Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cuộc hành quân 50 ngày đưa Quốc trưởng về thăm quê

Thứ bảy, 08:00 20/10/2012 | Bốn phương

GiadinhNet - Ngày 15/10, nghe tin Thái Thượng hoàng Norodom Sihanouk, cựu Quốc vương Campuchia qua đời, nhiều cán bộ, chiến sỹ của lực lượng Cảnh vệ Việt Nam vô cùng xúc động.

Quốc trưởng Norodom Sihanouk và phu nhân tại rừng Trường Sơn năm 1973. Ảnh Tư liệu.

Họ nhớ lại lần vinh dự được trực tiếp bảo vệ Quốc vương và phu nhân trở về thăm quê hương của Ngài vào mùa xuân năm 1973…

Đoàn công tác đặc biệt

Sau khi bị Lon Non phế truất (năm 1970), Quốc trưởng Norodom Sihanouk và gia đình phải sống ở nước ngoài, ngày đêm Ngài tưởng nhớ về đất mẹ. Tháng 2/1973, Quốc trưởng và phu nhân sang thăm Việt Nam, đúng vào dịp Tết Nguyên đán. Lúc này Mỹ đã phải ký kết Hiệp định Paris, ngừng bắn, đình chiến ở Việt Nam và Đông Dương. Quốc trưởng đã đề nghị Chính phủ Việt Nam giúp đỡ Ngài về thăm Tổ quốc trước Tết cổ truyền của Campuchia - Chon Chnamthmay.

Đáp ứng nguyện vọng của Quốc trưởng, Chính phủ ta quyết định thành lập một đoàn công tác đặc biệt, giao cho các Bộ Công an, Quốc phòng và Ngoại giao tổ chức thực hiện. Đồng chí Hoàng Văn Hoàng, chuyên viên cao cấp Ban Đối ngoại (Bộ Ngoại giao) làm Trưởng đoàn. Hai đồng chí Phó đoàn là Nguyễn Thương, nguyên Đại sứ của nước ta ở Campuchia và Đại tá Lê Đình Xoàn - Phó Tư lệnh đoàn 559 (Bộ Quốc phòng). Đoàn được chia thành nhiều tổ, gồm có tổ Cảnh vệ, tổ Điện đài, tổ Phục vụ…và 50 cán bộ, chiến sĩ Đoàn 559. Tổng số đoàn gồm có 89 người, mang mật danh “Đoàn Thắng lợi”.

Riêng tổ Cảnh vệ có 6 người do đồng chí Nguyễn Quang Chiêm, Trưởng phòng Bảo vệ khách Quốc tế, mít tinh Hội nghị - Cục Cảnh vệ (sau này đồng chí Chiêm là Phó Cục trưởng Cục Cảnh vệ, nay là Bộ Tư lệnh Cảnh vệ) phụ trách và trực tiếp bảo vệ tiếp cận Quốc trưởng. Đồng chí Nguyễn Thanh Minh, Trương Thị Hiên bảo vệ tiếp cận phu nhân. Đồng chí Nguyễn Hữu Núi, Nguyễn Văn Mão bảo vệ xe sau và hành lý. Đoàn hành quân bằng 11 xe ô tô…

Lời dặn của Thủ tướng

Trước khi lên đường, Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến tiễn đoàn. Thủ tướng căn dặn: “Quốc trưởng là người bạn quý của nhân dân Việt Nam. Chuyến đi này phải hết sức giữ bí mật, kế hoạch bảo vệ phải tuyệt đối an toàn, không để xảy ra bất cứ điều gì đáng tiếc”. Sau này, đồng chí Nguyễn Quang Chiêm kể lại: "Đây là mệnh lệnh của Đảng giao, do vậy mỗi người chiến sĩ chúng tôi ai ai cũng nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác và chiến đấu, bằng mọi giá, kể cả phải xả thân hy sinh cũng phải làm tròn nhiệm vụ".

Trước khi lên đường, ngày 24/2/1973, đồng chí Trần Quốc Hoàn, Bộ trưởng Bộ Công an đã có cuộc gặp mặt với các cán bộ, chiến sỹ trong tổ cảnh vệ. Bộ trưởng chúc anh em hoàn thành nhiệm vụ, trở về an toàn. Ngày hôm sau, anh em cảnh vệ lại vinh dự được tiếp kiến Quốc trưởng và phu nhân. Ngày 27/2, đoàn đi máy bay vào Đồng Hới (Quảng Bình). Ngồi trên máy bay, Quốc trưởng rất vui, hỏi chuyện mọi người xung quanh. Qua câu chuyện cởi mở, mọi người thấy Ngài rất am hiểu về Việt Nam, đặc biệt về cuộc đời hoạt động cách mạng đầy gian truân và cao cả của Bác Hồ kính yêu.

Sau hơn một giờ đồng hồ, máy bay hạ cánh xuống Đồng Hới. Đoàn xe đưa Quốc trưởng và phu nhân về nghỉ tại trạm Hiền Linh (Quảng Bình). Hai hôm sau, đoàn đi Lao Bảo (Quảng Trị) rồi qua Đường 9 (Nam Lào) đến Khe Sanh, Bản Đông, Sê Pôn, Se Non, Sê Lê Nông… Đường Trường Sơn gập ghềnh đèo cao, dốc đứng mưa gió thất thường, có ngày đoàn chỉ đi được 30km, ngày đi nhiều nhất là 80km. Sau mấy ngày đoàn xuất phát, bỗng máy bay AC-130 của địch xuất hiện, chúng bắn vào bất cứ thứ gì khả nghi. Các chiến sỹ cảnh vệ đã phối hợp với Đoàn 559 chủ động dùng các biện pháp nghi binh, bịt mắt địch. Một hôm, trời vừa sẩm tối đoàn dừng lại bên một con sông mênh mông nước, nhưng chỉ ít phút sau, bộ đội công binh đã bắc xong chiếc cầu phao đưa đoàn qua sông, đến sáng chiếc cầu đã biến mất.
 

Đoàn xe bảo vệ Quốc trưởng trên đường Hồ Chí Minh, năm 1973.

Thắm đượm nghĩa tình

Đi trên đường Trường Sơn, qua nhiều trạm, nhiều ngày, nhưng đến chỗ nào Đoàn 559 cũng chuẩn bị nhà ở, chỗ ăn, nghỉ chu đáo. Có một kỷ niệm mà những người trong đoàn không thể nào quên, đó là lần đoàn nghỉ lại ở binh trạm 537, gần ngã ba Suối Cạn - Suối Sâu. Bộ đội Trường Sơn đã kiếm những giò phong lan để tặng Quốc trưởng và phu nhân. Ngài cho treo phong lan xung quanh nơi nghỉ rồi nói: “Phong lan là loài hoa đẹp nhất trong các loại hoa, nhất là hoa phong lan Trường Sơn. Nhưng dù đẹp mấy, hoa nào rồi cũng đến lúc phải tàn, chỉ có tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Campuchia chúng ta là bất diệt và tình cảm đó - thứ hoa phong lan đó mới thật là quý, không gì có thể so sánh được”.

Một buổi trưa, Quốc trưởng không ngủ, Ngài gọi các đồng chí cảnh vệ và phục vụ đến. Khi mọi người tề tựu đông đủ, Ngài vừa đàn, vừa hát bài hát do Ngài mới sáng tác: "Hỡi các bạn Việt Nam/ Các bạn đã đưa tôi đến biên giới Campuchia/ Qua con đưòng Hồ Chí Minh/ Con đường chiến thắng/ Mang tên rất vinh quang/ Người anh hùng nhân dân vĩ đại". Mọi người vỗ tay theo nhịp đàn của Quốc trưởng, ai nấy đều xúc động.

Bà hoàng Monique thì có thói quen, dù bận đến mấy, hằng ngày cũng tranh thủ ghi nhật ký. Đối với bà, Trường Sơn trước đây là con đường đầy bí ẩn, nhưng khi đặt chân đi trên con đường này, bà thấy nó cởi mở hiền hoà, mến khách vô cùng. Biết bà chưa quen vất vả, nữ chiến sỹ cảnh vệ Nguyễn Thanh Minh và Vũ Thị Hiên theo bà như hình với bóng…

Ngày 7/3, đoàn đến trạm cuối, có mật danh F470. Trạm này ở trong một khu rừng cạnh sông Mê Kông. Đoàn Việt Nam đã bàn giao công tác bảo vệ Quốc trưởng cho phía Campuchia. Theo lịch, sau khi thăm vùng giải phóng xong, ngày 18/3 Quốc trưởng sẽ trở lại F470.

Mười ngày trôi qua thật nhanh, chiều 18/3, đoàn Việt Nam đã có mặt tại điểm hẹn để đón Quốc trưởng. Lúc Quốc trưởng và các cán bộ, chiến sĩ trong đoàn gặp lại nhau, ai cũng xúc động. Ngày 17/4, Quốc trưởng và đoàn đã về Hà Nội an toàn, kết thúc 50 ngày hành quân gian khổ nhưng nhiều kỷ niệm, thắm đượm nghĩa tình.
 
Thượng tá Nguyễn Đức Quý
(Bộ Tư lệnh Cảnh vệ)
baoin
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Khảo cổ: Phát hiện chum đá 1.200 năm tuổi tại Lào chứa hàng chục hài cốt

Khảo cổ: Phát hiện chum đá 1.200 năm tuổi tại Lào chứa hàng chục hài cốt

Tiêu điểm - 36 phút trước

Các nhà khảo cổ học vừa công bố phát hiện đặc biệt tại khu vực Cánh đồng Chum ở miền Bắc Lào.

Nhặt được “viên đá lạ” trong công viên, người phụ nữ sốc khi biết đó là báu vật hàng nghìn người cùng tìm kiếm

Nhặt được “viên đá lạ” trong công viên, người phụ nữ sốc khi biết đó là báu vật hàng nghìn người cùng tìm kiếm

Chuyện đó đây - 11 giờ trước

Một người phụ nữ Mỹ bất ngờ tìm thấy viên kim cương trắng nặng 3,09 carat tại công viên công cộng nổi tiếng Crater of Diamonds State Park. Nơi đây được mệnh danh là “mỏ kim cương duy nhất trên thế giới mở cửa cho tất cả mọi người”.

Phát hiện nguyên nhân Elon Musk giàu lên nhanh chóng, trở thành nghìn tỉ phú USD đầu tiên trên thế giới

Phát hiện nguyên nhân Elon Musk giàu lên nhanh chóng, trở thành nghìn tỉ phú USD đầu tiên trên thế giới

Tiêu điểm - 21 giờ trước

GĐXH - Elon Musk tiếp tục nới rộng khoảng cách với phần còn lại của giới siêu giàu khi sở hữu khối tài sản lên tới trên 1.000 tỉ USD sau đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) được đánh giá là kỷ lục của SpaceX

Phát hiện hàng loạt khách sạn nổi tiếng không được thay ga giường, vỏ chăn gối, khăn tắm và cốc nước sau mỗi lượt khách

Phát hiện hàng loạt khách sạn nổi tiếng không được thay ga giường, vỏ chăn gối, khăn tắm và cốc nước sau mỗi lượt khách

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Gần đây, phóng viên đã tiến hành điều tra ngầm và phanh phui loạt góc khuất tại nhiều khách sạn.

Phát hiện 'món quà từ quá khứ' hàng tỷ năm tuổi ẩn sâu dưới lòng đất: Không cần dầu mỏ vẫn tạo đủ điện cho 400 hộ dân mỗi năm

Phát hiện 'món quà từ quá khứ' hàng tỷ năm tuổi ẩn sâu dưới lòng đất: Không cần dầu mỏ vẫn tạo đủ điện cho 400 hộ dân mỗi năm

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Các nhà nghiên cứu lần đầu đo được dòng hydro trắng tự nhiên rò rỉ liên tục từ lớp đá cổ tại Canada, mở ra triển vọng mới cho ngành năng lượng sạch.

Sau 50 năm, Stephen Hawking đã đúng 100%

Sau 50 năm, Stephen Hawking đã đúng 100%

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Các nhà khoa học đã có cơ hội hoàn hảo để kiểm chứng những lý thuyết vật lý kinh điển của những thập kỷ trước.

Phát hiện mỏ vàng 61 triệu tấn dưới lòng đất làm rung chuyển thị trường, lập kỷ lục lớn nhất lịch sử đất nước

Phát hiện mỏ vàng 61 triệu tấn dưới lòng đất làm rung chuyển thị trường, lập kỷ lục lớn nhất lịch sử đất nước

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Với trữ lượng ước tính vượt mốc 61 triệu tấn quặng, phát hiện này được kỳ vọng có thể làm thay đổi thị trường vàng toàn cầu.

Lý do tài khoản ngân hàng của người đàn ông có 19 tỷ đồng tiền đền bù đất bất ngờ bị phong tỏa

Lý do tài khoản ngân hàng của người đàn ông có 19 tỷ đồng tiền đền bù đất bất ngờ bị phong tỏa

Tiêu điểm - 2 ngày trước

GĐXH - Người đàn ông Trung Quốc ngỡ ngàng khi biết tin tài khoản có 19 tỷ đồng đền bù đất của mình không thể giao dịch.

Biến đổi khí hậu khiến cuộc sống đắt đỏ hơn

Biến đổi khí hậu khiến cuộc sống đắt đỏ hơn

Bốn phương - 2 ngày trước

Biến đổi khí hậu không chỉ gây nắng nóng, bão lũ hay nước biển dâng mà còn khiến người Mỹ phải chi trả nhiều hơn cho nhu cầu thiết yếu hằng ngày.

Top