Cuộc đoàn tụ kỳ lạ sau 34 năm

Thứ năm, 14:37 12/08/2010 | Bốn phương

GiadinhNet - Việc đoàn tụ người thân sau đoạn trường chia ly luôn đem lại những xúc cảm đặc biệt.

 
Với bà Vicki Rohring, 63 tuổi, người Mỹ thì ngày được gặp lại 2 đứa con ruột của mình có cả nỗi đau xót, sự ân hận không thể nói thành lời. Sự chia cắt mấy chục năm trời bắt đầu từ một cuộc điện thoại.
 
Bà Vicki và 2 con chia sẻ câu chuyện của mình trên truyền hình.

Vụ tai nạn xe hơi và cuộc điện thoại bí ẩn

Theo lời kể của bà Vicki, hạnh phúc gia đình bà tan vỡ vào tháng 10 năm 1976. Một tháng trước đó, Vicki quyết định ly hôn với chồng, Jimmy Black. Hai đứa con chung là Karen (con gái lớn, khi đó 7 tuổi) và Scott (con trai, 5 tuổi) được Jimmy chăm nuôi. Sau khi chia tay, cả hai đều rời bỏ căn nhà từng được coi là tổ ấm nhỏ của họ ở New York để đến những miền đất khác mong quên đi nỗi buồn hôn nhân tan vỡ.

Thế nhưng, khi mà người vợ còn chưa tìm cho mình được chỗ dựa mới thì đã nhận được một cú điện thoại thông báo "cả hai đứa nhỏ đã chết trong một vụ tai nạn xe hơi". Thông tin bất hạnh đột ngột đến với Vicki khiến bà không đủ bình tĩnh để kiểm soát tính xác thực của nó, dù ban đầu Vicki cũng hồ nghi, cho rằng mình đang bị Jimmy và gia đình của anh ta lừa dối để khiến cô mãi mãi không được thấy những đứa con do mình mang nặng đẻ đau.

Người gọi điện giấu tên chỉ cho biết, anh ta bị thương trong vụ va chạm cùng với 2 bé Karen và Scott. Hai nạn nhân nhỏ tuổi này được cho là đã tử vong trong lúc cấp cứu. Lúc này, khi xuất hiện trên truyền hình, Vicki đã 63 tuổi, bà không giấu nổi cảm xúc năm nào: "Lúc đó tôi như hóa điên, tôi gào thét lên trong điện thoại rằng vụ tai nạn xảy ra ở đâu. Không thể nhìn lần cuối và mai táng cho con mình, với tôi, quả thực là nỗi đau cùng cực".
 
Jimmy Black (chồng Vicki) và 2 con.

Chấp nhận sự thật suốt 34 năm

Vì vấn đề nhạy cảm liên quan đến thân nhân người bị nạn mà cảnh sát không thể giúp Vicky tận mắt chứng kiến con mình chết thế nào, được về với Chúa ra sao. Lúc đó, mọi thứ bà biết vẫn chỉ là thông tin từ cuộc gọi bí ẩn kia.

Trong nhiều năm sau đó, người mẹ này bỏ ra không ít tiền để thuê thám tử riêng lần tìm tung tích của người đàn ông kia và xác thực thông tin về cái chết của 2 đứa nhỏ. Đằng đẵng nhiều năm trời, người phụ nữ bỏ con cho chồng nuôi năm nào bạc tóc. Bà cũng hiểu rằng hi vọng tìm thấy con ruột của mình ngày càng mơ hồ. Nếu chúng còn sống, có thể bà cũng không nhận ra và ngược lại. Lý trí bảo Vicki rằng, hãy coi như bé Karen và Scott đã chết như thông báo từ cuộc điện thoại bí ẩn kia, nhưng trái tim người mẹ vẫn chưa nguôi ngoai hình ảnh của 2 đứa trẻ mà bà chưa một lần gặp lại kể từ lúc ly hôn Jimmy.

Thời gian trôi đi, Vicki chỉ còn nghĩ được rằng, con trai và con gái đã chết, bà sẽ không bao giờ được nhìn thấy chúng nữa. Phải đến 34 năm sau, hi vọng nhỏ nhoi chôn vùi trong lòng bà bấy lâu mới bừng sáng trở lại. Và đặc biệt, nó cũng bắt đầu từ một cuộc điện thoại.
 
Họ đã lại về với nhau sau 34 năm chia cắt.

Nước mắt và nỗi đau

Tháng 7 vừa qua, một người phụ nữ lạ liên hệ với Vicki người mẹ 63 tuổi và cho biết bà ta đang giúp người con trai Scott tìm lại mẹ mình sau bao năm xa cách. Sau 34 năm, thêm một cú điện thoại quá đỗi bất ngờ đến mức Vicki nghĩ chỉ là một trò đùa quái ác nhằm vào người mẹ bất hạnh mà thôi. Nhưng, vài tiếng sau, người mẹ bất hạnh đó đã được nghe giọng cậu con trai "bé nhỏ" Scott sau 34 năm.

"Tôi sẽ không bao giờ để mất chúng một lần nữa. Không bao giờ. Không bao giờ" - Bà Vicki nức nở trong chương trình truyền hình của Mỹ, xuất hiện cùng cả con gái lớn Karen và Scott. Bà cho biết, ban đầu không thể nhận ra các con khi gặp chúng tại Gruzia, nhưng chỉ sau thoáng chốc, bằng tình yêu của người mẹ, Vicki đã nhận ra 2 "đứa trẻ" mà bà đã không được gặp suốt hơn 3 thập kỷ. "Trái tim tôi như đang trống rỗng lại được chan đầy niềm hạnh phúc vậy. Bởi trong sâu thẳm, tôi tin là con mình vẫn còn sống. Than ôi, chúng đã chạy về phía tôi rồi ôm rất chặt. Nếu tim tôi là một quả bóng thì chắc đã vỡ thật rồi. Mong ước bấy lâu cũng được đền đáp".
 
Scott và Karen khi còn nhỏ.

Theo lời Scott và chị gái Karen, họ đã được bố - Jimmy Black (tức chồng Vicki) kể cho nhiều câu chuyện khác nhau về hoàn cảnh của mẹ khi Jimmy đưa 2 con đến sống ở bang New Jersey. Karen Cason nói: "Bố bảo với chúng tôi rằng mẹ đang ở trong quân đội, phục vụ ở lực lượng hòa bình gì đấy, bảo rằng mẹ không cần chúng tôi. Những gì ông ấy nói thường xuyên thay đổi, mỗi lần mỗi kiểu theo dạng như thế".

Thiếu thốn tình cảm của mẹ và lại phải sống với những câu chuyện nhàm chán và bịa đặt của cha, khi đã thực sự trưởng thành, chị em Karen - Scott đã quyết định đi tìm rõ ngọn ngành về người phụ nữ đã sinh ra mình, xem những lời ông bố nói đúng đến bao nhiêu phần.
 
Scott cho biết, anh bắt đầu gắng tìm thông tin về mẹ vào giữa những năm 1990 nhưng không thành. Cuối cùng, cả hai thậm chí còn thử cách đăng tải thông tin tìm kiếm người thân lên trang mạng Craiglist. Sau nhiều nỗ lực, họ đã tìm lại người mẹ của mình trong niềm sung sướng vô hạn.
 
Người cha - Jimmy Black cho rằng, kể từ ngày ly hôn Vicki không một lần gọi điện cho con trẻ. Ông khẳng định chẳng biết gì về người thực hiện cú điện hoang báo cho Vicki vào năm 1976. Vậy là người chồng cũ của bà Vicki đã mang con "trốn" thật xa, bỏ lại người phụ nữ bất hạnh với lầm tưởng đau đớn kéo dài suốt mấy chục năm trời.
 
Sau khi câu chuyện của mẹ con bà Vicki được phổ biến rộng rãi trên truyền hình và báo chí, dư luận đã tỏ ra bức xúc với việc làm của ông Jimmy Black khi nỡ cắt đứt tình mẹ con giữa Vicki và 2 đứa trẻ suốt hơn 30 năm trời.

Việt Nguyễn

hoaianh
Ý kiến của bạn
Bắt sống trăn khổng lồ dài 5 mét, nặng 30kg ẩn nấp trong ký túc xá

Bắt sống trăn khổng lồ dài 5 mét, nặng 30kg ẩn nấp trong ký túc xá

Chuyện đó đây - 3 giờ trước

Các nhân viên cứu hộ động vật hoang dã đã phải đập vỡ sàn nhà để bắt một con trăn khổng lồ đang bò qua các khe hở bên trong ký túc xá trường học.

Phát hiện đôi dép nhà tắm cổ nhất thế giới trong "pháo đài kho báu"

Phát hiện đôi dép nhà tắm cổ nhất thế giới trong "pháo đài kho báu"

Tiêu điểm - 16 giờ trước

Vô số cổ vật đắt giá đã được khai quật tại một pháo đài La Mã hơn 1.900 tuổi ở Anh, bao gồm những đôi dép nhà tắm cổ nhất thế giới.

Thứ các nhà thiên văn tìm kiếm nửa thế kỷ vừa xuất hiện

Thứ các nhà thiên văn tìm kiếm nửa thế kỷ vừa xuất hiện

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Dữ liệu từ 2 đài quan sát ALMA và Chandra mở ra cánh cửa mới để các nhà thiên văn học hiểu thêm về những "trái tim quái vật" đang "ngủ đông".

Loài cá nhỏ hơn chiếc tăm khiến hàng triệu người Amazon khiếp sợ, thậm chí còn đáng ngại hơn cả cá piranha

Loài cá nhỏ hơn chiếc tăm khiến hàng triệu người Amazon khiếp sợ, thậm chí còn đáng ngại hơn cả cá piranha

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Trong khi cá piranha thường được xem là biểu tượng của sự nguy hiểm ở Amazon, nhiều cư dân bản địa lại dành sự e ngại cho một sinh vật nhỏ bé gần như vô hình. Loài cá này chỉ dài vài centimet nhưng đã tạo nên những câu chuyện ám ảnh tồn tại suốt gần hai thế kỷ.

161 mảnh xương trong hang động vừa làm đảo lộn lịch sử loài người

161 mảnh xương trong hang động vừa làm đảo lộn lịch sử loài người

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Trong lớp trầm tích có niên đại xưa hơn chính loài người hiện đại chúng ta 1,5 triệu năm, các nhà khoa học vừa có phát hiện sốc.

Nhật thực toàn phần sẽ xuất hiện vào tháng 8

Nhật thực toàn phần sẽ xuất hiện vào tháng 8

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Nhật thực toàn phần sẽ xuất hiện vào ngày 12/8, tạo ra hiện tượng thiên văn đáng chú ý tại một số khu vực trên thế giới.

Bàng hoàng phát hiện căn hộ đặt mua giá 7,6 tỷ đồng bỗng dưng về tay người khác sau 3 năm chờ đợi

Bàng hoàng phát hiện căn hộ đặt mua giá 7,6 tỷ đồng bỗng dưng về tay người khác sau 3 năm chờ đợi

Tiêu điểm - 2 ngày trước

GĐXH - Căn hộ trả dần trong 3 năm bỗng dưng đứng tên chủ khác khiến người mua không khỏi bàng hoàng.

Hệ Mặt Trời có thể đã mất 2 hành tinh

Hệ Mặt Trời có thể đã mất 2 hành tinh

Tiêu điểm - 3 ngày trước

Sự khốc liệt của hệ Mặt Trời sơ khai không chỉ dừng lại ở việc nó sở hữu tới 4 hành tinh băng khổng lồ, theo một nghiên cứu mới.

Cuộc sống hiện tại gây bất ngờ của 'thần đồng văn học' từng được Đại học Thanh Hoa phá lệ tuyển vào

Cuộc sống hiện tại gây bất ngờ của 'thần đồng văn học' từng được Đại học Thanh Hoa phá lệ tuyển vào

Tiêu điểm - 3 ngày trước

GĐXH - Cô gái trẻ ở Trung Quốc được mệnh danh là 'thần đồng văn học' từng khiến dư luận bất ngờ khi được Đại học Thanh Hoa đặc cách hạ chuẩn tới 60 điểm để tuyển sinh.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.