Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cuộc chiến nảy lửa giữa hai người tình của Tổng thống Pháp

Thứ bảy, 09:00 03/11/2012 | Bốn phương

GiadinhNet - "Những giày vò nội tâm giờ trở thành một trong những chìa khóa để hiểu được chính sử" tờ L'Express viết trong một bài báo gần đây. "Chuyện tình của ông Hollande cũng là mặt hàng kinh doanh của chúng tôi".

Tổng thống Pháp Hollande đang đứng giữa 2 người phụ nữ.

 
Nhiều nhà bình luận cho rằng, các quy tắc báo chí Pháp đã thay đổi kể từ năm 2007, bắt đầu từ vụ ly hôn công khai rồi tái hôn nhanh chóng của Tổng thống Sarkozy, tiếp sau đó là vụ bắt giữ ông Strauss-Kahn về tội tấn công tình dục hồi năm ngoái và giờ đã ly thân với vợ, bà Anne Sinclair. Chuyện tình tay ba hiện đang trong tâm điểm chú ý liên quan đến Tổng thống mới đắc cử hồi tháng 5 Francois Hollande. Giới truyền thông Pháp giờ đây háo hức hơn với việc tìm hiểu và viết về đời tư của các chính trị gia.
 

Bà Royal (người tình cũ của Tổng thống Pháp Hollande).

Cuộc chiến nảy lửa giữa hai người tình

Hai người phụ nữ - bà Trierweiler, 47 tuổi, tình nhân hiện tại của Tổng thống Pháp Francois Hollande và bà Royal, 58 tuổi, tình nhân cũ và là mẹ bốn đứa con của ông Hollande - được mô tả trong 3 cuốn sách xuất bản gần đây như là những tình địch "không đội trời chung". Sự kình địch giữa họ là tâm điểm chú ý của giới truyền thông Pháp mùa hè vừa qua.

Làn sóng săn tin hiện nay bắt nguồn từ một thông điệp trên Twitter. Trong một chiến dịch hồi mùa xuân, bà Trierweiler, vì ghen tức trước ủng hộ công khai của ông Hollande dành cho bà Royal, đã gửi một tin nhắn ủng hộ đối thủ của bà Royal. Điều này khiến tình cảnh trở nên rối bời hơn bởi bà Royal lại là ứng cử viên chính thức của đảng Xã hội của ông Hollande, cũng 58 tuổi. Bà Royal đã thất bại trong chiến dịch. Điều này là sự sỉ nhục với tất cả những người xung quanh.

Cuộc sống đầy đam mê của ông Hollande và quyết định rời bỏ bà Royal để đến với bà Trierweiler, đã không gây trở ngại trong suốt chiến dịch vận động tranh cử tổng thống của ông. Nhưng ông hiện phải đối mặt với một vấn đề chính trị nghiêm trọng hơn: Sự kình địch nảy lửa giữa 2 người phụ nữ. Việc bà Trierweiler hiếu thắng bảo vệ vị trí “đệ nhất tình nhân” mới của mình có thể dần làm giảm đi hình ảnh tự xưng là "một người đàn ông bình thường" và bây giờ là "một tổng thống bình thường" của ông.

Những căng thẳng đời tư "thoạt đầu củng cố hình ảnh một người đàn ông bình thường phải khổ sở với đời tư của ông Hollande", ông Erik Emptaz, chủ bút tờ tuần báo châm biếm Le Canard Enchaicné nói. Nhưng giờ mọi chuyện lại khác, ông nói, "bà Trierweiler giờ trở thành một người gây rắc rối".

Gặp rắc rối với ái tình cũng là chuyện bình thường ở Pháp. Mối quan hệ chưa cưới hỏi giữa ông Hollande với bà Trierweiler có thể gây ra những khó khăn về nghi thức ngoại giao, nhưng chúng có vẻ vẫn chưa là gì so với những ồn ào xung quanh hai người phụ nữ quan trọng nhất trong đời một người đàn ông đã trưởng thành.

Bà Trierweiler, bà mẹ 3 con đã hai lần ly hôn, được một cựu biên tập hàng đầu của Le Monde, Laurent Greilsamer, miêu tả thiếu thiện cảm trong cuốn sách "La Favorite" của ông này là "khác người, đế quốc, ham hố, khó lường. Và nguy hiểm trông thấy".

Theo một cuốn sách khác nhan đề "Ex" của Sylvain Courage, một nhà báo của tạp chí Le Nouvel Observateur, bà Trierweiler đã yêu cầu ông Manuel Valls, người sau này là giám đốc chiến dịch tranh cử cho ông Hollande, xóa đi những hình ảnh và trích dẫn của bà Royal trong các video chiến dịch được chiếu cho các thành viên của Đảng Xã hội xem. Bà Royal là ứng cử viên tổng thống của đảng này trong năm 2007 và gần như đã trở thành lãnh đạo đảng.
 

Bà Trierweiler chúc mừng ông Hollande đắc cử Tổng thống.

 
Về phần bà Royal lại thể hiện mình là người phụ nữ bị lừa dối và bị làm nhục, người đã đấu tranh để ngăn bà Trierweiler gần gũi ông Hollande. "Đừng có gần Francois, nếu không cô sẽ hối tiếc", bà Royal được cho là nói thế trong cuốn sách "Giữa hai ngọn lửa", của tác giả Anna Cabana và Anne Rosencher. Họ bàn luận về sự hận thù vô lý của bà Royal đối với Trierweiler, vì bà Royal được cho là đã yêu cầu Laurence Masurel, Phó Chủ biên tạp chí Paris Match, không cho bà Trierweiler viết về Đảng Xã hội.

Trong chuyện tình tay ba này, ông Hollande được mô tả như là một người tình bất lực và nhu nhược trong việc lựa chọn ai giữa hai người phụ nữ của đời mình. "Trong năm 2005 và 2007, một người thì chiến đấu để giữ ông Hollande, còn người kia thì chiến đấu để ông Hollande quay về", cuốn "Giữa hai ngọn lửa" viết.

Đoạn chính của câu chuyện này nằm trong cuốn tiểu sử của ông Hollande, do Serge Raffy, Tổng biên tập tờ Le Nouvel Observateur viết và xuất bản năm ngoái. Cuốn sách nhan đề "Francois Hollande: Hành trình bí mật" khẳng định rằng chuyện tình cảm của ông Hollande với bà Trierweiler bắt đầu vào năm 2005 sau khi họ đã trở thành bạn bè và bà Royal đã cố gắng để ngăn chặn nó. Mối quan hệ Hollande-Royal được tuyên bố công khai chỉ sau khi bà Royal thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2007, nhưng họ thực ra đã chia tay từ trước đó, ông Raffy viết.

Ông Raffy cũng mô tả bà Trierweiler đã ngăn cản bà Royal tham dự tang lễ của mẹ ông Hollande, người có quan hệ mật thiết với bà Royal và các con năm 2009. Bà Royal cũng không có mặt trong lễ nhậm chức tổng thống của ông Hollande.

Cho đến gần đây, bà Trierweiler mới được xem như là một người phụ nữ thanh lịch và mạnh mẽ, đảm nhận tiếp vai trò một nhà báo trong khi hỗ trợ người tình của mình. Thế nhưng, tin nhắn trên Tweeter nhằm vào bà Royal hồi tháng 6 lại làm thay đổi hình ảnh đó. Ông Hollande trong một cuộc phỏng vấn truyền hình vào ngày 14/ 7 đã phải thú nhận rằng ông đã yêu cầu những người thân của mình giữ lấy chuyện riêng và giải quyết các xung đột ngoài tầm nhìn của truyền thông. Đồng thời, con trai cả của ông Hollande, Thomas, nói với bạn bè rằng lũ trẻ nhà Hollande từ giờ sẽ giữ khoảng cách với bà Trierweiler.

Bà Trierweiler cũng bị chỉ trích vì kiện các tạp chí Pháp vì đã đăng các bức ảnh chụp bà và ông Hollande mặc đồ tắm. Bà lập luận rằng đó là sự xâm phạm đời tư, nhưng việc mặc đồ tắm là một đặc trưng thường thấy vào mùa hè, ông Sarkozy và bà Carla Bruni cũng thường bị chụp khi mặc đồ như vậy.

Đối với một số nhà bình luận, cuộc sống gia đình phức tạp của ông Hollande dẫn đến câu hỏi liệu ông Hollande có có khả năng kiểm soát những người xung quanh. "Tôi nghi ngờ việc người Pháp thực sự muốn một người đàn ông bình thường làm tổng thống", Serge Hefez, một bác sĩ chuyên khoa thần kinh đã viết một cuốn sách về Tổng thống Sarkozy vào năm 2010 nhan đề "Sarkosis ám ảnh", nói: "Tổng thống đòi hỏi phải là một bậc thầy về chế ngự về cảm xúc chứ không phải chỉ là một người đàn ông bình thường ".

Còn theo Maurice Szafran, Tổng biên tập tờ Marianne, cuộc xung đột giữa bà Royal và bà Trierweiler đã "phá hủy hình ảnh mà Francois Hollande đã gây dựng cho mình, cách ông hành xử, thể hiện mình trước cử tri".
 

Bà Trierweiler, Tổng thống Pháp Hollande và ông Patrick Devedjian.

Ông Hollande cũng là người thứ ba?

Ngày 12/10, giới truyền thông đưa tin cuốn sách mang tên La Frondeuse (Kẻ gây rối) nói rằng bà Trierweiler đã có quan hệ tình ái với ông Patrick Devedjian, 68 tuổi, một cựu bộ trưởng phụ trách phục hồi kinh tế, hồi những năm 2000. Tuy nhiên, ông Hollande đã xen vào, làm ông Devedjian không tiến xa hơn trong mối quan hệ này.

"Patrick Devedjian rất do dự nên Valérie Trierweiler tự cho phép mình được một người đàn ông thứ hai thuộc một phe chính trị khác theo đuổi: Francois Hollande", tác giả cuốn sách Christophe Jakubyszyn cho hay. "Dần dần, mối quan hệ với Hollande trở nên nồng thắm hơn, nhất là sau một tối hậu thư năm 2003, khi mà Devedjian không chấp nhận. Nhưng ông chịu nhiều cay đắng từ vụ chia tay. Tuy nhiên cả hai người đàn ông vẫn rất tôn trọng nhau".

Kiều Diệp (Tổng hợp)

thuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Giếng cổ sâu 17m đột nhiên bốc cháy, chuyên gia mất 3 ngày mới dập tắt được: Kho báu gồm 36.000 vật 'xâu thành chuỗi' được đào lên

Giếng cổ sâu 17m đột nhiên bốc cháy, chuyên gia mất 3 ngày mới dập tắt được: Kho báu gồm 36.000 vật 'xâu thành chuỗi' được đào lên

Chuyện đó đây - 10 giờ trước

"Kho báu" phát hiện trong giếng cổ đã khiến các chuyên gia Trung Quốc phải kinh ngạc.

Nam quý tộc điển trai ở Hoàng gia Anh

Nam quý tộc điển trai ở Hoàng gia Anh

Bốn phương - 14 giờ trước

Nhắc đến Hoàng gia Anh, Hoàng tử William và Harry là hai người đàn ông thuộc thế hệ trẻ nổi tiếng nhất. Tuy nhiên, nếu mở rộng phạm vi, gia tộc Windsor còn có nhiều nam quý tộc điển trai, lịch lãm, giàu có và quan trọng là còn độc thân.

Vương hậu Mary tỏa sáng trong ảnh chân dung chính thức cùng Vua Đan Mạch Frederik, mang vương miện ngọc lục bảo nổi tiếng

Vương hậu Mary tỏa sáng trong ảnh chân dung chính thức cùng Vua Đan Mạch Frederik, mang vương miện ngọc lục bảo nổi tiếng

Bốn phương - 18 giờ trước

Chiếc vương miện ngọc lục bảo Vương hậu Mary sử dụng là biểu tượng của vương quyền Đan Mạch và không được phép mang ra khỏi vương quốc Bắc Âu này.

Thân vương William bất ngờ ghé thăm một trường học sau bức thư của cậu bé học sinh 12 tuổi

Thân vương William bất ngờ ghé thăm một trường học sau bức thư của cậu bé học sinh 12 tuổi

Bốn phương - 20 giờ trước

Chuyến thăm cho thấy sự quan tâm của Thân vương William đối với thế hệ trẻ và những vấn đề xã hội mà họ đang phải đối mặt.

Hồ nước cao 4.441m hơn 800.000 tấn cá tràn ngập khắp nơi, rất dễ đánh bắt: Tuyệt nhiên không ai dám ăn!

Hồ nước cao 4.441m hơn 800.000 tấn cá tràn ngập khắp nơi, rất dễ đánh bắt: Tuyệt nhiên không ai dám ăn!

Chuyện đó đây - 22 giờ trước

Cá ở khắp nơi trong hồ nước nhưng dân địa phương không ai dám đánh bắt và ăn chúng. Vì sao?

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

"Trong cộng đồng cư dân, các tầng nhà hoặc thậm chí các tòa nhà có thể có nhiều tro cốt người chết hơn người sống", anh Vương trả lời phóng viên.

Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Năm 1966, một thảm kịch kinh hoàng đã xảy ra tại Aberfan, một ngôi làng nhỏ ở Xứ Wales, và làm rung chuyển cả nước Anh.

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - Trên chuyến bay khởi hành từ thủ đô Warsaw đến Krakow, cơ trưởng Hanc đã ngỏ lời cầu hôn người yêu là tiếp viên hàng không và nhận được sự đồng ý của ‘nửa kia’.

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Theo ước tính của các nhà khảo cổ, giá trị của kho báu lên tới hơn 12.000 tỷ đồng.

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Do quá bận rộn, mẹ của cậu bé không phát hiện ra sự cố đáng tiếc xảy ra với con trai của mình.

Top