanh của bùn rác”. Xe ô tô, tủ lạnh, tivi, lò vi sóng... tất cả giờ đây trở thành đống sắt vụn do bị ngâm nước quá lâu. Nhưng Lim biết mình vẫn may mắn hơn rất nhiều người khác trong số hơn 1,9 triệu người bị ảnh hưởng bởi cơn bão Ketsana. “Bạn bè tôi nhiều người vẫn đang đi tìm kiếm bạn bè và người thân mất tích. Nhiều người đã phải ngồi trên mái nhà dưới mưa suốt 15 tiếng đồng hồ và nhìn dòng nước cuốn trôi tất cả. Thậm chí nhiều mái nhà còn bị cuốn phăng mang theo nhiều người trên dòng lũ”.

“Lần đầu tiên sau hàng chục năm sống ở Manila tôi mới thấy một trận lũ kinh hoàng như vậy. Cả gia đình tôi đã bị mắc kẹt trong nhà suốt 2 ngày liền cho đến khi hàng xóm có xuồng máy đến cứu”, anh Arturo Fidelino sống ở Pasig cho biết thêm. Đáng ngại hơn, nhiều động vật như rắn, cá sấu được nuôi tại nhiều gia đình ở Thủ đô cũng bị nước cuốn trôi và đang trở thành mối hiểm họa khó lường. Cũng theo Fidelino, cảnh tượng người dân Thủ đô phải leo lên dây điện tránh lũ khi đi lại là điều mà anh chưa từng nghĩ tới.

Cơn bão đã qua, nhưng Lim và hàng xóm cũng như nhiều người khác chỉ dọn dẹp đơn giản, bởi theo dự báo, vài ngày tới một cơn bão nữa sẽ lại đổ bộ vào quốc đảo này. Tại các khu chợ, nhiều người bán hàng cho biết, họ sẽ ngủ ngoài trời qua đêm bởi không còn nơi nào để đi nữa, cho dù họ biết cơn bão mới đang đến rất gần.