Cuộc giải cứu con tin thần kỳ
Giadinh.net - Hôm 12/4, Hải quân Mỹ đã giải cứu được thuyền trưởng Richard Phillips, 53 tuổi, của tàu chở hàng Maersk Alabama, 5 ngày sau khi ông bị hải tặc Somalia bắt giữ ở Ấn Độ Dương.

Đặc nhiệm SEAL vào cuộc
Washington Post là một trong những tờ báo ở Mỹ nhanh chóng tiết lộ thông tin về chiến dịch giải cứu thuyền trưởng Richard Phillips. Theo đó việc này có liên quan tới một nhóm đặc nhiệm, bao gồm lực lượng SEAL nổi tiếng. Những người lính này đã nhảy dù xuống biển vào ban đêm và sau đó thiết lập các nhóm hoạt động trên khu trục hạm mang tên lửa USS Bainbridge, vốn đã giữ liên lạc thường xuyên với 4 tên cướp biển và vẫn cung cấp thực phẩm, nước uống cho chúng thông qua các con thuyền nhỏ.
Mỹ có nhiều đơn vị đặc nhiệm, nhưng các quân nhân SEAL là lực lượng đặc nhiệm trực thuộc hải quân nên đã được điều động vào vụ giải cứu con tin. Tiền thân của SEAL là Đội phá hoại dưới nước (UDT) của hải quân được thành lập vào tháng 6/1943 ở Fort Pierce, Florida. Trong chiến tranh thế giới thứ 2, UDT hoạt động của yếu ở vùng biển Normandy (Pháp) và các khu vực khác nhau ở Nam Thái Bình Dương. UDT tiếp tục được bổ sung các thành viên tinh nhuệ và phát triển các chiến thuật tấn công đặc biệt trong chiến tranh Triều Tiên.

Ba tiếng súng chấm dứt khủng hoảng
Cuộc giải cứu thuyền trưởng Phillips diễn ra như trong một phim hành động. Do biển động, tàu USS Bainbridge đề nghị được kéo chiếc xuồng cứu đắm chở bọn cướp vào vùng nước lặng hơn. Bọn chúng đồng ý và nối chiếc xuồng với con tàu bằng một đoạn cáp dài khoảng 25- 30m. Khi đó Phillips đang bị trói trên chiếc xuồng do ông đã có âm mưu nhảy xuống dưới nước để trốn thoát.
Trong vòng vây hãm của các tàu chiến Mỹ, 4 kẻ giữ con tin dường như đã mất hết kiên nhẫn và không khó hiểu để thấy vì sao chúng lại trở nên căng thẳng. Cuộc sống ở trên một chiếc xuồng cứu đắm rất ngột ngạt. Đó là một cái "bong bóng" làm từ sợi thủy tinh, nóng bức và chật chội, không có chỗ ngủ hoặc tắm.
Một tên cướp có tuổi từ 16- 20 đã đề nghị lên tàu Bainbridge để gọi điện và chữa vết thương do dao đâm ở tay. Nhưng ngay khi lên tàu, tên này bị bắt giữ. Hải quân liền cho tên này nói chuyện với những kẻ còn lại với hy vọng y có thể thuyết phục chúng bỏ cuộc. Tuy nhiên cả 3 tên cướp biển còn lại trở nên bị kích động.
Khi đêm xuống, người ta thấy có hai dấu hiệu cho thấy 3 tên cướp còn lại đã trở nên tuyệt vọng. Thông qua các kẽ hở trên xuồng, người ta thấy một họng súng đang chĩa vào Philips.
Ba xạ thủ SEAL trên tàu Bainbridge nằm yên lặng trong bóng tối. Họ lặng lẽ chỉnh súng, ngắm thẳng vào đầu hai tên cướp biển tình cờ ló ra từ các lỗ hổng trên con xuồng cứu đắm. Ngay khi ngắm được vào người tên cướp thứ ba, các xạ thủ đồng loạt nổ súng. Những tên cướp ngã vật ra chết ngay. Chúng đều có độ tuổi từ 17 - 19. 15 phút sau khi súng nổ, phía Mỹ tìm thấy thuyền trưởng Phillips, tay bị trói chặt, nhưng trong tình trạng an toàn. Cuộc giải cứu con tin kết thúc thắng lợi.

Tổng thống "thở phào"
Sau nhiều ngày giữ im lặng liên quan tới vụ thuyền trưởng Phillips bị giữu làm con tin, Tổng thống Obama đã sử dụng cơ hội này để đưa ra lời bình luận đầu tiên. Ông gọi sự dũng cảm của Phillips là "một hình mẫu cho mọi người Mỹ". "Tôi chia sẻ sự ngưỡng mộ của đất nước này với sự dũng cảm của thuyền trưởng Phillips và sự quan tâm quên mình của ông với các thủy thủ" .
Trước đó, chiến lược gia thuộc đảng Dân chủ Doug Schoen, người từng làm việc trong Nhà Trắng dưới thời cựu tổng thống Clinton, đã gọi vấn đề con tin là “một cuộc thử nghiệm thực sự về khả năng giải quyết vấn đề quốc gia” của Tổng thống Obama. Còn theo ông Michael O'Hanlon, một nhà phân tích quân sự tại Viện nghiên cứu Brookings, nếu Tổng thống Obama thể hiện trình độ xử lý tồi với vụ này và kết thúc với việc nước Mỹ vừa mất Phillips, vừa phải nhượng bộ bọn cướp, ông sẽ phải “đối diện với hàng loạt các lời chỉ trích liên quan tới sự yếu kém của bản thân trong việc bảo vệ an ninh cho đất nước”.
Trước Tổng thống Obama, nhiều Tổng thống Mỹ đã từng có nhiều cách thức giải quyết khủng hoảng khác nhau và không ít người rước vạ vào thân. Uy tín của Tổng thống Jimmy Carter đã không bao giờ phục hồi sau nỗ lực giải cứu không thành con tin ở Iran hồi những năm 1980. Ba năm sau, Tổng thống Ronald Reagan đã chọn phương thức rút khỏi Lebanon thay vì báo thù cho cái chết của 241 lính thủy đánh bộ Mỹ bị sát hại tại doanh trại của họ ở Beirut. Năm 1994, tới lượt Tổng thống Bill Clinton phải rút toàn bộ quân đội ra khỏi Somalia. Tuy nhiên sử dụng đường lối tiếp cận khủng hoảng một cách bình tĩnh, Tổng thống Obama dường như đã vượt qua thách thức được cho là có khả năng thay đổi hình ảnh bản thân này.
Hải tặc nổi giận
Sau khi giải cứu Phillips thành công, Phó Đô đốc Gortney thừa nhận rằng sự kiện có thể sẽ làm tăng các mối đe dọa từ bọn cướp biển, bởi những vụ tấn công của chúng cho tới nay vẫn gây ra rất ít đổ máu. "Chuyện này sẽ làm tăng bạo lực ở khu vực này của thế giới, không còn nghi ngờ gì nữa" - ông nói với các phóng viên. Như để ủng hộ cho nhận định của Gortney, từ Eyl, căn cứ địa của cướp biển ở Somalia, một tên cướp biển đã gọi điện cho hãng tin AP và tuyên bố từ giờ hải quân Mỹ trở thành kẻ thù số một của chúng. "Kể từ nay, nếu chúng tôi cướp được một con tàu nước ngoài nào mà đất nước của họ cố gắng tấn công chúng tôi, chúng tôi sẽ giết sạch con tin" - tên cướp giấu tên này tuyên bố.
Và bọn cướp không hề nói chơi. Hôm 14/4, hải tặc đã tấn công một tàu chở hàng chỉ vài giờ sau khi bắt giữ hai tàu lớn khác ở ngoài khơi vùng Sừng châu Phi. Ông Stephan Gresmak, một quan chức NATO, cho biết 10 tên hải tặc trên ba chiếc thuyền nhỏ đã sử dụng súng trường tự động và súng phóng lựu tấn công tàu Safmarine Asia của Liberia có trọng tải 21.887 tấn. Trước đó, tàu chở hàng Irene E.M. trọng tải 35.000 tấn của Hy Lạp và tàu Sea Horse trọng tải 5.000 tấn treo cờ Togo cũng đã bị hải tặc tấn công và bắt giữ.
Các diễn biến đáng lo ngại trên cho thấy hoạt động của hải tặc Somalia sẽ ngày càng trở nên táo tợn trong thời gian tới.
Hương Giang