Cuộc hôn nhân của "cặp bài trùng" khét tiếng tàn bạo
Một bên là người phụ nữ ra tay giết chết không biết bao người, một bên là người đàn ông quyền lực nổi danh với thói bạo chúa. Họ đã gặp nhau và nên duyên vợ chồng, trở thành "cặp bài trùng" khét tiếng tàn bạo.
Đó là cuộc hôn nhân giữa Mary I (1516 - 1558) - Nữ hoàng Anh và chồng là Felipe II (1527 - 1598) - vua Tây Ban Nha.
Dưới thời trị vì của Nữ hoàng Anh Mary I - một tín đồ Gia tô giáo cuồng bạo, nước Anh ở thế kỉ 16 được coi là trải qua thời kì khó khăn nhất trong lịch sử.
Mary I là con gái của vua Henry VIII - vị ông vua nổi tiếng đa tình và tàn bạo. Người ta cho rằng, tính cách khắc nghiệt của Nữ hoàng được thừa hưởng từ chính cha mình. Và đến khi bà cai trị đất nước, nó còn được gia tăng độ ác, để đến mức dân chúng phải phong cho bà biệt danh "Mary đẫm máu".
Mary I luôn bị xếp vào danh sách những người phụ nữ tàn ác nhất trong lịch sử. Điều đó quả thực không sai khi suốt thời gian nắm quyền, dường như bà đã coi việc thiêu sống những người chống đối mình là thú tiêu khiển cá nhân.
Không chỉ dân thường, người có địa vị mà cả những vị chức sắc trong Giáo hội Anh đều lần lượt bị Mary I ra lệnh đóng vào cột gỗ rồi thiêu sống vì đã lớn tiếng phản đối hành vi ngang ngược của bà.

Vụ việc nổi tiếng nhất minh chứng cho tội ác kinh hoàng của Nữ hoàng Mary I đã được lịch sử nước Anh ghi nhận đó là ra lệnh hành hình đồng loạt 300 người đã dám chống đối lại bà. Người ta còn nhớ rõ cảnh tượng trong ánh lửa sáng bừng cả một góc trời, trong khi 300 con người quằn quại trong đau đớn và van xin, kêu khóc, la hét thì Nữ hoàng đứng trên khán đài, vẻ mặt mãn nguyện, ngửa cổ lên trời cười sằng sặc.
Cùng thời với Nữ hoàng Anh Mary I, ở một đất nước khác cũng có người đàn ông quyền lực nhưng tàn bạo không kém đó là vua Felipe II của Tây Ban Nha.
Khác với Nữ hoàng Mary I, tính cách bạo chúa của vua Felipe II lại được thể hiện qua cách trừng trị các tù binh. Lịch sử ghi nhận trong những trận quyết chiến với quân đội các nước, sau khi bắt nhốt rất nhiều tù binh, vị vua này đã hành quyết bằng cách: hoặc chém đầu, hoặc cho đóng vào cột rồi thiêu sống.
Tương tự Nữ hoàng Anh, điều kinh khủng là vua Tây Ban Nha tỏ ra vô cùng khoái trá khi làm những điều tàn ác và nhìn người khác phải chịu đựng đau khổ vì thói bạo chúa của mình.
Và rồi như có duyên số sắp đặt, hai con người "đẫm máu" ấy đã nên duyên vợ chồng, tạo thành "cặp bài trùng" tàn độc khét tiếng. Dù có rất nhiều đám mai mối nhưng mãi Mary I vẫn chưa kết hôn. Đến khi bước sang tuổi 37, bà mới chú tâm đến việc lập gia đình và có con nối ngôi.
Năm 1553, Mary I đã được giới thiệu cho Felipe II - lúc đó là Hoàng tử Felipe. Ngay khi xem bức chân dung của Hoàng tử Tây Ban Nha, Nữ hoàng Anh đã như trúng tiếng sét ái tình. Dù biết Felipe đã có một người con trai từ cuộc hôn nhân trước song bà vẫn kiên quyết muốn kết hôn với ông.
Bất chấp dân chúng Anh nổi dậy phản đối cuộc hôn nhân của Nữ hoàng vì không muốn đất nước có một vị vua là người nước ngoài, đám cưới của Mary I và Felipe II vẫn nhanh chóng được diễn ra, chỉ hai ngày sau cuộc gặp mặt đầu tiên giữa đôi bên. Không những thế, nó còn được tổ chức hoành tráng và xa hoa bậc nhất. Riêng chiếc váy cô dâu được dệt từ vàng và bạc như để khẳng định quyền lực và địa vị xã hội của cặp đôi tàn ác này.

Tuy nhiên, trong khi Nữ hoàng Anh ngập tràn hạnh phúc vì lấy được người mình yêu từ cái nhìn đầu tiên thì vua Felipe II lại chỉ coi đây là một cuộc hôn nhân vì mục đích chính trị.
Ông đã thẳng thắn thừa nhận hôn nhân với Mary I không phải vì tình yêu. Đến ham muốn thể xác với Nữ hoàng, ông cũng không có. Ông cho biết việc kết hôn này vì mưu cầu lợi ích chính trị và vì những mục tiêu chiến lược. Cụ thể là nhằm giải quyết những bất ổn của vương quốc Tây Ban Nha và để bảo toàn lãnh thổ vùng đất ông cai trị.
Kết hôn với Felipe II, Mary I được ví như cá gặp nước. Bà học thêm được nhiều phương thức giết người tàn bạo mới từ chính chồng mình. Hai vợ chồng kết hợp với nhau trở thành cặp bài trùng độc ác tung hoành khắp lãnh thổ Châu Âu.
Nhưng rồi cuộc đời của người đàn bà độc ác này đã rơi vào bi kịch. Những năm tháng cuối đời, Mary I sống cô độc trong tuyệt vọng và ân hận tại một lâu đài ít người thân thăm viếng. Bà thường xuyên phải nghe những lời than oán, nguyền rủa của dân chúng nói về mình.
Nữ hoàng Anh mắc bệnh ung thư dạ dày. Nhưng khi phát hiện vợ bị bệnh, ngay lập tức vua Felipe II đã ruồng bỏ vợ khiến bà càng thêm đau đớn.

Ngôi nhà được rao bán khiến nhiều người "rùng mình" khi thấy ảnh khu vườn
Chuyện đó đây - 2 giờ trướcNgôi nhà ba phòng ngủ, được quảng cáo với phòng khách rộng rãi và khu vườn có tường bao quanh. Thế nhưng, điều gây chú ý lại là tình trạng tồi tệ của khu vườn.

Cụ ông 111 tuổi vẫn lái ô tô mỗi ngày chia sẻ bí quyết sống lâu, sống khỏe
Bốn phương - 4 giờ trướcỞ tuổi 111, ông Vincent Dransfield vẫn lái ô tô mỗi ngày, ham chạy bộ, tự nấu ăn và không cần ai hỗ trợ trong sinh hoạt, con cái chỉ cần đến thăm mỗi tuần một lần.

Nghe giọng AI tưởng cháu đang cầu cứu, bà lão đưa 70 triệu đồng cho bọn lừa đảo
Bốn phương - 6 giờ trướcBọn lừa đảo rất giỏi ứng dụng AI trong công việc; bà Lưu vay mượn khắp nơi để có 70 triệu đồng đưa chúng chỉ vì mắc lừa AI, tưởng cháu mình đang gặp rắc rối lớn.

Ép nhân viên chụp ảnh khỏa thân khi không đạt KPI, một công ty bị kiện
Bốn phương - 10 giờ trướcMột doanh nghiệp Nhật Bản gây phẫn nộ khi đưa ra hình phạt độc ác đối với những nhân viên không đạt doanh số, như ép chụp ảnh khỏa thân rồi phát tán trong công ty.

Xúc động cảnh mèo mẹ tha mèo con bị bệnh đến phòng khám thú y cầu cứu
Bốn phương - 10 giờ trướcCảnh con mèo hoang cắp con đến phòng khám thú y cầu xin bác sỹ chữa bệnh cho con mình khiến cư dân mạng xúc động mạnh.

Đang lau bàn ghế, nam thanh niên 18 tuổi nặng hơn 100kg bị gió thổi bay
Tiêu điểm - 13 giờ trướcCơn gió siêu mạnh đó chỉ kéo dài khoảng 5 phút thỏi bay thanh niên 18 tuổi nặng 102kg khiến anh lăn về phía sau một vòng rồi mới dừng lại được.

Cuộc sống 'em bé shipper' theo bố đi làm từ khi mới sinh hiện ra sao?
Tiêu điểm - 14 giờ trướcGĐXH - Phi Nhi hiện là một cô bé yêu thích vẽ tranh, trong tâm hồn em luôn tràn đầy tình yêu thương và nụ cười vẫn "chữa lành" như năm nào.

Người phụ nữ cao nhất thế giới phải mua 6 vé mỗi lần đi máy bay
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcCao tới 2,15 m khiến cô Rumeysa Gelgi luôn phải trả tiền 6 ghế mỗi khi bay và suốt hành trình còn phải nằm cáng vì không ngồi vừa ghế thông thường.

Ngôi mộ của cha đột ngột phát nổ, 3 chị em tử vong tại chỗ: Cảnh sát vào cuộc phát hiện sự thật kinh hoàng
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcKhi họ đang đốt vàng mã trước mộ cha mình, ngôi mộ đột nhiên phát nổ, giết chết cả ba người.

Nhật Bản đặt kho báu 260.300 tỷ ngay dưới chân núi Phú Sĩ: "Phòng thí nghiệm sống" đang dần thành hình
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcNơi đây có thể ví như địa điểm “tinh hoa hội tụ” của đất nước mặt trời mọc.

Ngôi mộ của cha đột ngột phát nổ, 3 chị em tử vong tại chỗ: Cảnh sát vào cuộc phát hiện sự thật kinh hoàng
Chuyện đó đâyKhi họ đang đốt vàng mã trước mộ cha mình, ngôi mộ đột nhiên phát nổ, giết chết cả ba người.