Cưới chồng qua Internet, rơi vào "địa ngục trần gian"
Chỉ vì không tìm hiểu kỹ bạn trai người Mỹ quen biết qua internet, Jane Doly (tên nhân vật đã thay đổi), một phụ nữ người Trung Quốc đã vội vã bước vào hôn nhân để rồi bị đẩy xuống "địa ngục trần gian".
![]() |
|
Michael Euriley |
Tháng 11-2007, theo đề nghị của chồng, Jane từ biệt gia đình, lên máy bay sang California, sống tại căn nhà của Michael ở một tiểu khu thuộc thành phố Lodi. Niềm vui được đến đất nước giàu có và văn minh nhanh chóng vụt tắt, chỉ vài ngày sau khi đến Mỹ, Michael nhốt kín vợ trong phòng, cấm không được ra ngoài. Ban đầu tưởng chồng sợ mình “lạ nước lạ cái” nên không dám cho đi, lâu dần, Jane mới phát hiện ra bản chất thực của Michael: nóng nảy, vũ phu, lạnh lùng và tàn nhẫn. Chuỗi ngày kinh hoàng bắt đầu ập xuống đầu Jane sau một lần cô từ chối quan hệ với chồng vì lý do sức khỏe.
Nô lệ tình dục
Không có bạn bè thân thích ở Mỹ, suốt thời gian bị giam cầm, Michael trở thành người duy nhất Jane được tiếp xúc và giao lưu. Michael can thiệp và kiểm soát hoàn toàn mọi việc riêng tư của vợ, bắt cô phải tuân theo mọi yêu cầu và phải “tuyệt đối vâng lời”. Không chỉ bị chồng quản thúc và lạm dụng, Jane còn không được phép sử dụng xe, tiền bạc, thậm chí là thực phẩm nếu không ngoan ngoãn đáp ứng nhu cầu tình dục của Michael. Nhiều tháng liền, chỉ khi chấp hành mọi “mệnh lệnh” vô điều kiện, cô mới nhận được lượng thực phẩm đủ dùng trong từng bữa ăn. Không chỉ vậy, điều khiến Jane khiếp sợ hơn đó là việc Michael thường xuyên dọa nạt, nếu cô chạy trốn hắn sẽ giết ngay không tha, còn nếu cô báo cảnh sát, hắn sẽ khiến cô bị ngồi tù.
Trên thực tế, sỹ quan cảnh sát thành phố Lodi Darful Eubanks cho biết, thủ tục nhập cảnh Mỹ của Jane hoàn toàn hợp pháp và cô có quyền được bảo vệ như một công dân Hoa Kỳ. Tuy vậy, do ít hiểu biết về pháp luật và văn hóa nước sở tại, Jane phải bám víu lấy chồng - người thân duy nhất của cô ở Mỹ, vì thế không dám rời hắn, càng không dám báo cho nhà chức trách địa phương.
Cứ vậy, Jane cắn răng chịu đựng sống trong gần 2 năm cùng Michael dưới một mái nhà, tinh thần, sức khỏe suy sụp nghiêm trọng, cho tới khi cô tình cờ nghe được mẩu tin về Jaycee Lee Dugard, cô gái bị bắt cóc và lạm dụng suốt 18 năm. Một tia hy vọng lóe lên, Jane nhân lúc Michael ngủ đã gọi 911 xin họ giúp đỡ mình. Ngay sau đó, một tốp cảnh sát địa phương đã tới nhà Michael kiểm tra. Khi chiếc xe vừa tới nơi, Jane lao vụt từ trong nhà ra, bám chặt lấy cửa với lời khẩn cầu đứt đoạn xin được ngồi vào trong. Cùng lúc, các nhân viên thừa hành luật pháp kinh ngạc khi thấy Michael từ trong nhà xông ra với vẻ mặt tức giận, cùng 9 khẩu súng trên người.
Cuối cùng, cảnh sát cũng chế phục được Michael và tịch thu 9 khẩu súng cùng 23.000 USD mang theo trên người ông ta. Thủ tục bắt tạm giữ để phục vụ điều tra đối với Michael đang được tiến hành, và số tiền bảo đảm để tại ngoại của ông ta lên tới 950.000 USD. Michael có thể bị cáo buộc ít nhất 5 tội danh: bắt cóc, giam giữ trái phép, đe dọa, đánh đập, ngược đãi vợ. Hiện Jane đã được đưa tới một nơi an toàn và bí mật với sự chăm sóc tốt nhất.
